Đồng đội, người thân Đà Nẵng tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

Sáng 14.3, Ban liên lạc bộ đội Trường Sa (1984 – 1988) Đà Nẵng đã tổ chức lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong trận chiến tại đảo Gạc Ma – quần đảo Trường Sa của Tổ quốc năm 1988.

Không phải là cuộc hội ngộ gần xa đông đúc như năm ngoái nhưng ngày “giỗ chung” của các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma vẫn khiến bất kì ai xúc động.

 Những người đồng đội cũ làm lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh ở Gạc Ma - Trường Sa.

Những người đồng đội cũ làm lễ tưởng niệm 64 liệt sĩ hi sinh ở Gạc Ma - Trường Sa.

Đó là hình ảnh những người mẹ già vẫn cố gắng chống gậy đến thắp hương cho con. Đối với các mẹ, ngôi mộ gió hay di ảnh của anh đều khiến lòng khắc khoải. Tất cả ao ước được một lần ra Trường Sa, chạm tay vào mặt nước nơi những đứa con trai nằm lại.

Nỗi đau của những người mẹ vẫn khắc khoải.

Mẹ thẫn thờ bên bài vị các đồng đội làm cho con trai. 31 mùa xuân rồi mẹ vẫn luôn chờ các con về.

Buổi lễ tưởng niệm năm nay, Ban liên lạc dựng mô hình con tàu, vẽ tên cho nó là HQ - 604, hình ảnh đó khiến nhiều người bần thần. Những kí ức về tháng 3.1988 lại ùa về.

Con tàu mô hình mang tên HQ - 604

Con tàu định mệnh, chuyến đi định mệnh của những chàng trai đôi mươi.

Các anh hi sinh anh dũng và để lại niềm đau thương lẫn tự hào cho bao thế hệ người lính Hải quân Việt Nam.

Để nay, những người đồng đội, người thân làm con tàu mới, với hy vọng sẽ đón được vong linh các anh về.

Hiện nay, tại Đà Nẵng có 9 gia đình liệt sĩ Gạc Ma đang sinh sống. Mỗi năm đến ngày giỗ chung, họ lại gặp nhau, kể nhau nghe câu chuyện đẹp về những chàng trai tuổi đôi mươi.

Bài vị của 64 anh hùng liệt sĩ Gạc Ma được đặt trân trọng trên chiếc tàu mô hình mang tên HQ - 604

Mẹ và đồng đội vẫn mong đón các anh về.

Hoa được các cựu binh Trường Sa thả ra biển, gửi gắm vào đó sự tri ân.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dong-doi-nguoi-than-da-nang-tuong-niem-64-liet-si-gac-ma-662399.ldo