Đồng đội của Đỗ Mỹ Linh lên tiếng về tranh cãi tại Cuộc đua kỳ thú

Lê Xuân Tiền cho biết thử thách nhảy cóc mà đội anh chọn không dễ dàng như mọi người thấy trên truyền hình. Theo anh, đội Xanh dương mất 7 tiếng đồng hồ để vượt qua chặng đua.

Tập 6 của Cuộc đua kỳ thú lên sóng tối 10/8 có nhiều vấn đề khiến khán giả không hài lòng. Ngoài việc đặt bê tông lên rạn san hô, chương trình còn bị chê trách thử thách nhảy cóc quá dễ dàng.

Nhảy cóc là thử thách nằm ngoài hành trình bình thường của chặng đua và chỉ một đội được thực hiện. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, đội chơi phải quay lại hành trình bình thường và thực hiện hết các nhiệm vụ còn lại. Đội Xanh dương (Lê Xuân Tiền - Đỗ Mỹ Linh) quyết định thực hiện thử thách trên và về đích đầu tiên trong tập 6.

Với thử thách này, đội Xanh dương đi xe máy, vượt qua quãng đường hơn 40 km, sau đó lặn xuống thác Vực Hòm tại xã An Lĩnh, huyện Tuy An tìm chìa khóa mở hòm để lấy gợi ý tiếp theo. Qua tập 6, nhiệm vụ này bị đánh giá là dễ dàng và kém hấp dẫn.

Đội Xanh dương về đích đầu tiên sau khi chọn thử thách nhảy cóc.

Đội Xanh dương về đích đầu tiên sau khi chọn thử thách nhảy cóc.

Sau những tranh cãi, mới đây, Lê Xuân Tiền giải thích trên trang cá nhân. Anh cho rằng vài chục phút trên truyền hình không thể kể lại cả quá trình thi của team Xanh dương.

“Team Xanh dương mất 7 tiếng đồng hồ để thực hiện thử thách này. Bắt đầu từ 10h và về đích lúc 17h. Di chuyển 40 km đến Vực Hòm là quãng đường rất khó do đường đi nhiều đá và ổ gà. Người để hỏi đường gần như rất ít vì hoang vu, nếu đi lạc một chút là hậu quả không biết thế nào. May mắn linh cảm của Tiền tốt nên tìm được đến Vực Hòm sau gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc về do hỏi được đường tắt và tôi đã biết đường nên chỉ đi hơn một tiếng”, người mẫu kể.

Anh tiếp tục giải thích: “Thử thách lặn tìm chìa khóa mở hòm đúng kiểu hên, xui. Bạn cứ tưởng tượng lặn 50 phút dưới nước đục không nhìn thấy gì, cũng không có dụng cụ hỗ trợ như kính bơi, bình thở oxy nó kinh khủng thế nào. Tôi không lặn vài giây như mọi người thấy trên truyền hình đâu”.

“Thử thách chưa dừng lại, quãng đường 3 km leo bộ lên thác Dứa mới thực sự kinh khủng vì nguy hiểm. Lúc này mọi người đều mệt, nên máy quay cũng bỏ lỡ những cảnh nguy hiểm trong đoạn đường, chẳng hạn Tiền và Linh gặp một con rắn rất to bò ngang chân, rồi những đoạn chúng tôi chỉ bò người để di chuyển chứ không có đường”, thành viên đội Xanh dương viết thêm.

“Đói bụng và đuối sức nên chúng tôi đi gần một tiếng 30 phút mới đến thác Dứa. Tưởng là xong rồi, ai ngờ phải lặn tiếp 40 phút mới tìm được hòm để mở lấy mật thư về đích. Tìm được cái hòm cũng do tôi may mắn vướng chân vào dây cột, nếu không thì không biết tìm đến khi nào”, Xuân Tiền nhớ lại hành trình.

Cũng trong thử thách này, Đỗ Mỹ Linh vấp phải chỉ trích. Khán giả cho rằng cô không có vai trò gì trong cuộc thi và Lê Xuân Tiền là người “gánh team”.

Trong quá trình thực hiện, cả 2 cũng xảy ra mâu thuẫn. Nam người mẫu tỏ ra khó chịu khi Mỹ Linh ngồi phía trên nói giọng thúc giục. "Lúc đó đang đói và mệt. Nghe động lực thì mình còn xông xáo, chứ lại nói 'sao không lấy cái đó lên luôn đi'. Lúc ấy, tôi đã hết hơi rồi" - anh chia sẻ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh như tiểu thư, đi bộ cũng than mệt ở Cuộc đua kỳ thú Khán giả cho rằng Hoa hậu Mỹ Linh "tiểu thư" khi liên tục than mệt dù chỉ đi bộ, các thử thách đều để Lê Xuân Tiền thực hiện trong Cuộc đua kỳ thú.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dong-doi-cua-do-my-linh-len-tieng-ve-tranh-cai-tai-cuoc-dua-ky-thu-post977617.html