Đồng đội cũ của Messi mất tích ở La Liga

Thật đau đớn cho tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid, đồng đội cũ của Messi đã bị loại khỏi đội hình để đăng ký cho La Liga của CLB trong mùa giải sắp tới.

Theo các nguồn tin trên Transfer News Live, tên của cầu thủ 31 tuổi không xuất hiện trên trang web của La Liga dành cho những cầu thủ đã đăng ký chính thức.

Griezmann đang có lần thứ hai khoác áo Los Rojiblancos sau quãng thời gian 5 mùa giải giật gân từ năm 2014 đến năm 2019. Tuyển thủ Pháp đã ghi 133 bàn sau 257 lần ra sân và trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá thế giới.

Cầu thủ này cũng đã có một chiến dịch World Cup 2018 xuất sắc với Pháp tại Nga, khi đội bóng của Didier Deschamps giành chiến thắng trong giải đấu năm đó, với Griezmann cũng là cầu thủ ghi bàn trong trận chung kết. Cuối cùng, anh đã chuyển đến Barcelona trong một hợp đồng trị giá 120 triệu euro và chơi ăn ý với Messi.

Griezmann có nhiều khả năng về hưu non ở tuổi 31. Ảnh: CGI.

Griezmann có nhiều khả năng về hưu non ở tuổi 31. Ảnh: CGI.

Anh đã phải trải qua quãng thời gian khốn khổ ở Camp Nou, với chỉ 35 bàn thắng sau 102 trận trên khắp các giải đấu, việc đó cuối cùng đã đưa Griezmann trở lại Atletico Madrid hai năm sau đó. Griezmann hiện trong thời gian cho mượn hai năm ở thủ đô Tây Ban Nha, nhưng một lần nữa không tìm lại được phong độ tốt nhất sau khi ghi bàn chỉ 8 lần trong 36 trận ở mùa giải trước.

Ở một diễn biến khác, HLV Simeone đã làm một công việc đáng chú ý kể từ khi tiếp quản CLB vào năm 2011, ông đã giành được hai chức vô địch La Liga (2014, 2021) và giành được hai huy chương á quân Champions League. (2014, 2016).

Trong khi đó, Kieran Trippier đã tận hưởng 18 tháng tuyệt vời ở Atletico Madrid khi anh là một phần của đội bóng giành chức vô địch La Liga năm 2021. Trippier, đang thi đấu tại Newcastle United, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về chiến lược gia người Argentina khi nói với The Mirror: “Khả năng quản lý con người của Simeone thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi sống trong một khu nhà tên là La Finca ở Madrid.

Trippier thần tượng thầy cũ Simeone. Ảnh: CGI.

Nó giống như Công viên St George tại Anh, nơi đó có những cánh đồng, hồ và nhiều thứ. Bạn sẽ thấy ông ta đi dạo và cố gắng trò chuyện với mọi người để rèn luyện kĩ năng giao tiếp. Vợ ông ta nói tiếng Anh cũng rất hoàn hảo”.

Trippier nói thêm: "Một ngày nào đó, tôi mong ông ta có thể quản lý các CLB ở Anh. Tôi rất thích được xem điều đó. Simeone là một người quản lý phải ăn nói lưu loát vì ông ấy muốn truyền tải thông điệp của mình nhiều nhất có thể. Nếu ông không thể đạt được quan điểm của mình, ông ta sẽ bị kích động và thất vọng".

Nói về thời gian ở Tây Ban Nha, Trippier bày tỏ: “Khi tôi cơ hội đến Madrid, tôi nghĩ là tôi nên sang đó và tiếp tục hành trình của mình. Rất nhiều người không đồng tình với động thái đó và cho rằng đó là một động thái xấu. Nhưng bạn có thể ném tôi vào tận cùng của nỗi đau và điều đó không quan trọng. Tôi không biết ngôn ngữ ở nơi đây và đã gặp khó với nó một thời gian. Nhưng khi tôi tiếp xúc với Simeone, tôi biết tôi đã được giải thoát".

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-doi-cu-cua-messi-mat-tich-o-la-liga-post693764.html