Đong đầy chiếc lọ tình thương

Trẻ không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, không có quyền chọn ai là cha, là mẹ. Nhưng trẻ có quyền được sống, được chăm lo ăn học, được có một gia đình để yêu thương.

Gieo tử tế, gặt về hạnh phúc 

Song vì không may mắn, đã có không ít trẻ em phải chịu cảnh mồ côi, bị bỏ rơi, bị khuyết tật - rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây cũng là tình cảnh chung của hàng ngàn trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các làng SOS  trên khắp cả nước. Để các em không phải lớn lên một mình, Làng Trẻ em SOS  Việt Nam đã phát động chương trình “Lọ đựng tình thương” lần 2 năm 2017, nhằm kêu gọi người đỡ đầu lâu dài cho 3.000 trẻ em được nuôi dưỡng tại 17 làng trẻ em SOS thuộc 17 tỉnh, thành trên cả nước. Ông Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc quốc gia Làng Trẻ em SOS Việt Nam chia sẻ: “Mô hình chăm sóc và nuôi dạy trẻ ở SOS Việt Nam là một mô hình đặc biệt, được đánh giá cao về mặt hiệu quả cũng như cảm xúc. Trong 30 năm qua, Làng Trẻ em SOS Việt Nam đã và đang nuôi dưỡng 5.800 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh khó khăn cũng như có nhiều dự án khác để ngăn ngừa tình trạng trẻ bị bỏ rơi và chăm sóc sự học cho hàng chục ngàn trẻ em hàng năm”. Ông Dũng cho biết thêm, nguồn quỹ hoạt động của Làng Trẻ em SOS Việt Nam, đa số là từ châu Âu, nhưng những bất ổn gần đây ở một số nước đã khiến người châu Âu phải dang tay giúp đỡ những trẻ em tị nạn sở tại. Do đó, làng trẻ em SOS hy vọng những nhà hảo tâm trong nước sẽ cùng chung tay giúp đỡ và duy trì chi phí nuôi dưỡng cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh khó khăn tại chính quê hương Việt Nam mình.

Người dẫn chương trình Phan Anh sau khi nhận đỡ đầu 10 trẻ em của làng trẻ em SOS chia sẻ, bản thân anh khi làm thiện nguyện luôn tìm hiểu và lựa chọn giúp đỡ những địa chỉ tập trung nuôi dưỡng trẻ chuyên sâu, bảo đảm tính hiệu quả để đồng tiền và tấm lòng của mình không bị lãng phí. Anh cũng chia sẻ thêm: “Nhiều người nghĩ làm việc thiện nguyện là làm cho người khác. Nhưng với tôi, làm từ thiện chính là cho bản thân mình, gieo những hạt mầm tử tế trong tâm hồn của mình và kết quả mà tôi gặt về chính là niềm hạnh phúc”.

Đóng góp nhỏ, tạo thay đổi lớn

Với thông điệp hết sức nhân văn, chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng, trong đó có những người nổi tiếng của giới văn nghệ sĩ. Hoa hậu quý bà Thu Hoài nhận đỡ đầu cho 25 trẻ em, siêu mẫu Xuân Lan đỡ đầu 10 trẻ, người dẫn chương trình Thúy Hạnh đỡ đầu 5 trẻ, người dẫn chương trình Hoàng Oanh đỡ đầu 4 trẻ, đều chia sẻ niềm vui và sự an tâm khi thường xuyên nhận được thông tin về các bé từ làng trẻ em SOS và có sự gắn kết về tình cảm với các con. Riêng siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng đang khởi động một dự án riêng để trích 50% nguồn thu ủng hộ xây dựng bếp ăn cho Trường bán trú Hermann Gmeiner (tên người sáng lập tổ chức làng trẻ em SOS) và đỡ đầu lâu dài cho 5 em.

Với  thông điệp: “Không để trẻ phải lớn lên một mình” và hình ảnh tượng trưng là chiếc lọ tình thương, SOS Việt Nam gửi gắm lời kêu gọi từ tấm lòng của cộng đồng hướng về những đứa trẻ thiếu may mắn ở Làng Trẻ em SOS Việt Nam. Một sự đóng góp nhỏ nhoi có thể sẽ không tạo nên sự thay đổi lớn, nhưng nếu như mỗi chúng ta đều góp một cánh tay, chia sẻ một chút công sức, thì chiếc lọ tình thương này sẽ luôn đong đầy. Việc trở thành người đỡ đầu với mức đóng góp 300.000 đồng/tháng/trẻ sẽ là nguồn động viên và tiếp sức cho các bà mẹ ở mỗi gia đình tại làng, để trẻ có thêm điều kiện học tập và nuôi dưỡng tốt hơn.

Được biết, trong chương trình “Lọ đựng tình thương” lần 1 năm 2016, đã có gần 700 mạnh thường quân nhận đỡ đầu dài hạn 1.200 trẻ tại làng SOS. Điều đáng vui mừng là thời gian qua có 2.800 thanh niên lớn lên từ các làng SOS có thể tự lập và hòa nhập cộng đồng.

HOÀNG LONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dong-day-chiec-lo-tinh-thuong-476971.html