Động đất ở Niu Di-lân, ít nhất hai người chết

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin về trận động đất mạnh 7,5 độ rích-te xảy ra tại Niu Di-lân đêm 13-11, tính đến sáng 14-11 (giờ địa phương), có ít nhất hai người chết và năm người bị thương. Nạn nhân đầu tiên ở thị trấn Cai-cô-u-ra, chết do nhà bị đổ sập; nạn nhân thứ hai ở núi Li-pho, phía bắc TP Crít-chớt.

Hiện có khoảng 1.200 khách du lịch bị mắc kẹt tại Cai-cô-u-ra sau khi thị trấn này bị cô lập bởi trận động đất. Chính phủ Niu Di-lân đã triển khai lực lượng cứu hộ đến các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời ban bố cảnh báo sóng thần, lệnh cho người dân sống ven biển di tản vào sâu trong đất liền, hoặc đến nơi cao hơn.

* Chiều 14-11 (giờ địa phương), đập nước trên sông Cla-ren-xơ, phía bắc thị trấn Cai-cô-u-ra bị vỡ do ảnh hưởng từ động đất, tạo ra một dòng nước mạnh tràn xuống hạ lưu. Ngay sau đó, người dân địa phương được khuyến cáo sơ tán lên vùng đất cao hơn. Trước đó, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, thêm một trận động đất mạnh 6,2 độ rích-te xảy ra tại Đảo Nam của Niu Di-lân, cách TP Crít-chớt khoảng 120 km về phía đông bắc với tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km so mực nước biển.

* Nhiều khu vực tại Niu Di-lân tiếp tục ghi nhận hàng chục đợt dư chấn mạnh từ 2,8 đến 5,4 độ rích-te. Người dân tại thủ đô Oen-linh-tơn, TP Crít-chớt, Xết-đơn… vẫn bị ảnh hưởng rung lắc do dư chấn. Thị trưởng TP Oen-linh-tơn G.Le-xtơ ra lệnh đóng cửa các tòa nhà và trường học ở khu trung tâm, dừng các tuyến phà và xe buýt, đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra đường khi chưa có thông báo an toàn.

* Thủ tướng Niu Di-lân Giôn Ki phải hoãn chuyến thăm Ác-hen-ti-na ngày 15-11, song sẽ vẫn tới Pê-ru dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) nếu tình hình cho phép. Hiện ông Giôn Ki và giới chức Niu Di-lân đi thị sát để đánh giá thiệt hại. Tuy chưa đưa ra con số chính thức, song thiệt hại do trận động đất gây ra cho Niu Di-lân ước tính lên tới vài tỷ USD.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31273302-dong-dat-o-niu-di-lan-it-nhat-hai-nguoi-chet.html