Động đất Mexico - Cơn ác mộng lặp lại sau 32 năm

Trận động đất mạnh 7,1 độ richter làm rung chuyển miền trung Mexico vào chiều ngày 19/9 (giờ địa phương) xảy ra đúng 32 năm sau một cơn đại địa chấn cướp đi sinh mạng của 10.000 người.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm chấn nằm gần Atencingo, bang Puela, cách thủ đô Mexico City khoảng 120km với độ sâu 51km,

Tính tới thời điểm này đã có 130 người thiệt mạng, BBC cho biết. Trận động đất xảy ra trong lúc thủ đô Mexico City đang tiến hành một cuộc diễn tập động đất. Còi báo động đã vang lên nhưng nhiều người dân nghĩ rằng đó là một phần của cuộc diễn tập.

Những hình ảnh sau trận động đất cho thấy những đống đổ nát nằm la liệt khắp các con phố của thủ đô trong khi hàng trăm người dân địa phương nháo nhác đổ ra đường.

"Tôi vô cùng lo lắng. Tôi không thể ngừng khóc. Đó là một cơn ác mộng giống như năm 1985", bà Georgina Sanchez (52 tuổi) chưa hết bàng hoàng, kể lại.

Khoảng 2 triệu người tại Mexico City đã rơi vào tình cảnh mất điện, liên lạc điện thoại đều bị gián đoạn. Các nhà chức trách đã nhận được nhiều báo cáo về các vụ cháy và cảnh báo người dân không nên hút thuốc trên phố đề phòng trường hợp rò rỉ gas.

Thị trưởng Miguel Angel Mancera cho biết 50-60 người đã được người dân và các nhân viên cứu hộ cứu sống.

Gala Dluzhynska đang tham gia một lớp học cùng 11 phụ nữ khác trên tầng 2 của một tòa nhà trên phố Alvaro Obregon khi trận động đất xảy ra. Cô đã rơi xuống cầu thang và bị những người khác giẫm lên người trước khi được ai đó kéo lên.

"Không còn bậc thang nào nữa. Giờ chỉ còn là một đống đổ nát", Gala nói.

Phần lớn Mexico City được xây dựng trên trầm tích hồ nên thành phố dễ bị ảnh hưởng bởi những trận động đất có tâm chấn cách đó cả trăm cây số.

"Tôi không thể đứng vững. Mảnh thủy tinh rơi vãi khắp nơi. Tôi thực sự nghĩ rằng tòa nhà sẽ sập xuống", phóng viên Emily Green nói với NPR. "Đó là một trải nghiệm kinh hoàng".

Tại bang Morelos, nằm ở phía nam Mexico City, ít nhất 64 người đã thiệt mạng. Các nhà chức trách cũng nhận được báo cáo về thương vong tại khu vực Puebla và bang Mexico.

"Mọi người thực sự hoảng sợ lúc này", nha sĩ Claudia Meneses nói. Cô đang làm việc tại phòng khám của mình tại khu Lindavista khi động đất xảy ra. "Chúng tôi đã chạy tới một tòa nhà bị sập để xem có thể giúp được gì không".

Khắp nơi trong thành phố, các đội cứu hộ và tình nguyện viên đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót. Họ dùng xẻng, thậm chỉ là tay không để đào bới trong các đống đổ nát.

"Vợ tôi ở đó. Tôi không thể liên lạc với cô ấy", Juan Jesus Garcia (33 tuổi) vừa khóc vừa chỉ vào tòa nhà bị sập ngay cạnh. "Cô ấy đã không trả lời điện thoại của tôi và bây giờ chúng tôi bị yêu cầu tắt điện thoại vì xung quanh đây đang bị rò rỉ gas".

Tổng thống Enrique Peña Nieto đã khuyến cáo người dân tránh xa các tuyến đường chính để đội cứu hộ có thể tiếp cận với những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề một cách nhanh nhất.

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/dong-dat-mexico-con-ac-mong-lap-lai-sau-32-nam-399693.html