Đông đảo người dân Nhật Bản tới đưa tiễn Cố Thủ tướng Shinzo Abe

Chiều 12/7, lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Tokyo, với sự tham gia của các thành viên trong gia đình và những người thân cận với cố Thủ tướng, cùng với một số vị khách trong nước và quốc tế. Sự ra đi của ông Abe Shinzo đã để lại sự tiếc nuối lớn trong lòng người dân Nhật Bản cũng như thế giới.

Mặc dù tang lễ chỉ được tổ chức với quy mô hạn chế nhưng hàng ngàn người ở thủ đô Tokyo và các tỉnh lân cận vẫn tới chùa Zojoji, nơi tổ chức tang lễ, với hy vọng được trông thấy ông lần cuối. Sau lễ tang, linh xa đã chở linh cữu của cố Thủ tướng Abe qua một số địa điểm đã từng gắn bó với cuộc đời chính trị của nhà lãnh đạo này ở thủ đô Tokyo, trong đó có Văn phòng Thủ tướng. Sau đó, linh cữu của ông sẽ được đưa tới nhà tang lễ để hỏa táng.

Trước đó, vào sáng nay, bất chấp trời mưa, hàng ngàn người, trong đó có cả những người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản, đã tới chùa Zojoji, nơi đặt linh cữu của cố Thủ tướng Abe, để đặt hoa tưởng niệm. Nhiều người đã đến từ rất sớm và mang theo di ảnh của ông. Họ kiên nhẫn chờ đợi để được vào dâng hoa và thể hiện tình cảm sâu sắc với nhà lãnh đạo kiệt xuất này.

Bà HOSODA, Người tới viếng cố Thủ tướng Abe: “Tôi rất lấy làm tiếc trước sự ra đi đột ngột của cựu Thủ tướng Abe khi độ tuổi chính trị của ông ấy vẫn còn trẻ. Tôi không thể diễn tả bằng lời cảm xúc lúc này.”

Ông ITO, Đảng viên của Đảng Dân chủ Tự do: “Cố Thủ tướng Abe là nhà lãnh đạo xuất sắc của LDP. Ông đã dẫn dắt LDP giành chiến thắng trong nhiều cuộc bầu cử. Hôm nay, tôi đến đây để thể hiện lòng thành kính và cảm ơn về những đóng góp của ông ấy trong thời gian qua.”

Trước lễ tang, ngày 11/7, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định truy tặng “Chiếc vòng cổ Huân chương Hoa cúc”, danh hiệu cao quý nhất của nước này, cho cố Thủ tướng Abe. Đây là vị thủ tướng thứ 4 của Nhật Bản nhận trao tặng danh hiệu cao quý này sau các cựu Thủ tướng Shigeru Yoshida, Eisaku Sato và Yasuhiro Nakasone. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của Thủ tướng Fumio Kishida, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản sẽ treo cờ rủ để tướng nhớ cố Thủ tướng Abe cho đến ngày 12/7.

Các nhà lãnh đạo quốc tế cũng đã bày tỏ sự thương tiếc ông Abe. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm đột xuất tới Nhật Bản để tỏ lòng thành kính với ông Abe.

Ông ANTONY BLINKEN, Ngoại trưởng Mỹ: “Tổng thống Biden đề nghị tôi đến Tokyo để gửi lời chia buồn cá nhân và lời chia buồn của người dân Mỹ trước sự ra đi của cựu Thủ tướng Abe. Thủ tướng Abe đã làm nhiều hơn bất cứ ai để nâng mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản lên một tầm cao mới.”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ lòng thành kính đối với cố thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe khi có một chuyến thăm tới dinh thự của đại sứ Nhật Bản ở Paris, và ký vào sổ tang.

Tổng thống Pháp EMMANUEL MACRON: “Tôi đang mất đi một người bạn, và tôi muốn bày tỏ với phu nhân của ông ấy tình bạn rất chân thành, tình cảm của chúng tôi."

Ông Abe Shinzo bị bắn từ phía sau vào khoảng 11h30 trưa 8-7 (giờ địa phương) lúc đang phát biểu để vận động tranh cử cho một ứng viên của Đảng LDP ở thành phố Nara, phía tây Nhật Bản. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, ông Abe không qua khỏi vì vết thương nặng. Đảm trách cương vị thủ tướng lần đầu năm 2006 rồi trở lại và nắm quyền từ năm 2012 đến 2020, ông có thời gian phục vụ nước Nhật lâu hơn bất kỳ nhà lãnh đạo nào khác.

Thực hiện : Vân Hương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dong-dao-nguoi-dan-nhat-ban-toi-dua-tien-co-thu-tuong-shinzo-abe