Đóng cửa tập kín trên sân Mỹ Đình, thầy trò Eriksson mong chờ 'đêm Hà Nội kỳ diệu' của 8 năm trước

Đánh bại Philippines với tỷ số 1-2 ở lượt đi, Việt Nam đã mở rộng cánh cửa vào chung kết AFF Cup kỳ này. Trong cuộc tái đấu trên sân khách Mỹ Đình, Azkals đang trông chờ 'một phép màu tại Hà Nội' của 8 năm về trước.

Dù gặp bất lợi rất lớn sau trận thua 1-2 ở lượt đi, nhưng thầy trò HLV Eriksson vẫn thể hiện sự quyết tâm rất cao lội ngược dòng tại Mỹ Đình.

Trước mắt thầy trò Eriksson là 90 phút của một trận cầu trên sân khách để sữa chửa sự thất bại vừa qua trước quân đoàn áo đỏ Sao vàng. Azkals đang tìm cách tái tạo lại thành tích lịch sử mà họ lập được vào năm 2010.

Tuyển Philippines đã có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình, trước cuộc đối đầu với thầy trò Park Hang-seo ở trận lượt về AFF Cup 2018. Azkals dường như đã quên đi nỗi buồn thất trận trên sân nhà Panaad.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân người Thụy Điển từng mạnh miệng tuyên bố sẽ đánh bại tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà Mỹ Đình để đoạt vé vào chung kết: "Tôi biết đó là một trận cầu không dễ dàng bởi chúng tôi không may để thua trận lượt đi nên trận lượt về sẽ cực kỳ khó khăn. Dù khó khăn như vậy nhưng tôi tin rằng ĐT Philippines vẫn có thể lật ngược thế cờ"

Trong trận đấu vừa qua, Philippines đã không có sự phục vụ của thủ môn số 1, Etheridge, ngôi sao tiền vệ trung tâm đẳng cấp John-Patrick Strauss và cầu thủ chơi hay nhất vòng bảng Daisuke Sato. Thiếu vắng những trụ cột này, Azkals đã suy yếu hẳn

Ảnh: Tuấn Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/dong-cua-tap-kin-tren-san-my-dinh-thay-tro-eriksson-mong-cho-dem-ha-noi-ky-dieu-cua-8-nam-truoc-102551.html