Đón xuân trên tàu Cảnh sát biển

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có mặt trên Tàu Cảnh sát biển (CSB) 6001 (Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2), chúng tôi được hòa mình trong không khí rộn ràng đón xuân của các chiến sĩ CSB miền Trung.

Trên boong tàu, bộ đội đang lau chùi, sơn sửa, trang hoàng cho “ngôi nhà” thêm mới. Trò chuyện với chúng tôi, Thiếu tá Lê Viết Quang, Thuyền trưởng Tàu CSB 6001 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ toàn tàu xác định: Vui xuân, đón Tết không quên nhiệm vụ, luôn SSCĐ cao, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Theo đó, đơn vị đã tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nhiệm vụ SSCĐ trong dịp Tết cho 100% cán bộ, chiến sĩ; luyện tập thành thục các phương án; duy trì nghiêm túc chế độ canh trực, phân công cụ thể đến từng bộ phận, cá nhân...”.

Tại phòng sinh hoạt chung, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 6001 quây quần cùng gói bánh chưng, trang trí tranh, ảnh, câu đối, cây mai, mâm ngũ quả... Trực tiếp cùng bộ đội trang trí bàn thờ Tổ quốc, Thượng úy Phạm Huy Toàn, Chính trị viên Tàu CSB 6001 chia sẻ: “Do yêu cầu, nhiệm vụ, nhiều đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp phải gác việc riêng, nhiều năm liên tục đón Tết xa gia đình, xa người thân như: Thượng úy Nguyễn Trung Phúc, Trưởng ngành cơ điện (2 năm trực Tết, vợ con ở Hà Nam); Thiếu tá QNCN Nguyễn Duy Nhân, Điện trưởng (3 năm trực Tết, vợ con ở Thanh Hóa)... Tuy nhiên hiện nay, 100% cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm, phấn khởi và xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công để giữ gìn bình yên vùng biển, đảo, giúp bà con vui xuân, đón Tết an lành. Hạ sĩ Lê Văn Tĩnh, chiến sĩ ngành pháo (quê ở Hà Tĩnh) bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên chiến sĩ chúng tôi đón Tết xa gia đình. Tuy nhớ nhà, nhớ người thân nhưng chúng tôi cảm thấy vui và đầm ấm bởi sự quan tâm, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cả vật chất lẫn tinh thần của cán bộ, chỉ huy đơn vị. Chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 6001 gói bánh chưng đón Tết.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 6001 gói bánh chưng đón Tết.

Không chỉ ở Tàu CSB 6001 mà tại tất cả các tàu thuộc Bộ tư lệnh Vùng CSB 2, công tác tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm triển khai cụ thể, chặt chẽ. Thượng tá Bùi Đại Hải, Phó chính ủy Vùng CSB 2 cho biết: “Để tạo không khí ấm áp như ở gia đình, đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho bộ đội trong những ngày Tết, cùng với việc chuẩn bị đầy đủ vật chất, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui xuân như giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, thi gói bánh chưng...”.

Mùa xuân đang về trên khắp đất trời. Trên những con tàu, cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 2 vẫn lặng thầm canh trực để góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài và ảnh: VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/don-xuan-tren-tau-canh-sat-bien-651370