Đón xuân trên những công trình

Những tờ lịch cuối cùng của năm cũ đã hết, thêm một mùa xuân mới lại đến trên khắp nẻo đường, biên cương, hải đảo. Với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9), dịp chuẩn bị tết là toàn đơn vị phải nỗ lực cao độ để các hạng mục công trình hoàn thành; tiếng máy trộn bê tông, tiếng máy khoan thay cho khúc nhạc ngày xuân.

Thiếu tá Trần Tuấn Anh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cầu đường 2, Lữ đoàn Công binh 25, đưa chúng tôi đi tham quan đơn vị và nói: “Do đóng quân “biệt lập” với bên ngoài, điều kiện đi lại rất gian nan và không sóng điện thoại, doanh trại cũng không cơ bản, lại ở những nơi núi đá, rừng sâu, nên để cải thiện đời sống và nhất là có cái tết tươm tất đủ đầy, anh em phải tích cực cải tạo đất đá để trồng rau; dùng xe cuốc và công sức bộ đội đào cái ao nhỏ, tận dụng cơm thừa để nuôi các loại cá, chủ yếu là cá trê và kết hợp nuôi thêm gà, lợn. Vậy là mâm cơm cũng có đủ món”...

Mô hình “Rau trên đá, cá trên núi” đã chứng tỏ sự sáng tạo của người lính trước thiếu thốn về cơ sở vật chất, khắc nghiệt của địa hình và thời tiết. Thế mới biết, với những cán bộ, chiến sĩ công binh thì không có khó khăn gì có thể khiến các anh chùn bước.

Trong câu chuyện giữa những công trình còn dang dở, các anh vẫn hay đùa nhau: “Không ai sướng bằng bộ đội công binh, vừa được đi du lịch tham quan danh lam, thắng cảnh, còn được lãnh lương”. Thời gian các anh đi “du lịch” có khi dài tới mấy năm trời, công trình này vừa hoàn thành lại tiếp tục công trình khác, ở đảo này xong lại sang đảo khác. Như Thiếu tá, QNCN Lê Văn Xuyên ở Tiểu đoàn 3 đã có gần 30 năm theo công trình, trong đó hơn 10 năm làm trên các đảo. Anh Xuyên tâm sự: “Nhà tôi ở tận Tây Ninh. Nhớ năm 1998 ở Phú Quốc, mỗi lần về nhà mất 2 ngày. Hồi ấy đâu có tàu cao tốc, mỗi lần vào đất liền phải theo tàu cá mất hơn 9 tiếng đồng hồ, sau đó bắt xe về quê".

Chuyện đón tết xa nhà với các anh cũng thường xuyên như bữa ăn, giấc ngủ mỗi ngày. Có lẽ vì vậy mà khi ở công trình các anh lại nhớ nhà, khi về nhà lại nhớ công trình, nhớ lán trại da diết. Có nhiều công trình người lính thợ phải "chạy đua với tết" để bảo đảm tiến độ, nên chuyện đón tết trên công trường là bình thường, nhất là với tết dương lịch.

THÁI HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/don-xuan-tren-nhung-cong-trinh-606662