Đón xuân trên đảo

Khi những đàn chim di trú bay mải trong tiết trời se lạnh, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 85, Tiểu đoàn đảo Cô Tô, Lữ đoàn 242 đón chào một mùa xuân mới. Cùng 'bạn pháo' dõi mắt trông biển, ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, cả đơn vị vừa duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, vừa vui đón Tết cổ truyền của dân tộc đủ đầy trong tình đồng chí, đồng đội ấm áp...

Vị trí trận địa pháo được cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Cô Tô gọi tên là Mom, đây là mỏm đá lớn nhô ra mép nước, thế dựa lưng vào vách núi, hướng tầm nhìn rộng ra biển. Thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ 24/24 giờ, chính vì thế khi Tết đến, lính ngoài Mom không có điều kiện để chẻ lạt, gói bánh hay quây quần bên bếp than hồng nhưng vẫn đủ đầy bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành do đơn vị bảo đảm cho trận địa.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội Pháo binh 85 luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội Pháo binh 85 luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu.

Đêm Giao thừa là đêm đặc biệt nhất với người lính đảo. Sương thấm ướt trận địa, song cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên trận địa vẫn dõi theo nòng pháo hướng mắt ra biển khơi. Khi đồng hồ điểm 0 giờ, trận địa rộn lên tiếng người cười nói, mọi người bắt tay, chúc nhau một năm mới an lành và không quên dặn nhau gắng sức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tất cả chỉ sôi động chừng vài phút, sau đó tạm cất niềm hân hoan trong lòng, tiếp tục dõi mắt trông biển. Trên trận địa, những chiến sĩ theo lịch đã phân công, thay phiên nhau lặng lẽ đón xuân cùng đồng đội. Ở gần đó, trong căn hầm, những pháo thủ được cán bộ tổ chức các hoạt động đón Giao thừa với không khí tươi vui, rộn ràng hơn. Trò chơi bốc thăm lì xì được bộ đội thích thú nhất, trong lì xì là những câu đố vui, những lời đề nghị thể hiện những tiết mục độc đáo như hát, đọc thơ, đặc biệt hơn là yêu cầu múa. Ai lên biểu diễn đều pha trò vào tiết mục của mình, bởi thế căn hầm luôn rộn lên tiếng cười và những tràng vỗ tay không ngớt.

Đây là lần đầu tiên đón Tết trong quân ngũ, lại ở nơi đảo xa, Binh nhất Phạm Long Vũ, Pháo thủ số 1, Khẩu đội 4, quê ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng tâm sự với chúng tôi: “Ngày Tết cổ truyền, ai cũng muốn được đoàn tụ với gia đình, ở lại thực hiện nhiệm vụ trực cùng đồng đội ban đầu cũng có đôi chút bâng khuâng. Nhưng khi được hòa mình vào không khí Tết ở đơn vị, cuốn vào các hoạt động văn hóa lành mạnh, các trò chơi dân gian do đơn vị tổ chức, mọi người đều vơi đi nỗi nhớ nhà. Tết với chúng tôi là Tết không quên nhiệm vụ, Tết trong tình đồng chí, đồng đội ấm áp. Đón xuân trên đảo sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi…”.

Đã nhiều năm đón Tết xa nhà, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của những chiến sĩ trẻ nên Đại úy Đào Ngọc Khanh, đại đội trưởng và các cán bộ trong đại đội tất bật hơn thường lệ khi vừa phải duy trì đơn vị thực hiện huấn luyện theo kế hoạch, vừa lên kế hoạch, chuẩn bị chu đáo để tổ chức các hoạt động cho bộ đội vui xuân đón Tết. Theo Đại úy Đào Ngọc Khanh, để tổ chức các hoạt động vui chơi cho bộ đội sát với thực tế đơn vị, phong tục, tập quán của từng địa phương, cán bộ đại đội đã tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của cán bộ, chiến sĩ về các hoạt động vui chơi, giao lưu với đơn vị kết nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán… trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng kế hoạch vui Tết, đón xuân phù hợp. Cách làm này vừa bảo đảm được tính phong phú, đa dạng vùng miền, vừa thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Trong kế hoạch tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết cho bộ đội, có một nội dung không thể thiếu đó là chỉ huy đại đội đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ sau khi tổ chức cho bộ đội đón Giao thừa tập trung. Sự quan tâm của chỉ huy đơn vị với cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ vào thời khắc đặc biệt không chỉ giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà, đón xuân trong nồng ấm tình cảm cán-binh mà còn giúp các chiến sĩ trẻ quyết tâm cao trong thực hiện những nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: HẢI NINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/don-xuan-tren-dao-608753