Đòn thù tàn độc của gã tình nhân hèn hạ

Trong tình yêu có những quyết định đem đến sự thăng hoa, hạnh phúc, nhưng sự lựa chọn sai lầm thường phải trả giá bằng bi kịch. Bị hại trong vụ án sau là một điển hình. Sau thời gian chung sống, cô nhận ra bộ mặt thật của người tình hờ rồi quyết định rời xa thì bị trả thù một cách hèn hạ…

Tháng ngày bi kịch tạm qua, giờ đây bà Nguyễn Thị Dung (45 tuổi, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) tham gia phiên tòa với tư cách là bị hại trong vụ án hình sự, bị cáo là Bùi Tấn Quang (49 tuổi, Đồng Tháp) từng một thời cả hai có tình cảm và chung sống như vợ chồng. Quang đã có hành vi cùng đồng bọn mua xăng đến thiêu cháy căn nhà bà Dung đang ở. Hậu quả, ngôi nhà bị hư hại nặng, bà Dung cùng người con ruột và đứa cháu ngoại bị thương nặng nhưng may mắn thoát chết.

Bà Dung từng có một đời chồng nhưng không hạnh phúc, thời gian chung sống không được bao lâu thì cả hai chia tay. Số phận long đong, đường tình lận đận, đời người phụ nữ một lần “sẩy” xem như mất phẩm giá trong mắt người đời. Bà Dung nghĩ, bản thân chỉ ở vậy nuôi con cho đến cuối đời. Cuộc sống bà Dung qua đi trong những tháng ngày bình yên, cho đến khi Bùi Tấn Quang xuất hiện. Quang người ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp xuống An Giang làm việc. Hoàn cảnh cũng tương đồng bà Dung, gãy gánh đường tình, ly dị vợ năm 2018. Sự đồng điệu hoàn cảnh như xui khiến cả hai đến với với nhau.

Từ quan niệm không đi bước nữa, bà Dung quyết định mở cánh cửa trái tim đến với Quang, cả hai đã có tuổi nên không cưới xin, chẳng đăng ký kết hôn mà về chung sống với nhau như vợ chồng. Mặc cho người con gái khuyên ngăn, dư luận xỉa xói “già mà ham”, bà Dung gạt đi tất cả bởi một lẽ, khổ cực không ai chia sẻ, hạnh phúc chẳng ai cho mình. Bà đến với ông Quang cũng chỉ vì nỗi khát khao được khỏa lấp khoảng trống cô đơn bấy lâu.

Bị cáo Quang và Linh tại phiên Tòa

Bị cáo Quang và Linh tại phiên Tòa

Thời gian đầu tiên bao giờ cũng đẹp đẽ, hạnh phúc. Bên ông Quang có những lúc bà Dung cảm thấy ông Trời như bù đắp sự thiệt thòi cho cuộc đời mình. Bà chăm chút cho mối quan hệ và nuôi niềm hy vọng về một gia đình hạnh phúc. Nhưng thời gian như tấm gương phản chiếu những mặt tối của con người. Quá trình chung sống, Quang mới bộc lộ những thói hư, tật xấu mà bà Dung không thể chấp nhận. Từ êm đềm đến mâu thuẫn, mâu thuẫn nhỏ tới mâu thuẫn lớn bà Dung và người chồng hờ không thể dung hòa. Bà nhận ra sự lựa chọn trong đường tình một lần nữa lại sai lầm. Cuộc tình già nhân ngãi, non vợ chồng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Chán nản, mất niềm tin, bà Dung quyết định chấm dứt mối quan hệ tình cảm với ông Quang. Tất nhiên, ông Quang không chấp nhận mà quyết tâm van nài, níu kéo. Trước sự kiên quyết của bà Dung, nhiều lần ông Quang dọa thẳng thừng rằng, nếu chấm dứt quan hệ thì không những bà Dung mà cả con, cháu bà sẽ có chuyện. Bà Dung bỏ ngoài tai những lời dọa dẫm ấy và không cho gã tình hờ bước chân vào nhà mình nữa. Bị đoạn tuyệt tình cảm, Quang nảy sinh ý định giết chết người tình sau đó sẽ tự tử.

Bạn của Quang là Nguyễn Tất Linh (39 tuổi) biết chuyện tình cảm giữa Quang và bà Dung rạn nứt lâu nay, khi nghe bạn đề cập việc “giúp một tay” đốt nhà người tình thì Linh gật đầu đồng ý. Quang biết nhà bà Dung lợp bằng ván, tol vật liệu dễ cháy, trong nhà có đồ đạc giá trị, đặc biệt bà Dung ở với người con gái ruột tên H. (sinh năm 1995) và cháu bé Tr.A (4 tuổi) con của H. Sáng 13/7, Quang đưa tiền cho Linh đi mua 2 can xăng (khoảng 45 lít) rồi điều khiển xe ôtô 7 chỗ chở Linh mang xăng đến nhà bà Dung. Khi đến nơi, Linh lấy hai can xăng tưới trước cửa nhà bà Dung rồi Quang dùng đuốc châm lửa phóng hỏa vào nhà bà Dung. Sau đó Quang cho Linh 2 triệu tiền công và cùng nhau rời khỏi hiện trường.

Xăng gặp ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, căn nhà bà Dung nhanh chóng trở thành đám lửa khổng lồ, lúc này bà Dung cùng cô con gái và cháu nhỏ la hét thảm thiết thì hàng xóm mới phát hiện chạy qua giải cứu. Mãi mới khống chế được ngọn lửa nhưng căn nhà và nhiều tài sản giá trị gần như bị thiêu rụi. Bà Dung, người con và cháu thoát chết nhưng bỏng nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Do bị bỏng nặng, 3 người được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục điều trị, đến ngày 10, 11/8/2020 ra viện.

Kết quả giám định thương tật cho thấy, bà Dung bị thương tật 12%, cháu H. (con bà Dung) 30% và cháu Tr. A. 26%. Tổng giá trị tài sản bà Dung bị thiệt hại trên 264 triệu đồng. Ngày 14/7/2020, Quang và Linh bị bắt giữ, đến ngày 17/7/2020 bị khởi tố hình sự để điều tra.

Tại phiên xét xử ngày 14/1, TAND tỉnh An Giang, bị cáo Quang cho rằng do tình cảm bị hại sâu nặng nên mới có hành vi như vậy. Trong khi bị cáo Linh cho rằng được bị cáo Quang thuê thì làm chứ không có bất cứ mâu thuẫn gì với bà Dung. Phía bị hại yêu cầu Tòa xem xét xử lý nghiêm khắc hành vi đốt nhà, cố ý giết người của hai bị cáo, đồng thời tuyên buộc các bị cáo phải có trách nhiệm đền bù cho số tài sản bị thiệt hại 280 triệu đồng.

Hội đồng xét xử cho rằng, bị cáo Quang và Linh khi thực hiện hành vi hoàn toàn biết được hậu quả là sẽ gây chết người và thiệt hại về tài sản. Mục đích giết chết bà Dung và những người thân của bà nhưng kết quả chưa đạt được là ngoài ý muốn. Hành vi của bị cáo nguy hiểm và gây mất trật tự an toàn xã hội, dư luận phẫn nộ. Do đó HĐXX cho rằng cần có bản án nghiêm khắc để cách ly khỏi xã hội đối với hai bị cáo. Cuối cùng HĐXX quyết định Bùi Tấn Quang 24 năm tù và Nguyễn Tất Linh 19 năm tù về tội giết người và hủy hoại tài sản. Đồng thời buộc hai bị cáo có nghĩa vụ bồi thường chi phí điều trị và tài sản bị thiệt hại cho các bị hại với số tiền hơn 280 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, hành vi hèn hạ của gã nhân tình đã bị trừng trị nhưng nỗi đau trong tim người phụ nữ vẫn còn dai dẵng. Mỗi khi nhìn vết bỏng hằn trên da thịt của con, cháu tim bà lại thêm một lần nhói đau. Giá như trong tình yêu bà có thể sáng suốt để lựa chọn thì đã không có kết cục bi kịch như ngày hôm nay.

Tên bị hại đã thay đổi

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ban-an-luong-tam/don-thu-tan-doc-cua-ga-tinh-nhan-hen-ha-69582.html