Đón Tết nơi đầu sóng ngọn gió

Những ngày theo đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc, chúng tôi có cơ hội gặp và chia sẻ với những người được ví như 'cột mốc sống' đang ngày đêm làm nhiệm vụ, giúp nhân dân yên tâm bám đảo, bám biển, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo quê hương…

Xuân ấm tình đồng đội

Tàu 954 thuộc Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân hôm nay rộn ràng hơn hẳn. Trên boong tàu, mấy chiến sĩ đang lúi húi người trải chiếu, người khệ nệ bê rổ lá dong, rá gạo, soong thịt ướp nức mùi hành khô quện nước mắm, hạt tiêu… Đón chúng tôi xuống tàu, Thượng úy Trần Vũ Linh, Thuyền trưởng Tàu 954 hồ hởi: “Do yêu cầu nhiệm vụ, năm nay, cán bộ, chiến sĩ tàu tổ chức Tết sớm trước khi rời bến. Nhiệm vụ chủ yếu của Tàu 954, ngoài công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, còn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ-cứu nạn (CHCN) giúp đỡ ngư dân, khắc phục hậu quả thiên tai, trinh sát nắm tình hình các khu vực biển, đảo… Đối với những cán bộ, chiến sĩ trên tàu, đây là một niềm vui và vinh dự vì được phục vụ nhân dân, giúp họ yên tâm bám biển. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn xác định sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào, kể cả khi mưa bão, đêm tối…”.

Thuyền trưởng Trần Vũ Linh đã hai mùa xuân không được về nhà ăn Tết, dù gia đình ở ngay thị trấn An Thới (Phú Quốc, Kiên Giang). “Thế vẫn chưa là gì so với một số anh em nhiều năm gắn bó với tàu mà số lần Tết xa nhà họ không còn nhớ nổi”, Linh chia sẻ. Thuyền trưởng sinh năm 1990 giọng đầy cương nghị: “Nhiệm vụ là trên hết. Năm nào chúng tôi cũng ưu tiên lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ dưới tàu trước. Thuyền trưởng, chính trị viên tàu thường trực ở đơn vị trong mấy ngày Tết, sau đó mới về sum họp với gia đình”.

 Bộ đội Tàu 954 gói bánh chưng đón Tết.

Bộ đội Tàu 954 gói bánh chưng đón Tết.

Gặp Thượng úy Lê Văn Khiêm, Chính trị viên Tàu 954 khi anh đang tất bật soạn sửa mâm ngũ quả trên bàn thờ Tổ quốc, bàn thờ Bác Hồ để đón Tết trên tàu. Anh nói: “Năm nào cũng vậy, do đặc thù không gian trên tàu nhỏ hẹp nên anh em vận dụng làm cây mai giả bằng cành khô và hoa giấy để tạo không khí ngày Tết”. Hạ sĩ Mai Đăng Bách, "em út" của Tàu 954 xúc động nói: “Dù nhớ nhà nhưng bù lại, năm nay là lần đầu tiên em được ăn Tết trong tình cảm ấm áp của đồng đội trên tàu. Mới nhận nhiệm vụ trên tàu được hai tháng nhưng em có cảm giác đây như ngôi nhà thứ hai của mình!”.

Tàu 954 thường tổ chức gói bánh chưng trên tàu vào ngày 28 tháng Chạp để hòa chung không khí vui xuân, đón Tết, mang lại tinh thần vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ trên tàu. Năm nào không phải rời cảng ra khơi làm nhiệm vụ dịp Tết, Tàu 954 cũng tham gia các phong trào vui đón xuân, như: Thi gói bánh chưng, trang trí cổng ngày Tết, phòng đón xuân, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao và các trò chơi dân gian với các tàu khác trong hải đội.

Tết muộn

Vì yêu cầu nhiệm vụ, có lần anh em trên Tàu 954 đã chuẩn bị đón Tết xong xuôi mà rồi vẫn Tết... muộn, như năm 2016. Chính trị viên Lê Văn Khiêm mới nhận nhiệm vụ trên tàu, nhưng thường được nghe các đồng đội đi trước kể về cái Tết đáng nhớ lênh đênh trên biển làm nhiệm vụ trong mưa bão. Được bật mí, chúng tôi tìm gặp bằng được một trong những thành viên Tàu 954 đã trực tiếp tham gia nhiệm vụ CHCN đặc biệt vào Tết năm đó. Anh là Trung tá QNCN Nguyễn Văn Khiêm, nhân viên hàng hải, cũng là “anh cả” của tàu. Hơn 20 năm gắn bó với con tàu 954, số lần ăn Tết trên tàu của anh Khiêm nhiều hơn ở nhà, nhưng anh luôn xác định tinh thần “đã là người lính thì nhiệm vụ dù vất vả, hy sinh nhưng đổi lại bà con được bình yên, luôn là niềm vui”.

Anh Khiêm nhớ lại, vào trưa 29 Tết năm 2016, anh em đang bận rộn làm các công tác chuẩn bị đón Tết trên tàu và đơn vị sau khi vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trở về cảng ít lâu, thì có lệnh đột xuất phải lên đường để cứu kéo các sà lan của ta bị trôi dạt về phía tây nam đảo Thổ Chu do mưa bão. Vậy là tàu đang sơn sửa cũng bỏ dở. Các đồ trang trí ngày Tết đã chuẩn bị chưa trang hoàng xong, gạo nếp, đỗ xanh để gói bánh chưng trên tàu cũng để đấy. Tất cả thành viên tàu gác lại niềm vui đón Tết để khẩn trương lên đường, xác định tinh thần nhiệm vụ phải tìm và cứu kéo bằng được hai chiếc sà lan và một đầu kéo gặp nạn. Anh Khiêm năm đó được về phép ăn Tết với gia đình cũng phải tạm hoãn lại để lên đường làm nhiệm vụ vì anh là một trong những nhân viên hàng hải giàu kinh nghiệm. Chỉ kịp gọi điện về báo tin, động viên vợ con ở nhà, anh Khiêm vội vã lên đường cùng đồng đội và con tàu vượt sóng ra khơi khi Tết cận kề...

Xong nhiệm vụ đã là Mồng Ba Tết. Anh Khiêm nhớ lại: “Anh em trên tàu lênh đênh giữa biển sóng quật gió vùi vì mưa bão, cũng biết là thời khắc Giao thừa nhưng không ai liên lạc về gia đình, phần vì điện thoại mất sóng, phần vì mải lo làm nhiệm vụ”. Con tàu 954 sau khi hoàn thành nhiệm vụ trông xơ xác hơn vì các đồ trang hoàng ngày Tết đều tả tơi. Anh em cũng thấm mệt khi trở về đón Tết muộn tại cảng, nhưng ai nấy rất vui vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dịp Tết đến, xuân về, trong khi nhà nhà sum vầy, những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng biển Tây Nam cũng như các vùng phên giậu biên cương, hải đảo xa xôi của Tổ quốc đã chấp nhận hy sinh những niềm vui riêng vì sự bình yên của quê hương. “Đảo là nhà, biển cả là quê hương” đã trở thành lý tưởng đối với những người lính đảo nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng chính lý tưởng đó giúp các anh có những mùa xuân nồng ấm để vơi đi nỗi nhớ quê nhà, giữ trọn từng hòn đảo thiêng liêng. Và các anh cũng gửi lời về hậu phương: Hậu phương ơi! Hãy yên tâm. Chúng tôi đang kiên cường bám đảo, bám biển để giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: MỸ HẠNH - VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/don-tet-noi-dau-song-ngon-gio-608430