Đón Tết ấm áp bên đồng đội

'Đón Tết ở đơn vị là kỷ niệm khó quên đối với tôi. Dẫu xa gia đình nhưng có đồng đội ở bên, Tết vẫn ấm áp đủ đầy cùng nhiều niềm vui mới...'.

Đó là tâm sự của Binh nhất Phạm Hữu Hà, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật hậu cần sân bay, Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không-Không quân khi chia sẻ về cái Tết đầu tiên trong đời quân ngũ. Trước khi nhập ngũ, Phạm Hữu Hà đã tốt nghiệp Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Thăng Long. Thời sinh viên, Hà rất tích cực hoạt động thiện nguyện.

 Các chiến sĩ Lữ đoàn 918 vui chơi trong dịp Tết.

Các chiến sĩ Lữ đoàn 918 vui chơi trong dịp Tết.

Tết này, tuy không có cơ hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong những chuyến đi thiện nguyện nhưng Hà có thêm trải nghiệm mới khi được cùng đồng đội chuẩn bị mọi mặt để đón "Tết bộ đội". Cùng tâm trạng với Binh nhất Phạm Hữu Hà, nói về cái Tết đầu tiên ở đơn vị, Binh nhất Nguyễn Thanh Đức cho biết: “Nhà tôi ở thành phố, không gian chật hẹp nên không có điều kiện để gói bánh chưng. Khi vào đơn vị, được cán bộ hướng dẫn, tôi đã biết gói bánh, trang trí doanh trại, chơi các trò chơi ngày Tết. Cùng đồng đội hòa mình vào công việc, tôi thấy Tết vui và ý nghĩa hơn rất nhiều”.

Với mong muốn bộ đội đón Tết vui tươi, đầm ấm, Lữ đoàn 918 đã chủ động bảo đảm tốt hậu cần cùng các chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian như tung vòng cổ chai, ném bóng trúng đĩa, nhảy bao bố... thu hút chiến sĩ nhiệt tình tham gia. Trung tá Đào Ngọc Xuân, Phó chính ủy Lữ đoàn 918 chia sẻ: “Đón năm mới ở đơn vị, các chiến sĩ đều vui tươi, phấn khởi. Đó là những dấu ấn khó quên trong đời quân ngũ. Đây cũng là dịp để gắn kết tình cảm đồng chí đồng đội, giúp bộ đội thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị”.

Bài và ảnh: VŨ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/don-tet-am-ap-ben-dong-doi-651907