Đón sinh nhật giữa ổ dịch Bạch Mai, nữ điều dưỡng gây sốt mạng

Một sinh nhật thật đặc biệt không bánh gato, không quà, không gia đình giữa ổ dịch Bạch Mai, nữ điều dưỡng vẫn gây sốt mạng nhờ điều đặc biệt.

Mới đây trên MXH, những hình ảnh về sinh nhật đặc biệt không bánh gato, không hoa, không cả quà tặng giữa ổ dịch Bạch Mai của nữ điều dưỡng có tên Doãn Ngọc Linh gây chú ý dân tình.

Mới đây trên MXH, những hình ảnh về sinh nhật đặc biệt không bánh gato, không hoa, không cả quà tặng giữa ổ dịch Bạch Mai của nữ điều dưỡng có tên Doãn Ngọc Linh gây chú ý dân tình.

Cụ thể, chủ nhân những bức ảnh gây chú ý trên MXH có tên đầy đủ là Doãn Ngọc Linh (SN 1997), hiện điều dưỡng khoa Thần kinh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Không bánh gato, không hoa, Ngọc Linh đón sinh nhật đơn giản trong khu cách ly của bệnh viện Bạch Mai. Điều gây chú ý, nữ điều dưỡng đã thắp cây nến trên chiếc bánh nhỏ để tạo không khí sinh nhật cho riêng mình. Chung vui với cô nàng trong ngày đặc biệt là 4 người bạn thân ở chung phòng, làm cùng khoa.

Chia sẻ về sinh nhật đặc biệt này, nữ điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai nói: "Có lẽ đây là sinh nhật đặc biệt nhất trong cuộc đời mà mình không thể nào quên. Cũng hơi tủi thân một chút vì không được ở nhà với mọi người, cũng không có bánh gato gì cả. Nhưng nghe mọi người động viên và chúc mừng sinh nhật nhiều nên mình cũng vui hơn".

Không chỉ gây chú ý bằng bức ảnh sinh nhật đặc biệt giữa ổ dịch Bạch Mai, nữ điều dưỡng tên Ngọc Linh còn gây chú ý dân mạng bằng nhan sắc.

Trên trang cá nhân, ngoài những bức ảnh đăng trong lúc làm việc, Ngọc Linh đăng tải khá nhiều bức ảnh fashion khá đẹp và nhận được vô vàn lời khen từ dân tình.

Khi nhắc đến làm việc trong những ngày dịch COVID-19, Ngọc Linh chia sẻ: "Ban đầu, chúng mình được thông báo cách ly 14 ngày. Từ khi có thêm các ca mắc là nhân viên công ty Trường Sinh, thời gian cách ly tăng thêm 14 ngày nữa là 28 ngày. Mình không lo lắng, chỉ có chút nhớ nhà. Vì ngay từ khi đi học và đi làm, chúng mình đều chuẩn bị tinh thần cho những lúc thế này".

Trong đợt dịch, các nhân viên y tế như Linh được chia thành 4 nhóm, thay nhau làm việc theo 4 ca, mỗi ca kéo dài 6 tiếng. Mỗi ca trực, họ được phát 1 bộ đồ bảo hộ, khẩu trang N95, kính bảo hộ.

Về bản thân, Ngọc Linh tâm sự: "Mình rất nhớ bố mẹ, bạn bè, chị em và 2 em chó ở nhà. Mình mong tất cả giữ gìn sức khỏe để mình yên tâm làm việc".

Bên cạnh đó, nữ điều dưỡng mong cộng đồng không kỳ thị nhân viên y tế. 9X cho biết mọi người như cô nàng có quyền nghỉ việc không lương để không phải đi làm giữa tâm dịch, nhưng họ vẫn tự nguyện đến bệnh viện.

Mời quý độc giả xem video: Vì sao hai điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai nhiễm COVID-19 ? - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/don-sinh-nhat-giua-o-dich-bach-mai-nu-dieu-duong-gay-sot-mang-1362419.html