Dọn rác từ trong ý thức

Một con cá voi chết dạt vào bờ biển Thái Lan. Khám nghiệm thi thể, người ta phát hiện trong dạ dày nó một thứ rất kinh khủng…

- Thứ gì thế?

- Gần 10kg rác nhựa, đặc biệt có một… tấm pano tiếng Việt “Bún bò giò heo”.

- Dân mình xả rác thải ra đại dương mạnh tay dữ vậy hả?

- Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia xả rác ra biển nhiều nhất thế giới, sau Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Indonesia.

- Nằm trong top nào mới vinh dự, tự hào chứ nằm trong top xả rác thì mắc cỡ quá.

- Càng mắc cỡ hơn khi tại nhiều bãi biển của mình, những người đi nhặt rác lại là du khách nước ngoài.

- Hôm rồi ra Nha Trang, tui đã mục sở thị cảnh một nhóm du khách Nga đi nhặt rác dọc bờ biển từ sáng sớm.

- Nhóm du khách tự nguyện nhặt rác ở bãi biển Nha Trang từ tháng 5-2018 đến nay đấy. Họ không chỉ nhặt rác trên bờ, mà còn dùng kính lặn để nhặt rác dưới đáy biển.

- Trên bãi biển Vũng Tàu, thỉnh thoảng tui cũng bắt gặp một vài người nước ngoài nhặt rác. Việc làm của họ thật đáng ngưỡng mộ, tự nguyện dọn rác cho một đất nước xa xôi, không phải quê hương của họ.

- Ngoài thông điệp về bảo vệ môi trường, việc làm của họ còn có ý nghĩa tái tạo nguồn lợi thủy sản.

- Muốn có những ứng xử như thế với thiên nhiên, mọi người trong chúng ta phải dọn rác từ trong ý thức.

- Đúng! Khó mấy cũng phải làm! Đừng biến biển thành bãi đổ rác! Hãy để rác đúng nơi quy định. Hãy giữ sự trong lành cho biển.

HẢI LĂNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201810/don-rac-tu-trong-y-thuc-820728/