Đòn phủ đầu của Chelsea

Tỷ số hòa 1-1 của Chelsea trước Real Madrid ở bán kết lượt đi Champions League là lời khẳng định cho sức mạnh thực sự của đội bóng thành London.

Tỷ số 1-1 có thể khiến những khán giả không thể theo dõi trực tiếp nghĩ về kịch bản Chelsea và Real giằng co bất phân thắng bại suốt 90 phút trong trời mưa tầm tã tại Madrid.

Trên thực tế, Chelsea của Tuchel đã chơi một trận trên chân trước Real của Zidane.

 Tuchel giúp Chelsea nắm giữ lợi thế Real Madrid tại bán kết Champions League. Ảnh: Reuters.

Tuchel giúp Chelsea nắm giữ lợi thế Real Madrid tại bán kết Champions League. Ảnh: Reuters.

Chelsea hóa giải Real Madrid như thế nào?

Cùng Pep Guardiola, Thomas Tuchel là HLV đỉnh cao hiếm hoi mà Zidane chưa từng thắng trong suốt sự nghiệp huấn luyện. 90 phút tại Alfredo Di Stefano cho thấy không phải ngẫu nhiên nhà cầm quân người Đức duy trì được thành tích ấy trước Zizou.

Tuchel làm điều không nhiều chiến lược gia dám trước Zidane: Đánh phủ đầu. Chelsea của Tuchel áp đảo hoàn toàn Real của Zidane trong hiệp 1, đủ để Guardian mô tả sự thắng thế này bằng tính từ "vượt trội" và cũng đủ để Eurosport gọi đây là "màn trình diễn bậc thầy".

Kante tỏa sáng trước Real Madrid. Ảnh: Getty.

Bằng chứng cho việc Chelsea áp đảo Real Madrid có thể đến từ thống kê sau: Luka Modric tung ra nổi 21 đường chuyền trong 45 phút của hiệp 1 trước Chelsea, thấp nhất trong số 6 cầu thủ đảm nhiệm vai trò tiền vệ trên sân của cả Real lẫn Chelsea và chưa bằng một nửa Jorginho (43 đường chuyền).

Toni Kroos, đồng đội ăn ý của Modric, chuyền chính xác 85% trong cùng thời điểm này và hoàn toàn không có không gian để tung ra những đường chuyền dài vượt tuyến.

Trước Liverpool, đội bóng nổi tiếng với khả năng pressing tầm cao, Kroos chuyền chính xác tới 94%. Modric dù không tạo ra thống kê ấn tượng nhưng vẫn cùng Kroos và Casemiro khống chế hoàn toàn tuyến giữa cơ bắp của đối thủ.

Chelsea không cho phép kịch bản ấy tái hiện. Họ có vũ khí để làm tốt nhất chuyện này: N'Golo Kante. Ngôi sao người Pháp chơi hay khi giúp Chelsea áp đảo hoàn toàn tuyến giữa Real với nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi.

Mỗi khi Kroos có bóng, số 7 của Chelsea luôn ập tới. Khoảng trống mênh mông Kroos có được như trước Liverpool trở nên xa xỉ với cơn bão mang tên Kante. Cây bút Tancredi Palmeri thậm chí không ngần ngại ví von "có tới 3 Kante đang ở trên sân". Cầu thủ người Pháp cũng ẵm luôn danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận" dù không trực tiếp tham gia vào bất kỳ công đoạn nào trong bàn thắng của "The Blues".

Không chỉ Kante, Mason Mount, Pulisic, Jorginho là những ngôi sao giúp Chelsea thực sự "chơi" bóng trước Real. Khả năng di chuyển linh hoạt, cùng các đường chuyền một chạm ăn ý của bộ ba này giúp Chelsea liên tục chiếm lĩnh các khoảng trống giữa các tuyến của Real, từ đó khai thác chúng.

Chelsea sút trúng đích nhiều gấp 5 lần Real. Đồ họa: Whoscored.

Một bàn thắng của Pulisic là không đủ để phản chiếu sự áp đảo Chelsea tạo ra trước Real. Nếu Timo Werner không "do dự" như nhận xét của Glen Hoddle trên Sky Sports, Chelsea có thể đã khép lại hiệp 1 với ít nhất 2 bàn.

Tuchel cũng hài lòng với cách nhập cuộc này và tiếc rẻ với những cơ hội bị bỏ lỡ. Ông nhấn mạnh Chelsea đã khởi đầu tốt với sự năng nổ, nhưng thiếu sự chính xác ở các tình huống bóng cuối, đồng thời quả quyết: "Chúng tôi phải hài lòng với tỷ số 1-1 và cố gắng để thắng trận lượt về".

Bản lĩnh Real Madrid

Tuchel nói "cố gắng để thắng" là bởi ngay cả khi áp đảo hoàn toàn đối thủ về mặt hệ thống cũng như lối chơi trong cả 90 phút, Chelsea vẫn không thể quật ngã được Real. Tinh thần cùng chất lượng của từng cá nhân vẫn giúp "Los Blancos" thể hiện sự đáng sợ ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Real tung ra 9 cú đá trận này, chỉ 1 trong số đó đi trúng đích và trở thành bàn thắng.

Benzema tiếp tục cứu Real Madrid. Ảnh: Getty.

Khả năng chịu đựng sức ép trước khi chuyển hóa thành vũ khí tấn công ngược lại đối thủ của Real được cây bút Sid Lowe mô tả trên Guardian như sau: "Không biết từ đâu, Benzema xuất hiện và sút bóng dội cột, và ngay sau đó ở pha phạt góc, anh ấy ghi bàn. Kịch bản thật đơn giản: Modric nhận bóng từ Kroos, đưa cho Marcelo, trước khi bóng được rót vào vùng cấm cho Casemiro. Benzema đón bóng bằng đầu trước khi ngả người volley nát lưới. Real đã vượt qua cơn bão mà vẫn đứng vững".

Sự chính xác của Benzema đặt trong bối cảnh Real chỉ có thưa thớt cơ hội là bằng chứng cho khả năng tạo ra khác biệt của "Los Blancos". Dù bị Chelsea áp đảo, Real không cuống.

Đội quân của Zidane vẫn chơi bóng sòng phẳng khi dâng cao đội hình, tổ chức vây ráp, pressing đối thủ từ phần sân nhà. Các cái bóng áo trắng cũng sẵn sàng lui bứt tốc về phòng ngự khi các cầu thủ Chelsea thoát xuống, thậm chí phạm lỗi từ phía sau.

Sự quyết tâm của Real trong cả 90 phút là một phần lý do khiến Chelsea không thể gia tăng sức ép ở cuối hiệp 2 dù có những nhân sự mới như Hakim Ziyech, Reece James hay Kai Havertz.

Raphael Varane sau trận thừa nhận Real đã chơi không tốt trong hiệp 1, và Chelsea làm tốt trong việc phá vỡ lớp pressing đầu tiên của Real. "Chúng tôi sẽ học hỏi điều này trong trận lượt về", Varane nhấn mạnh.

Nếu chọn góc nhìn này, trận hòa 1-1 trên sân nhà có thể vẫn không quá tệ với Real. Họ đã tránh được một trận thua mười mươi và vẫn còn cả lượt về để tự định đoạt số phận của chính mình.

CĐV Chelsea: 'Chúng ta đã cứu bóng đá' Cổ động viên bên ngoài sân vận động Stamford Bridge ăn mừng khi nghe tin Chelsea và các đội bóng nước Anh rút khỏi Super League.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/don-phu-dau-cua-chelsea-post1209086.html