Dọn phòng, 'dọn' luôn... vàng!

Sáng 1-8, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận được thông tin tố giác của bà Nguyễn Thị Hồng M. (1963, trú P. Thạch Thang) phản ánh đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra ngay tại nhà bà. Theo trình bày của bà M., trước đây bà có thuê một người giúp việc tên là Ngọc (quê Bà Rịa-Vũng Tàu). Tuy nhiên, trong quá trình giúp việc, Ngọc lấy trộm 8 cây vàng của bà. Sau khi bị phát hiện, Ngọc trả lại được 3 cây vàng và hiện không thực hiện cam kết trả số vàng còn lại và bỏ đi đâu không rõ. Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo CAP Thạch Thang phân công tổ công tác điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa cùng ngày, Tổ công tác của CAP Thạch Thang đã nắm được thông tin về nơi cư trú của Ngọc và nhanh chóng triệu tập làm việc.

CAP Thạch Thang lấy lời khai của Ngọc.

Quá trình làm việc, Ngọc khai nhận họ tên đầy đủ là Phan Thị Hồng Ngọc (1986, trú Bà Rịa-Vùng Tàu, hiện sống cùng 2 con nhỏ tại một khu nhà trọ trên địa bàn Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Ngọc cũng thừa nhận hành vi trộm cắp vàng của bà M. trong thời gian làm giúp việc cho gia đình bà. Theo khai nhận bước đầu của Ngọc, khoảng 10 năm trước, Ngọc bắt đầu ra Đà Nẵng làm việc. Một thời gian sau thì Ngọc lập gia đình với thanh niên ở cùng quê. Sau khi có 2 con, tình cảm vợ chồng không “thuận buồm xuôi gió” nên chia tay, Ngọc nhận phần nuôi 2 đứa con thơ (5 tuổi và 4 tuổi). Để có tiền nuôi con, Ngọc làm nhiều nghề, trong đó có đi phụ việc gia đình, tối lại về nơi trọ chăm con. Cho đến một ngày, Ngọc vào dọn phòng cho bà M. thì phát hiện chùm chìa khóa tủ được bà chủ nhà để ở đầu giường. Từ vô tình nhìn thấy chìa khóa rồi nảy sinh ý định lục tìm tài sản, Ngọc mở tủ ra xem thì phát hiện bên trong có rất nhiều vàng (để trong một chiếc túi vải) nên lấy trộm. Qua kiểm đếm, số vàng Ngọc lấy được gồm 29 khâu (chỉ) và 1 đôi bông tai. Lấy trộm được vàng, Ngọc đưa về nơi trọ cất giấu và đến hôm sau vẫn trở lại nhà bà M. làm việc bình thường. Bà M. cũng không hề hay biết mình mất vàng nên vẫn vui vẻ với người giúp việc. Vài ngày sau, Ngọc đưa toàn bộ số vàng trộm được đi bán ở nhiều tiệm khác nhau, được tổng cộng hơn 108 triệu đồng. Số tiền này Ngọc dùng để chữa bệnh cho con và chi tiêu cá nhân.

Những ngày sau đó, Ngọc vẫn đến nhà bà M. làm việc bình thường. Nhận thấy chủ nhà không biết việc mất vàng nên Ngọc lại càng nảy sinh lòng tham trộm cắp tiếp. Khoảng tháng 8-2017, trong lúc dọn phòng cho bà M., Ngọc lại lấy chùm chìa khóa để trên đầu giường, mở tủ và trộm vàng, đưa về nhà trọ cất giấu. Vài ngày sau, Ngọc tiếp tục đưa đến một số tiệm vàng bán được 170 triệu đồng. Có tiền, Ngọc được một người bạn rủ đi kinh doanh hàng rau sạch, cung cấp cho một số doanh nghiệp tại Lào và Campuchia. Tuy nhiên, sau đó người bạn này chỉ chia 1 tháng lợi nhuận cho Ngọc được khoảng 8 triệu đồng và cho đến nay cũng không có thêm đồng nào. Số tiền còn lại 30 triệu đồng, Ngọc dùng vào việc chi tiêu cá nhân. Đến khoảng tháng 5-2018, bà M. phát hiện bị mất vàng nên có gọi điện cho Ngọc đến nói chuyện. Qua đó, Ngọc thừa nhận mình trộm cắp vàng của bà M. và viết giấy cam kết sẽ trả lại toàn bộ. Tuy nhiên, Ngọc mới trả được 3 lượng và sau đó không thực hiện đúng cam kết và đi đâu không rõ nên bà M. trình báo CAP Thạch Thang.

Ngoài ra, qua làm việc, Ngọc khai nhận, trong thời gian làm giúp việc cho một gia đình khác tại đường Lê Thanh Nghị (TP Đà Nẵng) cũng lấy trộm 10 triệu đồng. Sau khi bị chủ nhà phát hiện, Ngọc lấy 10 triệu đồng (từ tiền bán vàng trộm của bà M.) để trả lại cho chủ nhà nên được tha. “Em biết hành vi của em là sai trái, nhưng do một lúc phải nuôi 2 con nhỏ nên em cũng làm liều. Hiện tại em đã gọi điện về trong quê nói với mẹ em vay mượn giúp để em trả lại vàng cho bà M.” - Ngọc cho biết thêm.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ ban đầu, CAP Thạch Thang đã chuyển vụ việc cho CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_193335_don-phong-don-luon-vang-.aspx