Đòn oan nhưng án không oan!

Sáng 3-2, CAQ Sơn Trà (Đà Nẵng) đã vận động đối tượng Trần Phong Hào (2000, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) ra đầu thú. Đối tượng Hào phạm tội: 'Cố ý gây thương tích' và 'Bắt giữ người trái pháp luật', bị tuyên phạt 24 tháng tù giam nhưng trốn thi hành án nên bị Cơ quan THAHS CATP Đà Nẵng truy nã từ cuối tháng 12-2019.

Sáng 3-2, CAQ Sơn Trà (Đà Nẵng) đã vận động đối tượng Trần Phong Hào (2000, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) ra đầu thú. Đối tượng Hào phạm tội: “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”, bị tuyên phạt 24 tháng tù giam nhưng trốn thi hành án nên bị Cơ quan THAHS CATP Đà Nẵng truy nã từ cuối tháng 12-2019.

Đối tượng Hào đầu thú tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Hào đầu thú tại cơ quan điều tra.

Vụ án liên quan đến Hào xuất phát từ việc chị Phan Yến Nhi đã bị mất ĐTDĐ hiệu Iphone 6s nên nghi cháu ruột là Phan Trâm Anh lấy trộm. Chị Nhi kể lại cho anh ruột là Phan Quang Phong rồi cùng đi tìm Trâm Anh nhưng không gặp. Đến khoảng 18 giờ ngày 23-10-2018, Nhi vào facebook thì “định vị” được Trâm Anh ở khu vực Bến xe trung tâm Đà Nẵng nên thông báo cho anh trai và Phong rủ thêm mấy người bạn, trong đó có Hào cùng đi tìm. Đến 20 giờ 20 cùng ngày, Hào và Nhi thấy Trâm Anh đang ngồi trong một quán cà-phê ở P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng nhóm bạn. Thấy đông người nên Hào và Nhi không dám vào quán mà đứng ngoài rồi điện báo cho Phong tới. Khi Hào chạy xe máy chở Nhi lại trước quán cà-phê thì Trâm Anh thấy nên bỏ chạy.

Lúc đó, ngồi cạnh bàn của Trâm Anh còn có nhóm của Nguyễn Công Mai Phi nên Hào nghĩ Phi đi chung với Trâm Anh nên nhặt 1 viên gạch ném về phía nhóm của Phi nhưng không trúng. Sợ bị đánh, Phi chạy ra khỏi quán lấy xe máy BKS 43H8-1803 chạy về hướng Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng nên Phong điều khiển xe máy chở Hào đuổi theo.

Khi Phi điều khiển xe máy đến 259-Tôn Đản (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thì bị ngã xe nên chạy vào quán bún gần đó để trốn. Lúc này, Phong và Hào đuổi đến, bắt được và đánh Phi. Thấy vậy, một số người dân gần đó ra can ngăn nên Hào và Phong bỏ ra ngoài. Nhưng khi thấy Phi đi ra khỏi quán thì Hào cùng Phong túm lấy rồi “áp giải” Phi vừa đi vừa tra hỏi. Cả hai đưa Phi đến bãi đất trống dưới chân cầu vượt Ngã ba Huế (Đà Nẵng), Hào kéo Phi xuống xe, còn Phong lấy điện thoại gọi cho Nhi đến, trong lúc đó Phong và Hào tiếp tục đánh, đấm Phi, tra hỏi về chiếc điện thoại, Ipad. Khoảng 10 phút sau thì nhóm Nhi đến bãi đất trống dưới chân cầu vượt Ngã ba Huế và can ngăn. Lúc này, Nhi hỏi Phi: “em biết bé Nơ (Trâm Anh) ăn cắp đồ trong nhà không?”- “em không biết”- Phi mếu máo trả lời. Nhi quay lại: “chắc không phải hắn mô, thôi đi về”. Sau đó, cả nhóm bỏ đi thì Phi đến cơ quan CA trình báo sự việc.

Vụ án đã được TAND Q. Cẩm Lệ xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Quang Phong mức án 32 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”; bị cáo Trần Phong Hào mức 24 tháng tù cùng tội danh trên. Cho rằng mình bị oan, Hào và Phong đã làm đơn kháng cáo nhưng tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa vẫn giữ nguyên bản án ban đầu đối với 2 bị cáo. Sau quyết định của tòa phúc thẩm, Hào bỏ trốn, không thi hành án nên bị Cơ quan THAHS CATP đã ra quyết định truy nã. Đến dịp Tết vừa qua, Đội Cảnh sát THAHS và hỗ trợ tư pháp CAQ Sơn Trà đã vận động đối tượng Hào ra đầu thú.

L.A.TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_220071_don-oan-nhung-an-khong-oan-.aspx