Dồn lực sơ tán nhân dân ra khỏi vùng lũ

Tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, sau nhiều ngày ngớt mưa, nước lũ rút xuống, chính quyền địa phương và các đơn vị LLVT tích cực hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, từ tối 16 và sáng 17-10, trời mưa to trở lại khiến cho nước trên các sông suối lên nhanh, nhiều địa phương như huyện Hải Lăng, Gio Linh và TP Đông Hà (Quảng Trị) bị ngập sâu.

Nước lên quá nhanh khiến nhiều gia đình không kịp xoay xở, nhiều người bị cô lập giữa biển nước. Đặc biệt, ở một số địa bàn nằm hai bên bờ sông Thạch Hãn, sông Hiếu, nước lũ chảy xiết dữ dội, đe dọa đến tính mạng của người dân. Trước tình thế cấp bách, chính quyền địa phương, các đơn vị đã điều động tối đa quân số, phương tiện thuyền, ca nô để sơ tán nhân dân ra khỏi vực nguy hiểm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hạ ca nô thực hiện nhiệm vụ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị hạ ca nô thực hiện nhiệm vụ.

Dưới mưa to gió lớn, kíp ca nô do Thiếu tá QNCN Hoàng Ngọc Lương, nhân viên tác huấn Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị điều khiển vẫn kiên cường len lỏi vào từng ngõ ngách giữa biển nước mênh mông thuộc phường Đông Lương, TP Đông Hà để cứu giúp nhân dân. Điện đàm từ chỉ huy ở đơn vị liên tục liên lạc với cán bộ trên ca nô báo những hộ dân cần hỗ trợ, sơ tán khẩn cấp. Tuy nhiên, do nước lũ đổ về chảy xiết, gió to, cùng nhiều chướng ngại vật như dây điện, cây cối gãy đổ... khiến cho việc điều khiển ca nô gặp rất nhiều khó khăn. Có nhiều điểm cán bộ, chiến sĩ phải nhảy xuống dòng nước xiết, bơi vào tiếp cận được người dân, đưa từng người thoát ra ngoài. Hết chuyến này đến chuyến khác, ca nô hoạt động liên tục để đưa hàng trăm người dân đến vị trí an toàn. Ngồi trên mũi ca nô, quần áo ướt sũng, ăn vội chiếc bánh bao lẫn nước mưa, Trung úy QNCN Lê Quang Lữ, Phó thuyền trưởng Hải đội 2, BĐBP tỉnh Quảng Trị, cho biết: “Chúng tôi đi từ sáng đến giờ, người dân nhiều nơi đang chờ. Cả tổ vừa nhận được lệnh từ chỉ huy, sơ tán xong ở địa bàn này sẽ cơ động vào huyện Hải Lăng, chắc chắn sẽ xuyên đêm cứu dân”.

Chiều muộn, trời mưa mỗi lúc một to, gió mạnh hơn, chiếc ca nô có lúc tròng trành. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ ướt sũng, mặt tím tái vì lạnh nhưng họ vẫn tiếp tục hành trình xuyên lũ để cứu dân. Từ một ngôi nhà nước đã ngập quá nửa tường, có mấy người đang gắng lội ra đến cửa hét lớn, ra tín hiệu cứu hộ. Tổ công tác nhanh chóng điều khiển phương tiện tiếp cận, đón được bà Trần Thị Mai, 67 tuổi cùng các thành viên gia đình lên ca nô. “Tôi bị gãy xương sống, mới điều trị ở bệnh viện về, lũ lên nhanh quá không biết phải làm sao. Các con tôi đã gọi điện khắp nơi và may mắn được các chú đến đón, đưa lên vị trí an toàn”-bà Mai chia sẻ. Trong ngày 17-10, hàng trăm người dân ở các khu vực thấp trũng, ngập sâu của TP Đông Hà đã được các lực lượng sơ tán đến vị trí an toàn để tránh lũ. Hiện có hơn 40 người dân thuộc phường Đông Lương đã được đưa về trụ sở BĐBP tỉnh Quảng Trị để tránh trú. Đơn vị đang bảo đảm việc ăn, nghỉ cho nhân dân.

Bài và ảnh: VIẾT LAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/don-luc-so-tan-nhan-dan-ra-khoi-vung-lu-641178