Đón giao thừa trên đường phố cùng Cảnh sát cơ động

Năm nào cũng vậy, cứ vào đêm 30 Tết, tôi lại theo chân các đơn vị Cảnh sát lên đường tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự cho bà con nhân dân mừng đón thời khắc giao hòa của đất trời.

Năm nay, tôi chọn theo chân cán bộ chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20), Công an TP Hồ Chí Minh đi tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tại các cung đường trọng điểm, các khu vực tụ tập đông người, khu vui chơi giải trí và đặc biệt là điểm bắn pháo hoa mừng năm mới tại bến Bạch Đằng dọc theo con đường Tôn Đức Thắng cùng đường hoa Nguyễn Huệ.

Theo lịch hẹn, tôi có mặt tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP. Hồ Chí Minh vào lúc chiều muộn 30 Tết. 19h30 mới là thời điểm các tổ công tác xuất kích lên đường đến các điểm đã được định sẵn trong kế hoạch để đảm bảo đúng 20h triển khai phương án tác chiến, nhưng mới 17 giờ, toàn bộ cán bộ chiến sỹ đã nhận lệnh xuống nhà bếp tập thể ăn lót dạ.

Các lực lượng Công an phối hợp, đảm bảo trật tự cho bà con vui xuân.

17 giờ 30 phút, tất cả tập trung tại sân của đơn vị nghe đồng chí Trung tá Nguyễn Thành Nguyên - Phó Trung đoàn trưởng cập nhật nhanh phương án tác chiến rồi nhanh chóng chuẩn bị trang thiết bị, công cụ hỗ trợ và phương tiện để sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào nếu có yêu cầu.

Trong lúc ngồi chờ đến giờ xuất kích, tôi tranh thủ hỏi chuyện và được nghe Trung tá Nguyễn Thành Nguyên kể về những vui buồn của lính cơ động trong công tác luyện tập kỹ thuật chiến đấu và làm nhiệm vụ thực tế tại các điểm “nóng”.

Do đặc thù của công việc nên có đến 2/3 quân số trong đơn vị là lính nghĩa vụ. Toàn bộ những lính trẻ này đều vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, được Công an TP Hồ Chí Minh tuyển dụng rồi đưa đi học lớp ngắn hạn tại trung tâm huấn luyện, sau đó đưa về đơn vị cơ sở tiếp tục đào tạo kỹ thuật tác chiến, điều lệnh nội vụ của ngành và nhất là công tác chính trị tư tưởng để các em có thể vững vàng khi được điều động ra hiện trường.

Tuy có nhiều vất vả, nhưng xác định đây là nhiệm vụ nên anh em cán bộ trong đơn vị đã kiên trì hướng dẫn để các em có thể hiểu, tự lập bản thân, sẵn sàng cho nhiệm vụ được giao.

Cũng theo Trung tá Nguyên, để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ngay từ những ngày đầu tháng 12-2017, Ban chỉ huy Trung đoàn đã tiến hành đi thực địa để nghiên cứu tình hình.

Hướng dẫn bà con trật tự đến điểm bắn pháo hoa.­

Qua đó lên kế hoạch, lập phương án chi tiết cho từng mục tiêu cụ thể và đến ngày 16-12-2017 thì ra quân thực hiện cao điểm. Trong thời gian này, đơn vị thường xuyên tập trung 100% quân số, sử dụng xe mô-tô đặc chủng tổ chức tuần tra trên địa bàn 12 quận huyện trong thành phố với thời gian từ 22 giờ đên đến 6 giờ sáng trong tất cả các ngày, riêng khu vực trung tâm thành phố và một số điểm nóng sẽ tuần tra 24/24 giờ trong ngày, sẵn sàng xử lý nhanh những tình huống bất ngờ xảy ra.

Trong đêm giao thừa, ngoài việc tập trung cho công tác bảo vệ ANTT, phối hợp cùng các đội Cảnh sát giao thông chống tụ tập gây rối và đua xe trái phép, đơn vị còn bố trí nhiều tổ công tác tuần tra tại các cung đường hẻo lánh trên khắp thành phố và đặc biệt bố trí một đội hình tinh nhuệ có thể tác chiến trên mọi địa hình từ trên bộ, dưới nước, chui ống cống cho đến đột nhập các tòa nhà cao tầng để xử lý những tình huống đột xuất theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, vào lúc 22h15 ngày 15-1-2018, tổ tuần tra kiểm soát trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, do Thượng úy Nguyễn Văn Giang - Đại đội Cảnh sát đặc nhiệm làm tổ trưởng trong lúc tuần tra thì phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe gắn máy BKS: 72C-721.44 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra hành chính.

Chỉnh đốn trang phục trước thời điểm xuất phát.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi xách có hai bịch nilon nhỏ, bên trong có chứa tinh thể rắn nghi là ma túy đá nên đã đưa cả hai giao về cho Công an phường Bến Nghé lập hồ sơ xử lý. Lúc đầu, cả hai cho rằng mình bị Cảnh sát cơ động bắt không đúng luật, chỉ đến khi kết quả giám định nhanh khẳng định tinh thể màu trắng chính là ma túy đá thì cả hai mới cúi đầu nhận tội tàng trữ trái phép chất ma túy và khai tên Nguyễn Khánh Tân và Trần Thị Ái Vân (cùng tạm trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Ngoài việc phát hiện, xử lý đối với các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng và vi phạm trật tự an toàn giao thông, CBCS Phòng PK20 còn phát hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản và bắt giữ đối tượng giao cho Công an địa phương lập hồ sơ xử lý.

Điển hình, ngày 19-1-2018, tổ tuần tra phối hợp bao gồm Trung úy Nguyễn Cao Thắng - Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh cùng Trung sỹ Ngô Lê Hoành Khương - Tiểu đoàn 1, Phòng PK20 trong lúc đang làm nhiệm vụ tại giao lộ quốc lộ 13 cắt Nguyễn Xí, phường 27, quận Bình Thạnh, có hai nam thanh niên đến trình báo về việc kẻ trộm đột nhập căn nhà 520/14A/1 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, lấy đi một xe gắn máy hiệu Exciter và hai điện thoại hiệu Samsung Galaxy Note 8 chạy về hướng quận Bình Thạnh.

Nhận tin báo, tổ công tác lập tức triển khai đội hình kiểm tra hành chính đối với các xe có hình dáng giống như trong trình báo của hai nam thanh niên, nhưng không phát hiện được trường hợp nghi vấn nào.

Khi đến trước quán cà phê số 369A Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh thì phát hiện chiếc xe mô-tô BKS 59H1-119.53 đang dựng phía trước hàng bàn ghế, bên trong có nhiều thanh niên đang ngồi uống cà phê. Tiến hành kiểm tra hành chính nhanh, tổ công tác phát hiện bên trong túi quần của thanh niên tên Trần Văn Tuấn, SN 1983, ngụ khu phố 3, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh, có cất giấu 2 chiếc điện thoại có hình dáng giống như bị hại mô tả nên đã đưa Tuấn giao về Công an phường 26, quận Bình Thạnh để lấy lời khai ban đầu. Với tang chứng, vật chứng không thể chối cãi, Tuấn đã cúi đầu nhận tội và khai nhận đã trộm cắp toàn bộ số đồ trên và đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt.

Đang say sưa câu chuyện thì chuông báo động vang lên nhắc chúng tôi đã đến giờ xuất kích. Nhìn ra ngoài sân đã thấy hàng trăm CBCS chỉnh tề chia thành nhiều tổ đứng xếp hàng ngay ngắn chờ nhận lệnh. Sau hiệu lệnh được phát ra từ Trung tá Nguyễn Thành Nguyên, từng tốp xe mô tô đặc chủng như những chú ngựa chiến lao vun vút ra đường Đinh Tiên Hoàng rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ của những người dân đi du xuân.

Mới 20 giờ nhưng hàng chục ngàn người dân đã ùn ùn kéo về tranh thủ kiếm một chỗ ngồi chờ đợi mặc dù còn 4 tiếng đồng hồ nữa mới đến thời điểm bắn pháo hoa. Để đảm bảo an ninh trật tự cho bà con, những chiến sỹ Cảnh sát cơ động đã được yêu cầu tìm kiếm một vị trí thuận lợi nhất để vừa bao quát được trên diện rộng, vừa có thể kịp thời phát hiện, xử lý những đối tượng nghi vấn trà trộn vào móc túi người dân.

22h, lượng người đổ về ngày một đông làm cho khu vực đường hoa Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng chật như nêm. Họ xô đẩy, chen lấn khiến cho cả khu vực trở nên hỗn loạn. Trước tình hình này, các tổ công tác của Cảnh sát cơ động được lệnh phối hợp cùng với Công an các phường thực hiện ngay phương án kéo dãn, yêu cầu những người đến sau di tản dọc theo đường Tôn Đức Thắng hướng về nhà máy Ba Son. Gần hai giờ vận động hết công suất để ổn định tình hình khiến cho hầu hết CBCS Cảnh sát cơ động ướt sũng mồ hôi mặc dù thời tiết đêm giao thừa năm nay khá lạnh.

23h50, sau khi ổn định trật tự, tôi chủ động đến bên Thượng úy Từ Ngọc Thành hỏi chuyện và được anh chia sẻ: “Năm đầu khi mới được điều chuyển về Trung đoàn Cảnh sát cơ động, nhận được yêu cầu trực suốt thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán và đặc biệt là đêm giao thừa tôi thấy lòng nao nao. Thèm được chạy về cùng bà nội bưng mâm cơm đặt lên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên.

Đến nay đã gần chục cái Tết trôi qua, tuy chưa một lần được đón giao thừa cùng gia đình, nhưng thấy lòng rất vui vì năm nào cũng được xuống đường giữ gìn an ninh trật tự cho bà con vui xuân đón Tết. Cứ thấy bà con bình yên là tôi mãn nguyện lắm rồi, còn chuyện ăn Tết thì sau…”.

Đức Cương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/don-giao-thua-tren-duong-pho-cung-canh-sat-co-dong-479813/