Đòn giáng mạnh vào Pogba khi Fernandes làm đội trưởng

Từ khi mới gia nhập Man United, tiền vệ Bruno Fernandes sớm thể hiện phẩm chất lãnh đạo trên sân tập và thi đấu.

"Thủ quân của Man United? Đó là người bên cạnh tôi", huấn luyện viên (HLV) Ole Solskjaer chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận gặp PSG tại vòng bảng Champions League ngày 21/10 (giờ Hà Nội). Khi ấy, Fernandes ngồi cùng chiến lược gia người Na Uy.

Sau khi trở thành ông chủ trong lối chơi của câu lạc bộ (CLB), tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục được giao vai trò đội trưởng của Man United. HLV Solskjaer đã đúng, bởi hiện tại không ai khác xứng đáng giữ băng thủ quân Man United hơn tiền vệ sinh năm 1994.

Vì sao là Fernandes?

Việc Fernandes trở thành thủ quân Man United sớm được chuyên gia dự báo ngay khi cầu thủ này cập bến sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020. Đơn giản bởi tiền vệ này có tố chất lãnh đạo tự nhiên.

Trước khi sang Man United, Fernandes đã đeo băng đội trưởng Sporting Lisbon. Những ngày mới tới Anh, Fernandes tiếp tục thể hiện phẩm chất lãnh đạo trên sân tập và trước những người chơi khá lâu tại Old Trafford.

The Athletic miêu tả Fernandes thường xuyên thúc đẩy các đồng đội và không bao giờ hài lòng với hiện tại. Tiền vệ này luôn muốn nhiều hơn ở những cầu thủ Man United.

Trong buổi tập gần nhất để chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Paris gặp PSG, Fernandes lại thể hiện tố chất thủ lĩnh. Anh hét với Alex Telles trong trò "đá bóng ma", yêu cầu người đồng đội chuyền nhanh hơn.

 Fernandes có cá tính mạnh mẽ. Ảnh: Getty.

Fernandes có cá tính mạnh mẽ. Ảnh: Getty.

Cá tính của Fernandes quá mạnh. Anh không phải kẻ ngán ngại bất kỳ ai, dù bản thân gia nhập Man United chưa tròn một năm. Tuy nhiên, đó mới là thủ quân CLB đang tìm kiếm.

Cựu thủ môn Peter Schmeichel của "Quỷ đỏ" bị chinh phục bởi cá tính Fernandes. Ông nói: "Tôi đã xem trận đầu tiên của Fernandes tại MU gặp Wolves. Tôi thấy cậu ấy năng nổ, thường xuyên kêu gọi đồng đội phải chuyền bóng thế này hoặc thế kia".

Huyền thoại Bryan Robson của Man United cũng có chung quan điểm với Schmeichel. Ông nhận thấy Fernandes sở hữu phẩm chất mà hiện CLB thành Manchester còn thiếu trong nhiều năm gần đây.

Như chính HLV Solskjaer cũng đánh giá cao Fernandes về khả năng lãnh đạo. Nhà cầm quân người Na Uy từng chia sẻ: "MU có Fernandes, người mới đến gần đây và cho thấy tố chất lãnh đạo. Các đồng đội đều lắng nghe cậu ấy. Bruno là tia sáng mà MU cần để ra sân giành chiến thắng".

"Khả năng lãnh đạo" của Fernandes nằm ở ngôn từ cầu thủ này truyền đạt tới đồng đội. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thẳng tính và máu lửa.

Anh "cả gan" chỉ đạo Juan Mata phải đứng ở đâu trong trận gặp Wolves, ra hiệu đòi HLV Pep Guardiola của Man City phải "ngậm miệng" hay mắng thẳng mặt trung vệ Victor Lindelof trong trận thua Sevilla ở Europa League hồi tháng 8.

Fernandes có chí khí. Những gì tiền vệ thể hiện hệt như muốn khẳng định: "Tôi đã tới đây và muốn trở thành cầu thủ lớn, tạo ra tầm ảnh hưởng đến CLB".

Với Fernandes trên sân, người ta thấy chiến binh thật sự. Chính cầu thủ này cũng thừa nhận bản thân là "chiến binh" khi trả lời trên website của Man United.

"Tôi là chiến binh. Vì với tôi, mỗi trận đấu là cuộc chiến. Bạn cần ra sân và hiểu một điều phải đánh bại đối thủ. Tôi có những người bạn chơi tại Premier League. Hiện tại, tôi chẳng quan tâm, bởi tôi sẽ là kẻ thù lớn nhất với họ", tiền vệ người Bồ Đào Nha nói.

Đó là những ngôn từ tất cả CĐV Man United muốn nghe từ tiền vệ đích thực của Man United. Không có nhiều cầu thủ thốt lên được điều này từ thời Roy Keane, người thủ lĩnh vĩ đại với đội chủ sân Old Trafford.

Fernandes là "ông chủ" về chuyên môn của CLB. Tới trận gặp PSG, anh có cơ hội sắm vai đội trưởng. Tất cả sẽ phải nghe những hướng dẫn từ tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Bóng đá thay đổi nhiều trong 2 thập niên gần đây với nhiều cuộc cách mạng chiến thuật. Tuy nhiên, một điều không thể thay đổi và ảnh hưởng lớn đến số phận trận đấu là tinh thần các cầu thủ.

Khi Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt Man United, đó là đội bóng có tinh thần chiến đấu ngoan cường. Đôi lúc, "Quỷ đỏ" ra sân với những con người "bình thường", nhưng họ vẫn luôn có thủ lĩnh máu lửa trong đội hình, người có thể thúc đẩy tinh thần các đồng đội, để họ tạo ra điều kỳ diệu.

HLV Solskjaer không hề sai khi trao băng đội trưởng cho Fernandes trước trận gặp PSG. Đối thủ mạnh và là đương kim á quân Champions League. Man United không thể so với đại diện nước Pháp về đẳng cấp.

Vậy nên, đội bóng Anh mới cần một thủ lĩnh mới, người có khả năng "hét ra lửa", để các đồng đội vững tin và quyết tâm hơn.

Pogba không thể so với Fernandes về khả năng lãnh đạo. Ảnh: Getty.

Vì sao không phải là Pogba?

HLV Solskjaer từng nhắc tới Pogba như ứng viên tiềm năng cho băng đội trưởng Man United. Trước đó, lúc Jose Mourinho còn nắm CLB, ông đã trao vai trò đội trưởng cho tiền vệ người Pháp.

Tài năng của Pogba và Fernandes được cho là ngang nhau. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp không có phẩm chất thủ lĩnh thật sự. Anh chẳng thể truyền tải sự máu lửa và tinh thần chiến đấu quyết liệt cho đồng đội.

Khi Mourinho dẫn dắt Man United, Pogba cũng vướng vào lùm xùm trong phòng thay đồi. Anh chỉ trích chiến thuật của thuyền trưởng. Cũng chính vì nghi ngờ HLV, cựu sao Juventus không bao giờ có thể đeo băng thủ quân "Quỷ đỏ".

Quan sát cách Pogba và Fernandes chơi bóng, người hâm mộ như thấy 2 hình ảnh trái ngược. Pogba là diva, còn Fernades hiện thân cho chiến binh.

Trong bóng đá hiện đại, đặc biệt ở Man United, đội bóng cần chiến binh hơn diva. Không phải đánh giá thấp Pogba, nhưng khí chất luôn được xem thứ đặc sản của Manchester United và giúp họ thành công.

Về phương diện này, Fernandes được cho là trội hơn Pogba, bởi tầm ảnh hưởng về lối chơi lẫn tinh thần lan tỏa cầu thủ này tạo ra đã được chứng minh.

Truyền thông Anh cũng cho rằng Pogba không thể đương đầu với sức ép mỗi khi được trao băng đội trưởng. Điều này khiến anh luôn chơi dưới sự kỳ vọng. HLV Solskjaer có lẽ nhìn thấy được điều đó.

Pogba có thể là ngôi sao mang tới "nhiều thứ cho Man United". Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp lại chưa phải đội trưởng xứng đáng với CLB.

Từ ngày gia nhập trở lại Man United, chưa khi nào người hâm mộ được thấy Pogba mang gương mặt dữ dằn tranh cãi quyết liệt với trọng tài hay la hét để khích lệ tinh thần đồng đội. Fernandes ngược lại, dù anh đến sau ngôi sao "Les Bleus".

Sau thời Roy Keane, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, chưa có cầu thủ nào thể hiện bản lĩnh để trở thành đầu tàu của Man United. Nhưng với Fernandes, "Quỷ đỏ" nhìn thấy được điều đó.

Bởi vậy, việc HLV Solskjaer để Fernandes đeo băng đội trưởng CLB, thay vì là Pogba, trong trận gặp PSG không có gì đáng ngạc nhiên.

Man United chơi canh bạc với Cavani Trao đổi cùng Zing, bình luận viên Quang Tùng đánh giá Edinson Cavani là tân binh đáng chờ đợi với MU, nhưng cũng mang nhiều rủi ro vì cái dớp của cầu thủ Nam Mỹ.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/don-giang-manh-vao-pogba-khi-fernandes-lam-doi-truong-post1143982.html