Đón 'crap-ra-aling' ở biên giới Việt – Lào

Trời vừa nhá nhem tối, hàng trăm đứa trẻ nơi miền biên giới Việt Lào í ới gọi nhau đi đón 'crap-ra-aling' ở Đồn Biên phòng Cù Bai.

 Đồn Biên phòng Cù Bai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các tổ chức thiện nguyện và đơn vị trường học vừa tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm nơi biên cương dành cho học sinh trên địa bàn 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Đồn Biên phòng Cù Bai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với các tổ chức thiện nguyện và đơn vị trường học vừa tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm nơi biên cương dành cho học sinh trên địa bàn 2 xã Hướng Việt và Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Trời vừa nhá nhem tối, hàng trăm đứa trẻ đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều từ các bản làng xa xôi nép mình nơi dãy Trường Sơn trực chỉ Đồn Biên phòng Cù Bai. Tiếng trẻ thơ í ới gọi nhau “crap-ra-aling, crap-ra-aling…” rộn rã cả một góc trời biên giới.

Thấy chúng tôi tò mò, các chiến sĩ bộ đội biên phòng giải thích ngay, “crap-ra-aling” tiếng dân tộc Bru – Vân Kiều bản địa ở vùng biên giới Việt Nam – Lào nghĩa là “ánh trăng rằm”. Đi đón “crap-ra-aling” là đi đón ánh trăng rằm.

Trong khuôn khổ chương trình Vui hội trăng rằm nơi biên cương, đại diện đoàn thiện nguyện tại thành phố Đông Hà đã trao tặng 250 suất quà trung thu với tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng, gồm: áo ấm, chăn bông, tủ lạnh, nồi cơm điện…. Đây là những món quà ý nghĩa giúp cô trò của điểm trường Cuôi thuộc Trường Mầm non Hướng Lập, cũng là điểm trường khó khăn nhất của xã Hướng Lập có thêm điều kiện dạy học.

Ngoài việc được nhận nhiều bánh kẹo, đồ chơi, các chiến sĩ bộ đội biên phòng, thành viên đoàn tình nguyện và các thầy cô giáo còn tổ chức một số hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích và ý nghĩa, nhằm động viên, khuyến khích các em thiếu niên, nhi đồng ngày càng chăm ngoan, học giỏi.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Cù Bai phối hợp với chính quyền xã Hướng Lập trao giống cỏ voi xanh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Thiếu tá Nguyễn Duy Thánh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cù Bai cho biết: "Đây là giống cỏ voi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng biên giới Việt – Lào. Số cỏ giống trên sẽ góp phần giúp bà con nông dân nghèo nơi đây từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi gia súc dựa vào nguồn thức ăn tự nhiên sang chăn nuôi nhốt. Qua đó có cơ hội mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo".

CÔNG ĐIỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/don-crap-ra-aling-o-bien-gioi-viet-lao-d274230.html