Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội tìm gia đình cho bé trai 8 tuổi bị lạc giữa đêm

Nhìn thấy cháu trai trong vòng tay các chiến sỹ công an, anh Phạm Đình Anh không giấu nổi cảm xúc, bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến các CBCS Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội…

Vào khoảng 5h sáng 6-12, trong khi tuần tra kiểm soát hành chính theo mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, tổ tuần tra Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội đã phát hiện một cháu bé khoảng 8 tuổi bị lạc bố mẹ tại cửa ra vào ga Hà Nội.

Khi đó, cháu bé có biểu hiện sợ hãi, liên tục gào khóc gọi mẹ. Người bé run rẩy vì rét, trên mình chỉ mặc chiếc áo cộc, quần đùi. Những người chứng kiến cho biết, cháu bé này đứng đây đã lâu, ai hỏi cũng khóc, không chịu nói gì.

Sau khi được các chú công an động viên, thăm hỏi, cháu bé đã trấn tĩnh trở lại và cho biết lạc bố mẹ. Cùng lúc này, các cán bộ trực tại đồn đã gọi loa phát thanh của nhà ga để tìm bố mẹ cháu nhưng không có kết quả.

Cháu bé ước mơ của cháu là trở thành chiến sỹ công an

Cháu bé ước mơ của cháu là trở thành chiến sỹ công an

Đại úy Nguyễn Anh Tùng, cán bộ Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội cho biết, lúc đó là sáng sớm, nên tổ công tác đã đưa cháu về đồn, chăm sóc để lấy lại sức khỏe và tinh thần. Khi ngủ dậy, khỏe mạnh và tỉnh táo, cháu cho biết tên là Phạm Đình Thanh Cao, 8 tuổi. Thanh Cao chỉ nhớ được tên bố mẹ và nói là học sinh lớp 2A trường T.L, còn địa chỉ nhà thì không biết.

“Lúc đó, cháu rất sợ và đói, được ác chú công an đưa cháu về, cho cháu ăn và mặc quần áo ấm nên cháu bớt sợ hơn”, Thanh Cao hồn nhiên kể lại.

Theo lời cháu Thanh Cao kể lại, bố mẹ đưa cháu ra ga từ đêm. Khi đến ga, trong lúc chờ bố mẹ đi rút tiền thì cháu bị lạc.

Người thân của bé Thanh Cao vui mừng nhận cháu về tại Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội

Qua xác minh từ các nguồn tin, Đồn CA đường sắt Ga Hà Nội đã lần tìm được tên chính xác trường học mà Thanh Cao nói. Hiệu trưởng nhà trường xác nhận Thanh Cao là học sinh của trường, tuy nhiên cháu đã nghỉ học gần 1 năm nay không rõ lý do. Từ đầu mối thông tin này, các chiến sỹ công an xác định được địa chỉ nhà của Thanh Cao nhưng khi đến thì không ai ở nhà, cửa ngoài khóa đã lâu. Nỗ lực tìm người thân, họ hàng của cháu bé, các chiến sỹ Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội đã liên hệ được với chú ruột của Thanh Cao và mời người thân của cháu đến trụ sở đơn vị để làm thủ tục nhận cháu về.

Không giấu nổi vui mừng khi nhìn thấy cháu trai, anh Phạm Đình Anh, chú ruột của Thanh Cao cho biết, bố mẹ của cháu đi làm ăn xa, đã gần 1 năm nay gia đình chưa gặp lại nên không ngờ cháu lại bị lạc như vậy. Cháu bị lạc giữa đêm nhưng thật may có các anh công an giúp đỡ. Gia đình tôi rất cảm động và biết ơn việc làm của các đồng chí công an”, anh Phạm Đình Anh chia sẻ.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục, ngay trong sáng 6-12, Đồn CA đường sắt ga Hà Nội đã bàn giao cháu bé trở về với gia đình trong vui mừng khôn xiết của người thân và xóm giềng. Lúc chia tay, bé Thanh Cao rất lưu luyến các chú công an. "Giờ cháu chỉ ước được đi học trở lại và sau này sẽ trở thành chú công an", Thanh Cao nói.

Minh Khánh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/don-cong-an-duong-sat-ga-ha-noi-tim-gia-dinh-cho-be-trai-8-tuoi-bi-lac-giua-dem/750458.antd