Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội giúp đỡ cụ ông lạc giữa sân ga

Khoảng 8h ngày 17-10, Thiếu tá Nguyễn Tùng Lâm, cán bộ Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cùng đồng đội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khu vực xung quanh ga thì phát hiện một cụ ông khoảng 70 tuổi đang nằm ở đường ga số 8.

Quần áo cụ lấm lem, bên cạnh là hai bao tải chứa quần áo, chăn màn đã rách, trong khi trời mưa lạnh nên các cán bộ chiến sỹ đã dìu cụ vào khu vực nhà chờ cho ấm áp, sạch sẽ.

Lực lượng Công an mua đồ ăn cho cụ ông

Tại đây, cụ ông cho biết tên là Nguyễn Thiệu, đi nhặt củi ở Lào Cai rồi đi nhờ tàu xuống đây, còn bản thân sống với mẹ già ở số nhà 140 phố Trần Quốc Toản…

Công an đã tiến hành xác minh thông tin trên, tuy nhiên không có kết quả vì trên người cụ không có giấy tờ tùy thân, cụ không nhớ được tên con cái, địa chỉ nhà thì không chính xác và không ai biết về cụ.

Và làm thủ tục bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội 1

Thấy cụ ông có biểu hiện kiệt sức, đau chân, các cán bộ chiến sỹ đã mua đồ ăn, nước uống cho cụ. Đến trưa cùng ngày, cụ vẫn không thể nhớ ra thêm thông tin gì, Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội đã làm thủ tục bàn giao cụ cho Trung tâm Bảo trợ xã hội 1 Hà Nội tiếp tục chăm sóc.

A.Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/don-cong-an-duong-sat-ga-ha-noi-giup-do-cu-ong-lac-giua-san-ga-515499/