Đón bình minh sớm trên cảng Cửa Sót

Cứ 4 giờ sáng, cảng Cửa Sót ở xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) lại tấp nập kẻ mua người bán. Năm nay, biển được mùa nên ngư dân rất phấn khởi.

Cảng cá Cửa Sót không dành riêng cho tàu Hà Tĩnh mà còn nhiều phương tiện đánh bắt đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An... Mỗi ngày có hàng trăm lượt tàu thuyền đến - đi, do vậy lượng hải sản mua bán qua cảng cũng khá nhiều. Khi những con thuyền đầy ắp hải sản tươi ngon vào bờ cũng chính là lúc “bữa tiệc” của bà con ngư dân với các thương lái bắt đầu.

Cảng cá Cửa Sót không dành riêng cho tàu Hà Tĩnh mà còn nhiều phương tiện đánh bắt đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An... Mỗi ngày có hàng trăm lượt tàu thuyền đến - đi, do vậy lượng hải sản mua bán qua cảng cũng khá nhiều. Khi những con thuyền đầy ắp hải sản tươi ngon vào bờ cũng chính là lúc “bữa tiệc” của bà con ngư dân với các thương lái bắt đầu.

Nụ cười rạng rỡ trên môi những ngư dân khi tàu cập bến với hải sản đầy khoang. Ông Nguyễn Hoàng (60 tuổi, chủ thuyền ở xã Thạch Bằng, Lộc Hà) cho biết: “Mỗi lần đi đánh bắt từ một đến hai ngày. Trừ chi phí và những thứ khác ra, ông thu được khoảng 5-7 triệu mỗi chuyến, có khi trúng mẻ lớn thì thu về 10-15 triệu”.

Cá tươi...

...tôm tít bật tanh tách...

... được các tiểu thương nhanh tay đón lấy...

Khi mặt trời còn chưa tỏ, cảng cá đã tấp nập kẻ mua người bán

Nghề thu mua, vận chuyển giúp nhiều phụ nữ dù đã trung tuổi vẫn có thể kiếm thêm thu nhập

Những đồng tiền thấm mùi nước biển ai nấy đều cảm thấy vui

Nguyễn Tùng

(SVTT)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/don-binh-minh-som-tren-cang-cua-sot/174894.htm