Đồn Biên phòng Sơn Trà mang sinh kế đến cho người nghèo

Quản lý một địa bàn có nhiều cư dân khó khăn, lại phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) là cảng cá Thọ Quang và bán đảo Sơn Trà, song nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (BP) Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng đã giúp người dân xóa đói giảm nghèo, góp phần mang lại bình yên nơi cảng cá.

Quán cháo của chị Niềm trên đường Trương Định (phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Ảnh: Trúc Hà

Quán cháo của chị Niềm trên đường Trương Định (phường Mân Thái, quận Sơn Trà). Ảnh: Trúc Hà

Mang “cần câu” cho người nghèo

Đồn BP Sơn Trà quản lý hai địa bàn phức tạp gồm: Bán đảo Sơn Trà, nơi du khách thường nghỉ đêm, đốt lửa gây cháy rừng. Âu thuyền Thọ Quang (phường Nại Hiên Đông), nơi mỗi ngày có hàng nghìn tàu thuyền neo đậu, cập cảng, tiềm ẩn các tệ nạn xã hội, nghiện hút. Nơi đây cũng có nhiều chung cư nhất Đà Nẵng với các khu chung cư đền bù giải tỏa dành cho người nghèo, đời sống người dân khó khăn, vất vả.

Với tình cảm “thương người như thể thương thân”, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Sơn Trà đã trích một phần tiền lương của mình để mua sinh kế tặng các gia đình “một chiếc cần câu”. Đến nay, một số hộ không chỉ đủ ăn, mà còn thoát nghèo, tính chuyện làm giàu.

Chị Văn Thị Niềm và anh Huỳnh Hà (ở tổ 26A, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) có 5 con. Thu nhập của gia đình chủ yếu là gánh cháo của chị Niềm vào mỗi buổi sáng. Anh Hà phụ vợ gánh nồi cháo, rửa bát đũa hàng ngày. Hàng chục năm qua, gia đình chị cứ quẩn quanh với cuộc sống đói nghèo. Năm 2014, Đồn BP Sơn Trà tặng cho gia đình anh chị 1 xe đẩy bán cháo.

Có xe, hai vợ chồng cùng nhau đẩy xe cháo đi bán, không phải gánh gồng nhiều lần. Được cán bộ, chiến sĩ Đồn BP “quảng cáo” giúp, quầy hàng sạch sẽ, khách hàng đến ăn nhiều hơn. Từ gánh cháo này, con trai thứ tư của anh chị là Huỳnh Hiếu đã thực hiện được mơ ước trở thành sinh viên Khoa Dược của Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) dù rằng trước đó tiền học phí cao là rào cản lớn. Hiện nay, việc bán cháo do anh Hà đảm nhiệm, còn chị Niềm tranh thủ đi làm tạp vụ cho các khách sạn. Đời sống gia đình bớt khó khăn.

Trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Á (ở tổ 5, phường Thọ Quang, Sơn Trà), chồng ốm yếu, con đông, thu nhập của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào những gánh nước bà gánh bán cho các hàng quán trong chợ Mai. Bằng số tiền quyên góp từ cán bộ, chiến sĩ và quỹ tăng gia của đơn vị, Đồn BP Sơn Trà đã mua tặng bà Á 1 máy ép nước mía và 5 chiếc ghế để mở quán bán nước phục vụ khách ở khu vực biển Thọ Quang.

Hiện bà Á buổi sớm vẫn đi gánh nước bán cho các hàng quán ở chợ Mai. Giữa giờ chiều, bà cùng con rể bắt đầu dọn hàng bán nước. Từ chiếc máy ép nước mía và 5 chiếc ghế ban đầu, giờ đây quán nước bà Á đã mở rộng hơn nhiều.

Bà đã mua thêm ghế, bàn và bán thêm các mặt hàng khác. Khách có thể uống bia với mực, cá, ốc mà bà mua lại của các ghe trong khu phố. Đồ tươi, giá cả lại phải chăng nên quán bà ngày nào cũng đông khách. Nhờ vậy, thu nhập của gia đình bà không những ổn định, mà còn tạo thêm việc làm cho con cháu trong nhà.

Đảm bảo an toàn cảng cá Thọ Quang

Năm 2019, tại địa bàn cảng cá xảy ra 38 vụ việc liên quan ANTT, lực lượng phối hợp đã bắt giữ 120 đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy và lập hồ sơ thử, qua đó phát hiện 70 đối tượng dương tính ma túy tổng hợp, lập hồ sơ đưa cai nghiện tập trung 18 đối tượng; tiếp nhận và xử lý 24 vụ tai nạn, hỏa hoạn tàu thuyền.

Đại úy Đặng Văn Đạo - Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn BP Sơn Trà cho biết, tại Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, Đồn BP Sơn Trà có một tổ công tác BP cảng cá Thọ Quang do Thiếu tá Nguyễn Viết Quý làm tổ trưởng.

Chợ cá nằm sát cảng họp từ lúc 23h30 đến sáng. Mỗi ngày, từ lúc chợ cá họp đến sáng, anh em trong tổ lại phân công nhau xách đèn pin, roi điện, súng bắn đạn cao su đi tuần tra, đảm bảo ANTT, nắm bắt thông tin từ các tàu cá. Các thuyền trưởng đã cung cấp nhiều tin báo giá trị cho BĐBP khi khai thác hải sản trên biển hay tình hình vi phạm ANTT tại cảng cá.

Cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã bắt giữ được nhiều vụ trộm cắp trên tàu cá. Chẳng hạn, vào lúc 12h30 ngày 18/11, chị Khổng Thị Đào (SN 1987, trú tại Hoài Nhơn, Bình Định), là chủ tàu cá BĐ 97556TS tới Tổ công tác Biên phòng cảng cá Thọ Quang trình báo về việc bị trộm tài sản khi đang neo đậu tại cầu cảng số 2, âu thuyền cảng cá Thọ Quang. Lãnh đạo Đồn đã chỉ đạo Đội Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đội chống cướp giật của BĐBP Đà Nẵng tiến hành điều tra.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phán đoán trộm cắp là ngư dân trên tàu, các trinh sát viên đã điều tra, lấy lời khai của tất cả các thuyền viên trên tàu. Đến 14 giờ cùng ngày, thuyền viên Bùi Quang Vinh (SN 1991, trú tại Trà Long, phường Ba Ngòi, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã khai nhận, lợi dụng sơ hở lúc chị Đào có việc ra ngoài nên đã lẻn vào tàu trộm 22,5 triệu đồng.

Hay như sự việc ngày 26/8/2019, tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, Tổ công tác của Đồn khi đi tuần tra đã bắt quả tang 1 đối tượng đang trộm cắp điện thoại trên tàu cá của ngư dân. Đối tượng khai tên Đỗ Bạo (SN 1984, trú tại xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Lợi dụng sơ hở của ngư dân trên tàu cá, Bạo đã ăn trộm điện thoại di động hiệu Oppo, trị giá 5 triệu đồng.

Khi kiểm tra trên người Bạo, tổ công tác phát hiện thêm 1 điện thoại di động hiệu Xiaomi. Bạo khai đây là điện thoại vừa trộm cắp được của một ngư dân khác. Bản thân đối tượng Bạo đã có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù năm 2017, y ra TP Đà Nẵng thuê nhà trọ để ở, tối đến vào khu vực cảng cá lợi dụng sơ hở của ngư dân để trộm cắp tài sản.

Lam Hạnh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/don-bien-phong-son-tra-mang-sinh-ke-den-cho-nguoi-ngheo-487720.html