Đồn Biên phòng Đất Mũi tiếp nhận một nạn nhân trôi dạt trên biển

Ngày 7-9, Thiếu tá Huỳnh Văn Bảo, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đất Mũi (BĐBP Cà Mau) cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận và đang chăm sóc một người trôi dạt trên biển được ngư dân địa phương cứu vớt đưa về bàn giao cho đơn vị. Tuy nhiên, nạn nhân vẫn đang hoảng loạn chưa nhớ họ tên, quê quán và nguyên nhân bị rơi xuống biển.

Nạn nhân đang được Quân y Đồn Biên phòng Đất Mũi chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Lê Khoa

Nạn nhân đang được Quân y Đồn Biên phòng Đất Mũi chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Lê Khoa

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6-9, qua hệ thống thông tin liên lạc, Đồn Biên phòng Đất Mũi nhận được thông tin, trên vùng biển cách xã Đất Mũi khoảng 15 hải lý về hướng Tây Nam có 1 thuyền viên bị rơi xuống biển.

Đồn Biên phòng Đất Mũi đã thông báo kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực người gặp nạn xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, ông Cao Văn Khởi, trú tại xã Đất Mũi, chủ phương tiện hoạt động nghề giăng lưới cá khoai đã phát hiện cứu vớt được nạn nhân ở khu vực cách cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi khoảng 12 hải lý và chở vào bờ trình báo, bàn giao cho đồn Biên phòng.

Khi tiếp nhận, sức khỏe nạn nhân yếu, tinh thần hoảng loạn, đến sáng 7-9, nạn nhân vẫn chưa nhớ họ tên, quê quán và nguyên nhân rơi xuống biển. Quân y Đồn Biên phòng Đất Mũi đang chăm sóc, đảm bảo ăn uống và theo dõi sức khỏe - Thiếu tá Huỳnh Văn Bảo cho biết.

Theo trình báo của ông Cao Văn Khởi, khi đang hoạt động trên biển thì ông nhận được thông tin từ Đồn Biên phòng Đất Mũi, sau đó ông Khởi nhận tiếp thông tin từ 1 chủ tàu thu mua hải sản tên Đào Văn Tùng (trú tại khóm 6, phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) thông báo và hỗ trợ tìm kiếm 1 thuyền viên đi trên phương tiện của ông Tùng khi đến khu vực vùng biển nói trên đã tự ý nhảy xuống biển.

Hiện, Đồn Biên phòng Đất Mũi đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc và chăm sóc nạn nhân.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-bien-phong-dat-mui-tiep-nhan-mot-nan-nhan-troi-dat-tren-bien-post432871.html