Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tặng 'Hũ gạo tình thương'
Thực hiện phong trào 'BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau', sáng ngày 29/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (BĐBP tỉnh Tây Ninh) phối hợp với địa phương tặng gạo cho 1 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, đơn vị đã trao tặng 15kg gạo cho anh Hà Văn Mẫn, sinh năm 1987, ngụ ấp 5, xã Mỹ Quý, tình Tây Ninh.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tặng gạo cho gia đình anh Hà Văn Mẫn. Ảnh: Phương Vy
Là lao động chính của gia đình có 2 con nhỏ nhưng anh Mẫn không có việc làm ổn định, thu nhập rất bấp bênh nên cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn. Trước đó, ngày 26/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cũng trao tặng 15kg gạo cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chạnh (sinh năm 1964, ngụ tại ấp 4, xã Mỹ Quý) thông qua mô hình “Hũ gạo tình thương”. Ông Chạnh thuộc hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng, song do khiếm khuyết về thính giác và khả năng giao tiếp nên cuộc sống của ông và gia đình còn gặp nhiều khó khăn…
Tuy giá trị của phần quà không lớn nhưng đã thể hiện tấm lòng sẻ chia, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đối với những hoàn cảnh khó khăn trên biên giới, là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thăm, động viên, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Phương Vy
Mô hình “Hũ gạo tình thương” được Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây duy trì thực hiện từ nhiều năm qua. Hằng ngày, mỗi cán bộ, chiến sỹ tự nguyện trích một phần gạo trong khẩu phần ăn để tiết kiệm, dự trữ trong hũ gạo chung của đơn vị. Đến cuối tháng, đơn vị cử cán bộ đi địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát và tổ chức tặng gạo cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… Mô hình đã trở thành hoạt động thường xuyên, thiết thực, góp phần giúp các hộ dân nghèo, khó khăn trong địa bàn từng bước thoát nghèo, vươpn lên làm chủ cuộc sống..












