Đom Đóm - 10 Năm một chặng đường

'Sống là cho! đâu chỉ nhận riêng mình' Câu slogan đã nói lên tất cả, đó là tình người, là tình thương, là nhiệt huyết, nổ lực là tinh thần của các bạn sinh viên nói chung và thành viên đội CTXH Đom Đóm nói riêng.

10 Năm kể từ ngày được thành lập, ngày 29/11/2008 cho đến nay. Đội CTXH Đom Đóm đã để lại trong lòng sinh viên không ít ấn tượng đẹp và đồng thời cũng đã để lại trong lòng thành viên bao nhiêu kỷ niệm, vui, buồn…

Mang những yêu thương đến với các em vùng núi A-Lưới, Thừa Thiên Huế

Mang những yêu thương đến với các em vùng núi A-Lưới, Thừa Thiên Huế

Đằng sau những ánh mắt là những nụ cười.

Có những thứ bạn sẽ chẳng thể nào biết được, bởi khi bạn quay lưng bước đi, ánh nhìn đó mới dõi theo bạn, không ngừng nghỉ và mệt mỏi, luôn quan tâm và thương yêu.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng đó là những tấm lòng của các bạn trẻ

Đấy là những gì chúng tôi nhận được sau những dịp làm tình nguyện tại Hướng Hóa, Quảng Trị, A lưới- TT Huế, viện dưỡng lão Tịnh Đức- TP Huế hay tổ chức các chương trình “Trung Thu Cho Em” cho các em vào dịp tết trung thu và các chương trình vào ngày quốc tế thiếu nhi và tết Nguyên Đán. Chúng tôi mang đến cho các em với muôn vàn tình yêu thương, mong muốn chia sẻ chút tình thương nhỏ bé nhằm phần nào bù đắp cho các em. Những cái ôm, những nụ hôn của các em dành tặng cho chúng tôi khi chào tạm biệt các em ra về là những gì thiêng liêng và trong sáng nhất, và chúng tôi cũng không khỏi xúc động để nhận ra rằng đó mới chính là giá trị của cuộc sống. Thật thấm đậm tình người.

Niềm vui của các bạn trong nhóm khi mang tình yêu thương cho mọi người

Tôi là một thành viên trong nhóm, trải qua hơn 5 năm tham gia. Điều đọng lại trong tâm trí tôi sau những chương trình thiện nguyện là cảm xúc trong những cuộc gặp gỡ những người neo đơn, yếu thế, những em bé lưng đội gù đi gánh củi, nhiều em mặc đồ rách rưới trong khi trời giá rét hay những bệnh nhân trong trại tâm thần những lúc đó tôi mới trân quý cuộc sống mình đang có. Sau những chuyến đi, tôi thường kể về những người bất hạnh đã gặp, về cảm xúc đã trải qua với bạn bè, mọi người để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Theo phương châm đem tinh thần, sức khỏe, lòng nhiệt huyết để cùng nhau làm tình nguyện, chính vì vậy tinh thần và sự đoàn kết luôn đồng hành cùng nhóm suốt 10 năm qua. Mọi người đã cùng nhau thu gom ve chai, giấy vụn, tổ chức bán hoa để gây quỹ từ thiện…
Bên cạnh đó để rèn luyện bản thân, rèn luyện kỹ năng đã được học, nhóm thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoại, sinh hoạt nhóm, tham gia các hoạt động trên địa bàn do TP Huế tổ chức.

Vào chiều qua, 25/11/2018, Nhóm đã tổ chức sinh nhật lần thứ 10 để cùng nhau nhìn lại chặng đường 10 năm đã qua. Những hình ảnh đọng lại cho bao các bạn trẻ qua nhiều thế hệ.

Kỉ Niệm sinh nhật lần thứ 10, là nơi tri ân những nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã gắng bó với nhóm trong 10 năm qua

Nơi hội ngộ của các anh, chị nhóm trưởng sau 10 năm

Mừng kỉ niệm 10 năm của nhóm, cũng là dịp để nhóm sinh viên CTXH Đom Đóm: tri ân quá khứ, dấn thân hiện tại và phục vụ tương lai. 10 năm là dịp nhớ về những kỷ niệm đã có khi là những sinh viên chân ướt chân ráo gia nhập nhóm những ngày đầu và cùng làm thiện nguyện. Và cứ như một gia đình vậy, Đom Đóm là nơi đầy tình yêu thương và che chở cho dù sống giữa một thành phố xa lạ, cô đơn nhưng vẫn luôn cảm thấy ấm áp vì có sự che chở ấy.

Các bạn sinh viên trong niềm ngày sinh nhât

Sau 10 năm trôi qua, với bao nhiêu cố gắng và nổ lực, đội CTXH Đom Đóm đã gặt hái được nhiều thành công, bên cạnh đó cũng có nhiều bài học và nhiều điều cần phải cố gắng thêm nữa.
Hy vọng vào năm tiếp theo, đội chúng ta sẽ bước tiếp một chặng đường mới, làm được thật nhiều việc có ích hơn, học hỏi được nhiều hơn, nâng cao được kiến thức và khả năng của chình mình, góp phần xây dựng đội CTXH Đom Đóm ngày càng vững mạnh hơn.

Sống là cho! Đâu chỉ nhận riêng mình.

Thành Viên

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dom-dom-10-nam-mot-chang-duong-17627.html