Đôi vợ chồng nhặt được tài sản gần 25 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Khoảng 6h30, ngày 11/10, trong lúc trên đường đi khám bệnh thì anh Nguyễn Văn Tuấn (37 tuổi) và chị Nguyễn Thị Giàu (39 tuổi, vợ anh Tuấn), ngụ ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười nhặt được cái ví tại chân cầu Tháp Mười, (đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười).

Anh Tuấn và chị Giàu phát hiện bên trong ví có nhiều tiền và vàng nên mang đến Công an huyện Tháp Mười để nhờ tìm người đánh rơi trả lại.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (phải) trao trả tài sản lại cho chị Nguyễn Thị Lẻ

Qua kiểm tra của Công an huyện, số tài sản vợ chồng anh Tuấn nhặt được gồm: 2,6 triệu đồng tiền mặt, 4 chỉ vàng 24kara, hơn 3 chỉ vàng 18kara và một số giấy tờ có liên quan khác, có tổng giá trị gần 25 triệu đồng.

Qua xác minh của Công an huyện Tháp Mười, số tài sản trên là của chị Nguyễn Thị Lẻ (34 tuổi), ngụ ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười đánh rơi. Chiều ngày 11/10, Công an huyện thông báo cho anh Nguyễn Văn Tuấn đến chứng kiến và trao trả tài sản cho chị Lẻ.

Theo chị Lẻ, số tài sản trên chị dành dụm, tích góp được. Buổi sáng cùng ngày, trong lúc đang trên đường chở con đi học thì vô ý làm rơi cái ví nên huy động gia đình đi tìm nhưng không thấy. Ngỡ không còn hy vọng tìm được tài sản thì bất ngờ nhận được tin từ Công an huyện có người mang ví trả lại cho chị.

“Thật sự tôi rất biết ơn vợ chồng anh Tuấn đã trao trả tài sản cho tôi. Vợ chồng anh Tuấn quá tốt” - Chị Lẻ phấn khởi cho biết.

Được biết, hoàn cảnh của anh Tuấn rất khó khăn. Vợ chồng anh không có ruộng đất, hai vợ chồng phải đi làm thuê để nuôi con gái 13 tuổi đi học. Anh cho hay, đối với vợ chồng anh đó là tài sản lớn, nhưng vợ chồng anh nhất quyết không tham của rơi.

Tấm gương không tham của rơi của anh Nguyễn Văn Tuấn và chị Nguyễn Thị Giàu rất đáng được khen ngợi.

Phú Thuận

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/newsdetails/1d3fe1906cf/doi_vo_chong_nhat_duoc_tai_san_gan_25_trieu_dong_tra_lai_nguoi_danh_roi.aspx