Đôi vợ chồng giết chủ nợ, vứt xác xuống vịnh Mân Quang bị truy tố

Bị chủ nợ đòi nợ gắt gao số tiền 170 triệu đồng, vợ chồng Dũng - Oanh bàn bạc, thống nhất tìm cách giết bà Văn Thị T.N. để quỵt tiền.

Ngày 27/8, CQĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố đôi vợ chồng giết chủ nợ rồi vứt xác xuống vịnh Mân Quang từng gây chấn động dư luận Đà Nẵng.

Các bị can bị truy tố về 2 tội Giết người và Cướp tài sản gồm: Nguyễn Hùng Dũng (49 tuổi), ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu và Lê Thị Phương Oanh (50 tuổi), ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Nạn nhân là bà Văn Thị T.N. (45 tuổi), trú tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

Cặp vợ chồng giết người rồi vứt xác phi tang.

Trước đó, thi thể nạn nhân được người dân nuôi cá dưới chân cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà phát hiện lúc 4h30 ngày 21/6 trên sông Hàn trong tư thế mặt úp xuống nước.

VietNamNet đưa tin, nạn nhân tử vong trong tình trạng bị trói chặt chân, tay bằng dây thép, bị bịt mặt bằng túi ni lông đen, mặc quần áo thun in hoa văn; các tư trang như nhẫn, lắc tay... vẫn còn nguyên.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường để xử lý, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn kể từ khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Đà Nẵng đã điều tra, làm rõ thủ phạm giết người trói xác, ném xuống Vịnh Mân Quang.

Theo báo Công an nhân dân, tại CQĐT, Oanh khai nhận do vay bà N. số tiền hơn 200 triệu đồng và không có khả năng chi trả nên đã cùng chồng là Nguyễn Hùng Dũng mưu tính giết bà N. để xóa nợ.

Để thực hiện ý đồ, chiều tối 19 và sáng sớm ngày 20/6, Oanh nhắn tin và nhiều lần liên lạc qua điện thoại nhờ bà N. đi chợ mua giúp một con gà và ít thức ăn mang hộ đến chung cư nơi vợ chồng Oanh đang ở, đồng thời hứa sẽ trả bớt tiền nợ cho bà N.

Khoảng 8h cùng ngày, khi bà N. đến căn hộ của vợ chồng Oanh và ngồi trên giường nói chuyện với Oanh thì bất ngờ bị Dũng từ phía sau dùng sợi dây xích dù choàng qua cổ và xiết mạnh.

Còn Oanh sau đó dùng tay đè chặt 2 chân bà N. để nạn nhân không thể chống cự. Tiếp theo, 2 đối tượng dùng dây thép trói tay chân bà N., dùng bao ni lông đen trùm kín phần trên của nạn nhân rồi bỏ vào thùng xốp đưa đi phi tang. Còn Oanh lục túi xách bà N. lấy 5,6 triệu đồng, 3 điện thoại.

Đến 1h ngày 21/6, Dũng và Oanh chở thùng xốp chứa thi thể nạn nhân ra cầu Mân Quang, vứt xuống vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà.

Điều bất ngờ là tại cơ quan công an, chính bản thân Dũng cũng thừa nhận: "Chị N. là một người rất tình cảm, đạo đức. Chị cho vay với lãi rất nhẹ chứ không như người khác. Vì nợ nần không lối thoát nên tôi đã hành động sai lầm, giờ đời tôi coi như đã hết...".

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/doi-vo-chong-giet-chu-no-vut-xac-xuong-vinh-man-quang-bi-truy-to-252315.htm