Đôi vợ chồng giáo viên trẻ mở lớp học miễn phí cho học sinh nghèo

Thầy giáo trẻ cùng người vợ là cử nhân sư phạm đã mở một lớp học miễn phí ở vùng quê nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế, bằng tất cả tình cảm và tấm lòng yêu nghề giáo của mình...

Đó là thầy Phan Cả (thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) và cô Dương Thị Huế (vợ thầy Cả, tốt nghiệp ngành Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Huế).

Lớp học miễn phí của thầy giáo Phan Cả cùng sự hỗ trợ của người vợ

Gian nan ước mơ

Về thôn Lương Viện (thị trấn Phú Đa) và hỏi thăm thầy giáo Cả thì không ai là không biết. Thậm chí người dân trong thôn còn mến gọi thầy với cái tên “Thầy Cả”.

Bằng lòng yêu nghề và mến trẻ, nhiều năm qua thầy Cả chính là người mở ra lớp học miễn phí, tiếp thêm tinh thần hiếu học cho biết bao học sinh nghèo ở nơi chính mình đã sinh ra.

Nhâm nhi tách trà nóng, thầy Cả cho biết thầy sinh ra ở vùng quê mà người dân còn rất khó khăn, quanh năm chân lấm tay bùn nơi ruộng đồng... Vì thế thầy thấy được sự vất vả của những người dân nơi đây.

Ngay lúc còn là sinh viên theo học trường Đại học Sư phạm Huế, thầy Cả đã ấp ủ trong mình mong muốn mở một lớp học miễn phí cho các em học sinh ở địa phương để giúp các em có thêm kiến thức. Nhưng khi ấy điều kiện về kinh tế chưa cho phép nên mong muốn này của thầy đành tạm gác lại.

Các em học sinh rất thích thú với lớp học của thầy Cả

Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Huế vào giữa năm 2015 với hai tấm bằng cử nhân ngành Tâm lý giáo dục và Giáo dục chính trị, cậu sinh viên Phan Cả hào hứng và tự hào khi sắp trở thành “người đưa đò”. Tuy nhiên, ước mơ được đứng trên bục giảng của thầy giáo trẻ vẫn chưa thành hiện thực do điều kiện khó khăn.

Không nản chí và muốn thực hiện ước mong trước đây còn dang dở của mình, thầy Cả đã trở về quê và mở bằng được một lớp học tình thương cho học sinh nghèo ở trong thôn...

“Ngày đó việc khó khăn nhất chính là vận động phụ huynh cho con em mình đến lớp học. Để có học sinh thì mình phải đến từng nhà, gặp từng phụ huynh để trò chuyện, chia sẻ về lớp học của mình...”- thầy Cả vui vẻ nhớ lại những ngày đầu khi mở lớp.

Sau một thời gian miệt mài vận động, có gần 10 cháu được phụ huynh đồng ý cho đến lớp học. “Lúc đó mình rất vui mừng. Rồi mình đi xin bàn ghế cũ của hàng xóm về lau chùi, mua một chiếc bảng xanh đã cũ và thuê một căn nhà bỏ hoang gần nhà để bắt đầu công việc giảng dạy...”- thầy Cả hào hứng kể.

Tủ sách đơn sơ của lớp học và lời cảm ơn của các em học sinh

Lớp học của thầy Cả có 2 môn là Toán và Tiếng Việt giành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Đan xen giữa những tiết học là những câu chuyện về lịch sử, đất nước, con người,.. khiến các em vô cùng thích thú.

Một thời gian ngắn, nhiều phụ huynh thấy con em mình học hành tiến bộ hơn nên cũng dần tin tưởng dẫn con đến lớp nhờ thầy Cả chỉ dạy thêm. Số lượng học sinh ngày càng nhiều hơn và khi ít nhất cũng hơn 20 cháu nhỏ...

Lớp học miễn phí

Tất cả những gì thầy Cả mang lại cho các em học sinh đều được thầy làm bằng tất cả tình yêu nghề mà không lấy của các em và phụ huynh một đồng nào.

“Thấy mình vậy nên chủ căn nhà bỏ hoang mà mình thuê không lấy tiền thuê hàng tháng nữa. Một số phụ huynh mang tiền đến cho mình nhưng mình không nhận vì muốn dạy miễn phí cho các cháu, vả lại đời sống của họ còn nhiều khó khăn nữa.... “- thầy Cả chia sẻ.

Đang thú vị với công việc thiện nguyện của mình, đầu năm 2017 vì một số lý do nên ngôi nhà bỏ hoang phải trả lại cho chủ.

Thầy Cả trong một lần trao quà từ thiện

Lo việc học của các em bị gián đoạn, thầy Cả đã cố gắng sửa lại phần hiên của nhà mình để dành riêng một góc cho các em đến học. Lớp học tạm bợ nên việc dạy học chỉ có thể diễn ra vào những ngày thời tiết tốt, còn khi gặp mưa thì việc mở lớp khá chật vật.

Em Phan Tiến (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Phú Đa 3) cho biết: “Thầy Cả rất thương chúng cháu, học với thầy rất dễ hiểu, vui vẻ nên các bạn không có ai bỏ học...”.

Những khi thầy Cả bận, lớp học vẫn luôn được duy trì vì có chị Dương Thị Huế (vợ thầy Cả) sẽ hỗ trợ đứng lớp thay chồng.

Hiện tại hoàn cảnh của thầy Cả cũng chưa ổn định. Thầy Cả đã vừa đảm nhận chức vụ Bí thư Chi đoàn thôn Lương Viện nhưng vẫn còn khá khó khăn.

Khi được hỏi về dự định của mình đối với lớp học miễn phí trong tương lai, thầy Cả cho biết hiện thầy đang sửa lại nhà và cố gắng sắp xếp cho các em một chỗ học tốt hơn, nhưng điều các em đang mong muốn hơn cả là có thêm thật nhiều sách truyện để đọc và giải trí sau mỗi giờ học.

“Các em học sinh ở đây rất ham đọc. Hiện tại mình cũng xây dựng được cho các em một tủ sách nhưng số đầu sách, truyện dành cho các em còn khá hạn chế. Nếu có thể, mình mong muốn sẽ có nhiều người ủng hộ sách truyện, nhất là truyện tranh cho các em...”- thầy Cả tâm sự.

Văn Dinh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/suc-khoe-doi-song/201711/doi-vo-chong-giao-vien-tre-mo-lop-hoc-mien-phi-cho-hoc-sinh-ngheo-2864107/