Đội tuyển Việt Nam tặng Thủ đô Hà Nội món quà ý nghĩa

Tối 10/10, giành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình trước Đội tuyển Malaysia, các học trò ông Park Hang-seo đã có một món quà ý nghĩa tặng Thủ đô Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng. Đây cũng là sự đền đáp của các cầu thủ với người hâm mộ cả nước.

Gặp Malaysia trong một trận đấu mà nếu thắng, Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội ở chặng đường dài phía trước vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận đấu khởi động nhanh ngay từ khi bóng lăn. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng thế trận của Đội tuyển Việt Nam vẫn nhỉnh hơn.

Cuộc thi tài diễn ra khá căng thẳng với nhiều pha phạm lỗi và trọng tài đã rút 4 thẻ vàng phạt cầu thủ 2 đội.

Phút 28, Quang Hải đã đưa được bóng vào lưới Malaysia nhưng trọng tài đã thổi việt vị.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 40 (hiệp 1): Nhận đường chuyền của Đội trưởng Quế Ngọc Hải, “siêu chân trái” Quang Hải đã có pha ngả người móc bóng làm tung lưới Malaysia đưa Đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, cả 2 đội đều nỗ lực nhưng không đội nào ghi được bàn thắng. Chung cuộc, các học trò ông Park Hang-seo giành trọn 3 điểm trên sân Mỹ Đình.

Thật trùng hợp, chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam đúng vào ngày người dân Hà Nội và cả nước mừng 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019). Như vậy, các học trò ông Park Hang-seo đã có một món quà ý nghĩa dâng tặng niềm vui chung ấy.

Cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ khán đài. Ảnh: VGP

Cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ khán đài. Ảnh: VGP

Hai đội ra sân.

Diễn biến trận đấu
HIỆP 1:
1': Trận đấu bắt đầu. Công Phượng giao bóng.
5': Pha phản công nhanh của Việt Nam. Quang Hải tăng tốc rồi chọc khe cho Công Phượng nhưng đường chuyền đã bị hậu vệ Malaysia cắt.
7': Văn Toàn nhận đường bóng bổng từ tuyến dưới rồi xộc thẳng vào vòng cấm Malaysia.
10': Tỷ số vẫn là 0-0.
11': Malaysia có một tình huống hãm thành nguy hiểm trong một pha phạt góc. Tuy nhiên Shahrul Saad nhận thẻ vàng sau tình huống dùng tay chơi bóng.
28': Hùng Dũng băng xuống mạnh mẽ bên cánh trái, tung cú sút hướng về khung thành Malaysia, Quang Hải đá nối đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng trọng tài xác định anh đã việt vị.
37': Công Phượng một lần nữa khống chế được cú phất dài của Tuấn Anh, xoay sở trong vòng vây 2 cầu thủ Malaysia sau đó bị phạm lỗi.
VÀO VÀO VÀO RỒI!!!

Pha ngả người móc bóng ghi bàn của Quang Hải. Ảnh: VGP

40': Ngọc Hải chuyền bóng rồi Quang Hải ngả người sút bóng vào góc gần tung lưới Malaysia.
43': Sau khi có bàn thắng, Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Thời gian của hiệp 1 đã gần hết.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
HẾT GIỜ. Đội tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0.

Hết hiệp 1, Việt Nam dẫn trước 1-0. Ảnh: VGP

HIỆP 2:
46': Hiệp 2 bắt đầu.
Đức Huy vào sân thay Tuấn Anh.
49': Pha phối hợp giữa Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn, cú chọc khe của Phượng hơi dài khiến Toàn không đuổi kịp.
52': Đức Huy mở bóng ra biên phải cho Trọng Hoàng như quả tạt sau đó của cầu thủ chạy cánh phải bên phía Việt Nam không chính xác.
63': Anh Đức vào thay Công Phượng.
66': Pha phối hợp đá phạt không thành công giữa Hùng Dũng và Quang Hải khi bóng đi quá cao so với tầm chân của Quang Hải.
73': Trọng Hoàng băng xuống chuyền bóng ngược lại cho Anh Đức nhưng cú sút của Đức vào khung thành trống đã bị một hậu vệ Malaysia cản phá thành công.
83': Văn Lâm có pha băng ra đấm bóng chính xác trong pha đá phạt góc của Malaysia.
88': Tân binh Việt Phong vừa vào sân có một pha bứt tốc từ sân nhà, tuy nhiên tốc độ của anh chưa tốt ở đoạn cuối.
Hiệp 2 bù giờ 3 phút.
Hết giờ. Đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm.
---------------
Đội hình ra sân:

Đội tuyển Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng.

Đội tuyển Malaysia: Marlias, Davies, Zafuan, Azlin, Ong, Gan, Mahinan, Sumareh, Ahmad, Rasid, Talaha.

Còn 2 giờ đồng hồ nữa (từ 20h) trận "thư hùng" Việt Nam-Malaysia mới bắt đầu nhưng từ trước đó, các cổ động viên Việt Nam đã "nhuộm đỏ" những nẻo đường tới Mỹ Đình.

Nguồn: BongdaPlus.vn

Việt Nam gặp đội bóng "vua ngược dòng" Đông Nam Á

Không hẹn mà nên do cùng bảng nên các học trò ông Park Hang-seo gặp Đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup, đội bóng còn có mệnh danh khác là “vua ngược dòng” Đông Nam Á.

Họ xứng đang được gọi như vậy vì cả 2 đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam đã “lâm vào tình cảnh” ấy khi đối đầu với Malaysia.

Mới đây nhất tại AFF Cup 2018 và trận ra quân vòng loại World Cup 2022, Malaysia đã chứng tỏ tên gọi đó không sai.

Trong trận bán kết lượt đi gặp Thái Lan trên sân nhà, Malaysia thủ hòa 0-0 nhưng ở trận lượt về trên đất Thái Lan, “Những chú Hổ Đông Nam Á” đã giành được trận hòa 2-2 quý giá khiến Thái Lan trở thành cựu vương.

Đến trận chung kết lượt đi gặp Đội tuyển Việt Nam trên sân nhà, dù bị dẫn trước 2 bàn (phút 22 và 25) nhưng Malaysia đã gỡ hòa sau đó (phút 36 và 61). Chỉ đến trận lượt về trên sân Mỹ Đình, Malaysia mới chịu thua và cũng chỉ thua 1 bàn.

Còn ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022 gặp Indonesia trên sân khách, dù bị dẫn trước 2-0 nhưng các cầu thủ Malaysia sau đó đã ngược dòng thắng chung cuộc 3-2.

Nói như vậy để thấy các cầu thủ xứ sở tháp đôi Petronas không hề là đối thủ dễ chơi chút nào.

*****************
Tối 10/10, người hâm mộ môn thể thao vua lại được chứng kiến trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam - được mệnh danh là “Rồng Vàng - Gold Dragon” - tranh tài với “Những chú Hổ Đông Nam Á” - Đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á.

Đây là màn “Long-Hổ tranh hùng” đầu tiên giữa 2 đội trong khuôn khổ vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới-FIFA World Cup, giải bóng đá lớn nhất hành tinh, ở Mỹ Đình.

Trước trận đấu này, các học trò ông Park Hang-seo mới chỉ đấu 1 trận và cũng chỉ mới có 1 điểm, chưa ghi được bàn thắng nào, tạm xếp thứ 4 bảng G sau khi hòa Thái Lan trận ra quân. Trong khi đó, Malaysia đã thi đấu 2 trận (thắng Indonesia 3-2, thua UAE 1-2), được 3 điểm, tạm xếp thứ 3 nhưng đã sút thủng lưới đối phương 4 bàn, chưa kể họ đã thắng Đội tuyển vùng Nam Á-Sri Lanka 6 -0.

Chuẩn bị cho trận đấu này, HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã chốt danh sách đăng ký thi đấu với 23 cầu thủ. Trong khi đó, đội khách cũng đã sẵn sàng cho cuộc đấu với tinh thần không khoan nhượng.

Về lực lượng, trừ Xuân Trường bị chấn thương, hiện ông Park Hang-seo có trong tay tất cả các “học trò cưng”: Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng, Anh Đức, Văn Lâm, Văn Toàn, Trọng Hoàng… Rồi mới thêm Tuấn Anh (HAGL) đang trở lại phong độ cao; Tiến Linh (B.Bình Dương) vừa ghi 2 bàn trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Trung Quốc. Bên cạnh đó là một số gương mặt mới giàu tiềm năng (hậu vệ Nguyễn Hữu Tuấn-TPHM, tiền đạo Nguyễn Việt Phong-Viettel, tiền đạo Nguyễn Trọng Hùng-Thanh Hóa…).

Trong số những cầu thủ này, “lão tướng” Anh Đức (B. Bình Dương” và Công Phượng (Sint Truidense-Bỉ) được coi là cặp “song sát” với cầu môn Malaysia.

HLV Tan Cheng Hoe và tài năng của Malaysia-tiền đạo Syafiq Ahmad tại họp báo trước trận đấu. Nguồn: Thanh niên

Còn phía đội khách, HLV Tan Cheng Hoe cũng đưa sang Hà Nội đội hình mạnh nhất, trong đó có “lão tướng” Talaha vẫn còn sung sức; tiền đạo tài năng 24 tuổi Syafiq Ahmad, người đã ghi được 5 bàn thắng trong 3 trận đấu gần nhất của Malaysia (1 bàn vào lưới Indonesia, 1 bàn vào lưới UAE và 3 bàn vào lưới Sri Lanka). Malaysia còn sở hữu bộ đôi tiền vệ biên tốc độ cao là Sumareh và Safawi. Rồi trong tay ông Tan Cheng Hoe còn có vài cầu thủ nhập tịch nữa.

Đánh giá về đối thủ, HLV Park Hang-seo “xướng” 3 cái tên có khả năng “đe dọa” mành lưới Văn Lâm là “bộ 3” Syafiq Ahmad, Safawi Rasid và Sumareh.

Do cùng ở Đông Nam Á và đã “đụng độ” nhau khá nhiều lần nên cả 2 đều đã quá quen thuộc lối đá của nhau, vì vậy, đội nào chớp được cơ hội để ghi bàn, đội đó sẽ giành lợi thế trong bước đường phía trước.

Xếp hạng bảng G hiện tại. Nguồn: AFC

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia bắt đầu từ 20h tối 10/10 dưới sự điều khiển của trọng tài người Iran, ông Mooud Bonyadifard.

Đây là lần đầu tiên ông Moud Bonyadifar làm nhiệm vụ ở một trận đấu có Đội tuyển Việt Nam.

Ông Moud Bonyadifar năm nay 34 tuổi, được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2013. Gần đây ông liên tục được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) giao nhiệm vụ điều hành các trận đấu tại AFC Champions League, AFC Cup, vòng loại U23 châu Á 2020... Trong sự nghiệp của mình, đến nay, ông Moud Bonyadifar đã thổi 20 quả phạt đền, rút 9 thẻ đỏ và 127 thẻ vàng phạt các cầu thủ.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-tang-thu-do-ha-noi-mon-qua-y-nghia/377023.vgp