Đội tuyển Việt Nam sẽ giữ được thế trận để thắng UAE

Đó là lời khẳng định của HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-1 tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra sáng 12-6, tại UAE.

Mở đầu buổi họp báo sau trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1, HLV Park Hang-seo nói: “Đây quả thực là trận đấu mệt mỏi. Chưa biết kết quả cuối cùng là như nào vì vẫn còn một trận đấu nữa gặp UAE, nhưng 3 điểm giành được là một bước tiến đối với đội tuyển Việt Nam. Nếu như 3 điểm này giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup, điều mà người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng, thì đó là niềm tự hào của tôi. Xin được nói lời cảm ơn và khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Họ đã nỗ lực chiến đấu cho đến phút cuối cùng”.

 HLV Park Hang-seo trong trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1. Ảnh: VFF

HLV Park Hang-seo trong trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1. Ảnh: VFF

Về cách bố trí đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo lý giải: “Tôi đã suy nghĩ nên đá 3-4-3 hay 3-5-2. Tôi thậm chí đã tính đến khả năng đưa Trọng Hoàng vào đá dưới, Vũ Văn Thanh đá phía trên. Sau đó, chúng tôi quyết định chơi hai tiền đạo nên đá 3-5-2. Trong sơ đồ đó, Trọng Hoàng phù hợp nhất vì vừa có thể phòng ngự vừa tăng khả năng tấn công. Cậu ấy nghỉ trận trước nên tích lũy thể lực tốt hơn Văn Thanh. Trọng Hoàng đã có trận đấu tốt”.

Chỉ cần giành một kết quả hòa trước UAE trong trận đấu diễn ra đêm 15-6 là đội tuyển Việt Nam chính thức làm nên lịch sử. Dù vậy, HLV Park Hang-seo chưa có nhiều thời gian nghiên cứu về đối thủ này. “Tôi đã xem họ đá với Malaysia. Bản thân Việt Nam cũng đã đối đầu với UAE ở lượt đi. Đó là một đối thủ mạnh. Chúng ta đang dẫn đầu bảng G, nhưng UAE có thể lực và kỹ thuật hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, tôi dự tính rằng đội tuyển sẽ giữ được chiến thuật, để thắng trận đấu đó”.

Ở chiều hướng ngược lại, HLV Malaysia Tan Cheng Hoe hài lòng về cách thi đấu của các học trò và tiếc nuối vì không thể chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Việt Nam. Ông nói: “Tôi hài lòng với cách thi đấu nhiệt huyết, tuân thủ chiến thuật của các cầu thủ Malaysia. Họ đã không gục ngã khi bị dẫn bàn nhưng đáng tiếc chúng tôi đã thua vì quả phạt đền cuối trận. Tình huống đó diễn ra quá nhanh và tôi không thể thấy được đó có phải là pha phạm lỗi thật sự hay không. Bàn thua 1-2 đã khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi còn một trận đấu với Thái Lan và đó là đối thủ không dễ dàng. Tôi muốn các cầu thủ Malaysia nhanh chóng vực dậy tinh thần và hồi phục thật tốt để hướng đến màn đại chiến với Thái Lan”.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-tuyen-viet-nam-se-giu-duoc-the-tran-de-thang-uae-662280