Đội tuyển Việt Nam nắm quyền tự quyết để giành ngôi đầu bảng

Nếu may mắn hơn, nếu trọng tài chính xác hơn, nếu các chân sút của đội tuyển Việt Nam chắt chiu các cơ hội, chúng ta đã chiến thắng. Nhưng bóng đá đôi khi có những điều không như ý, như vừa xảy ra ở trận Myanmar. Điều quan trọng là chúng ta vẫn giữ được quyền tự quyết.

Thật ra thì xét về mặt thế trận (về thế trận chứ không bàn đến tỷ lệ kiểm soát bóng của đôi bên), đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vừa rồi có thế trận tốt hơn hẳn đội chủ nhà Myanmar. Bất chấp việc chơi trên sân đối phương, đội bóng của HLV Park Hang Seo vẫn buộc đối thủ đá theo cách mà chúng ta mong muốn.

Khi đối phương muốn đá nhanh, muốn dồn ép đội tuyển Việt Nam, nhất là giai đoạn đầu trận, đội bóng của HLV Park Hang Seo đá rất từ tốn, đối phương càng đẩy đội hình lên cao thì chúng ta càng có điều kiện phản công, và thực tế là đã có những tình huống phản công sắc nét, có cả pha đá trúng cột dọc của Phan Văn Đức trong hiệp 1.

Còn lúc đối thủ chỉ muốn đá chậm ở cuối trận, do họ đã xuống sức, đội bóng của HLV Park Hang Seo lại chơi nhanh điến ngộp thở, và thực tế là Maynmar cũng đã ngộp thở, đã để thủng lưới sau tình huống dứt điểm của Văn Toàn.

Không thắng được Myanmar nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được quyền tự quyết trong việc tranh ngôi đầu bảng A

Riêng chuyện bàn thắng đấy không được công nhận, hoặc nhiều tình huống nhạy cảm khác, như pha bóng Công Phượng rồi Đoàn Văn Hậu ngã trong khu vực 16m50 của Myanmar, nhưng đội tuyển Việt Nam đòi phạt đền mà không được, phải hỏi chất lượng và có khi cả sự công tâm của trọng tài.

Nhưng bóng đá là thế, không phải lúc nào một đội bóng cũng có chiến thắng, dù xứng đáng với chiến thắng. Và trong cuộc hành trình kéo dài qua nhiều trận, cũng không vì một trận đấu không vừa ý, cho dù là không vừa ý về trọng tài, chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến bước.

Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được quyền tự quyết, quyền tự quyết vé vào bán kết và cả quyền tự quyết ngôi đầu bảng.

Trận hòa vừa rồi với Myanmar có thể khiến nhiều người tiếc nuối, vì thế trận cho thấy chúng ta xứng đáng thắng. Trận hòa với Myanmar cũng khiến cho nhiều người đặt ra nhiều giả thiết bắt đầu bằng chữ “nếu” như đã nêu ở phần đầu bài. Tuy nhiên, chính trận hòa đấy đã đẩy Myanmar và Malaysia vào thế phải quyết đấu một mất một còn.

Một khi đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thua, một khi chưa đội nào thắng được đội bóng của HLV Park Hang Seo, kể cả khi họ đã có lợi thế sân nhà và phần nào là lợi thế về trọng tài, thì Myanmar và Malaysia vẫn buộc phải loại nhau ngay tại vòng bảng, trong khi chúng ta chỉ cần phải thực hiện mục tiêu đơn giản hơn nhiều: Thắng Campuchia ở loạt trận cuối vòng bảng.

Thắng Campuchia trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam có lẽ là một trong những nhiệm vụ đơn giản nhất, trong số các nhiệm vụ mà chúng ta phải thực hiện tại giải năm nay (dĩ nhiên, nếu không thắng được đội bóng đến từ xứ Chùa Tháp trong ít ngày tới thì có lẽ không cần phải bàn nữa)!

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-nam-quyen-tu-quyet-de-gianh-ngoi-dau-bang/20181121084644321