Đội tuyển Việt Nam làm khách tại Philippines: Bát phở và tấm vé nơi xứ người

Ở một thành phố xa xôi hẻo lánh như Bacolod, các cầu thủ Việt Nam vẫn được ăn các món ăn thuần Việt như phở, bún chả… hàng ngày tại khách sạn. Và chính những bát phở, đĩa bún chả đó, tiếp thêm rất nhiều sức mạnh không chỉ về thể lực, mà còn về tinh thần, sự tự tôn dân tộc.

Sẽ có một sắc đỏ cuồng nghiệt tiếp lửa cho thầy trò HLV Park trên sân Panaad.

Tuyển Việt Nam được chào đón bằng những… bát phở

Ngày đặt chân tới Bacolod, thầy trò HLV Park Hang Seo đã phải chờ tới 4 tiếng đồng hồ để hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Sự mệt mỏi hiện rõ trên từng khuôn mặt thành viên bởi sự cố nằm ngoài mong muốn này.

Lên đường từ 8h sáng, phải tới gần 19h mới đến được khách sạn tại thành phố Bacolod của Philippines. Tuy nhiên, sự mệt mỏi của toàn đội nhanh chóng tan biến, khi tất cả được quản lý khách sạn đón tiếp bằng món phở truyền thống Việt Nam.

Sẵn cơn đói, lại thèm ăn phở Việt, những Văn Quyết, Xuân Trường, Quang Hải… cùng nhau xì xụp bát phở nóng. Ai cũng khen ngon, và không thể ngờ ở một thành phố xa hàng ngàn km giữa biển Đông, lại có món phở trứ danh Hà Nội.

Trước chuyến làm khách của đội tuyển Việt Nam tại Bacolod, dù đã có đoàn tiền trạm của VFF nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn không khỏi lo lắng về chuyện ăn uống tại đây. Vì thế, khi lên đường sang Philippines, các cầu thủ Việt Nam đã mang theo rất nhiều mì tôm, ruốc, giò… để đề phòng.

Đại bản doanh của thầy trò HLV Park Hang Seo tại Philippines là khách sạn 4 sao Planta Centro Bacolod, cách sân thi đấu gần 10km. Được biết, đây là khách sạn “xịn” đứng thứ 3 ở Bacolod, từng là nơi đóng quân của đội chủ nhà Philippines ở vòng bảng.

Tuyển Việt Nam thực sự có duyên với khách sạn này, khi hai đầu bếp trưởng từng làm việc ở Việt Nam trong 2 năm, và đang tạo nên những bữa ăn rất ngon miệng với các cầu thủ đến từ dải đất hình chữ S.

“Điều kiện, ăn, ngủ, tập luyện ở đây rất tốt. Trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam Dương Vũ Lâm chia sẻ.

Được biết, những món ăn như phở, bún thịt nướng, bún chả… được các đầu bếp này làm rất đúng với khẩu vị người Việt Nam. Các cầu thủ chia sẻ rằng họ đều có những bữa ăn ngon mỗi ngày.

Trong khi đó, trung vệ Duy Mạnh cũng không khỏi thích thú khi được ăn thức ăn như ở nhà: “Mọi thứ quá ổn, ngoài sự tưởng tượng của chúng em”.

Được ăn phở, ăn bún chả và rất nhiều món ăn Việt khác nơi đất người quả là một giấc mơ có thật. Những bữa ăn ngon miệng không chỉ giúp các cầu thủ có sức khỏe tốt nhất, mà còn có thêm rất nhiều sức mạnh từ hương vị, tình cảm quê hương trước trận đánh lớn.

Kế hoạch phủ đỏ sân Panaad

Dù việc di chuyển tới Bacolod rất khó khăn, tốn kém, nhưng hàng nghìn CĐV Việt Nam vẫn quyết lên đường tới thành phố này để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam, trong trận đấu với Philippines ở bán kết lượt đi AFF Cup, tối 2/12.

Theo đó, từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác, các CĐV Việt Nam di chuyển tới thủ đô Manila, sau đó nối chuyến tới Bacolod để sẵn sàng tạo nên một lễ hội trên sân Panaad tối nay.

Không như ở Việt Nam, vấn đề mua vé với các CĐV Việt Nam ở Philippines khá đơn giản. Điều kiện cần thiết và quan trọng nhất để mua vé là mỗi CĐV phải có một tài khoản cá nhân để thanh toán. Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Philippines có ba mức giá vé: 400 Peso (khoảng 450.000 VNĐ) cho khu VIP; 200 Peso (225.000 VNĐ) cho vé tại khán đài A và C; 100 Peso (113.000 VNĐ) cho những vị trí còn lại.

Như vậy là so với vé ở Việt Nam, giá vé cao nhất tại Philippines cũng tương đương. Tuy nhiên, điều đáng nói là người hâm mộ tại đây có thể mua vé chỉ sau vài thao tác đơn giản và hoàn toàn không có tình trạng nghẽn mạng, ngay cả trong thời điểm phía Liên đoàn bóng đá Philippines vừa mở cửa bán vé.

Toàn bộ vé khán đài A và vé VIP của sân Panaad đã bán hết chỉ sau một ngày. Đa số người mua vé này là cổ động viên Việt Nam muốn xem thầy trò HLV Park Hang Seo.

Có một điều rất thú vị mà các phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Bacolod phát hiện ra, đó là quầy bán vé trận bán kết lượt đi giữa Philippines với Việt Nam là sự kết hợp với quầy bán vé xem phim của trung tâm thương mại SM. Vé trận đấu được tích hợp bán cùng với vé xem phim trên hệ thống bán vé của SM Ticket.

Anh Lương Thanh Minh, một du học sinh ở Trường ngoại ngữ Eroom cho biết: “Rất đông bà con người Việt sống ở các đảo xung quanh đây đã nhờ người mua vé. Người ta mua một lúc cả trăm vé cũng có”.

Chỉ cần một chiếc thẻ thanh toán quốc tế của ngân hàng và một tài khoản SM Ticket, thì CĐV Việt Nam hoàn toàn có thể đặt mua các loại vé mà mình mong muốn trước khi đặt chân đến Philippines theo dõi trận đấu.

Ở Bacolod, cũng có nhiều du học sinh Việt Nam học tiếng Anh và không phải lúc nào họ cũng có dịp gặp Xuân Trường và đồng đội. Vậy nên, có thể thấy niềm vui của đồng bào qua cách mua vé xem đội tuyển.

Rất đông CĐV từ quê nhà sang, sẽ “hội quân” với những người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Philippines, để tạo nên một sắc đỏ cuồng nhiệt, tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong chuyến làm khách trên sân Panaad.

An Chi (từ Bacolod, Philippines)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/doi-tuyen-viet-nam-lam-khach-tai-philippines-bat-pho-va-tam-ve-noi-xu-nguoi-tintuc424151