Đội tuyển Việt Nam: Kỳ vọng ở mục tiêu cao hơn

Trước khi trận đấu chuẩn bị diễn ra có rất nhiều nghi ngại, âu lo, tuy nhiên chiến thắng 1-0 lịch sử đối đầu người Thái giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ giành quyền vào chơi trận chung kết King's Cup đầy thuyết phục mà còn khẳng định vị thế 'Vua Đông Nam Á' của một nền bóng đá đang vươn lên mạnh mẽ để chinh phục những đỉnh cao mới.

Lịch thi đấu và trực tiếp đội tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019

1-0, một tỷ số có lẽ ngay cả những người lạc quan nhất cũng không dám mơ ước khi bóng chưa lăn. Đội tuyển Thái Lan có mọi lợi thế, từ phong độ, hiệu suất ghi bàn đến tâm lý chơi trên sân nhà. Trong khi ấy, ngay trên "thánh địa" Mỹ Đình cũng thường gợi lại những nỗi buồn quá khứ của đội tuyển Việt Nam khi đối đầu Thái Lan.

Cú bật vọt ngoạn mục của tuyển Việt Nam đã khiến người hâm mộ lại có thêm một đêm vỡ òa, không ngủ. Những chiến thắng kỳ diệu đã không còn lạ lẫm trong suốt hơn hai năm qua, nhưng đánh bại đối thủ “truyền kiếp” Thái Lan vẫn là một câu chuyện ý nghĩa. Đội Việt Nam từng thắng Thái Lan ngay trên sân nhà của họ, nhưng là ở một giải đấu giao hữu (M150 Cup) và cũng đã có chiến thắng tại Mỹ Đình để đưa U23 Việt Nam vào vòng chung kết châu Á.

Từ tâm thế mà ông Park Hang-seo tạo dựng, những Quang Hải, Văn Hậu, Ngọc Hải, Công Phượng, Xuân Trường là chân đế giúp toàn đội đứng vững trước đội tuyển Thái Lan ở những thời điểm khó khăn và rồi chiếm lĩnh luôn thế trận ngay từ khi có cơ hội đầu tiên.

Chắc chắn đây là một trận đấu điển hình cho tài cầm quân của ông Park, người xứng danh “phù thủy” bởi đội bóng nào nằm trong tay ông cũng trưởng thành rõ rệt qua mỗi nấc thang. Đội tuyển Việt Nam từ chỗ rời rạc, mong manh bỗng nhiên thay đổi khiến người Thái hoàn toàn choáng váng.

Người Thái có thể vượt trội chúng ta trong quá khứ. Thai League có thể tạo dư âm thánh thót hơn V.League trong mắt bạn bè quốc tế. Nhưng ở góc độ các đội tuyển, với huấn luyện viên Park Hang-seo là khác biệt, bóng đá Việt Nam đã và đang có thành tích tốt hơn Thái Lan trên các "mặt trận" gần đây, từ giải U23 châu Á, Asian Cup, ASIAD cho đến AFF Cup. Và cuộc đối đầu tối qua (5-6) tại King's Cup thêm một lần khẳng định đẳng cấp, vị thế của tuyển Việt Nam.

Với niềm lạc quan to lớn, chúng ta tin tưởng, ở phía trước, không xa lắm, là mục tiêu lần đầu tiên lên ngôi tại SEA Games và một suất dự Vòng chung kết World Cup đang đợi tuyển Việt Nam…

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/936944/doi-tuyen-viet-nam-ky-vong-o-muc-tieu-cao-hon