Đội tuyển Việt Nam học một sàng khôn

Trận thua thứ tư của thầy trò ông Park Hang-seo tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trên sân khách Oman đã bộc lộ nhiều điểm yếu chết người nhất, đặc biệt ở hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm nhất.

Thầy trò ông Park rất khao khát có điểm trên sân Sultan Qaboos của chủ nhà Oman để trấn an tinh thần của chính mình và xoa dịu nỗi buồn của người yêu bóng đá, nhưng rồi lực bất tòng tâm. Đội tuyển Việt Nam (VN) đã thay đổi nhiều về con người và phong cách chơi vẫn không thể vượt qua định mệnh là kẻ đến sau dù ghi bàn thắng trước.

Cái thua 1-3 là còn nhẹ cho đội khách vì chủ nhà chơi lấn lướt nhiều và bỏ qua hàng loạt cơ hội mười mươi vào cuối trận cùng một lần sút hỏng phạt đền ở hiệp 1. Nếu như ba trận thua trước, đội tuyển VN còn nhiều luyến tiếc thì cú ngã ngựa trên sân của Oman là tất yếu khi trình độ lẫn thể hình, sức khỏe, tâm lý của học trò ông Park kém xa đối thủ.

Cầu thủ Oman đá không quái hơn nhiều đối thủ đến từ Tây Á khác mà các tuyển thủ VN từng gặp gỡ nhưng năng lực ứng phó tình huống còn quá hạn chế. Rõ nhất là những pha dàn xếp đá phạt góc của Oman có một bài tụ tập đông đảo người che chắn tầm nhìn và hoạt động của thủ môn trẻ Văn Toản trong lúc hàng thủ VN cứ cuống cuồng bị cuốn theo chiêu trò của đối phương.

Dày dạn kinh nghiệm cỡ đội trưởng Quế Ngọc Hải vẫn không sao có cách giúp mình và đồng đội ngăn cản đối phương mỗi lần bị phạt góc. Ngay cả ban huấn luyện dù tuyên bố nghiên cứu kỹ Oman vẫn ngồi bất động, dẫu đã soi băng ghi hình cái cách đối thủ đá phạt góc quái chiêu lặp đi lặp lại như ở trận thắng Nhật Bản vòng ra quân.

Đội tuyển VN đã phải trả giá quá đắt cho bài học cứ ngỡ rất đơn giản như thế thì rất khó đổ lỗi cho trọng tài Adham Makhadmeh người Jordan thiên vị chủ nhà qua nhiều pha tham khảo VAR. Thực tế thầy trò ông Park từng vài lần bị ảnh hưởng từ quyết định của trọng tài ngay từ những trận đầu tiên nhập cuộc các vòng loại World Cup 2022 nhưng hầu hết đều không oan. Chỉ hơi lấn cấn ở chỗ vì sao bị VAR soi kỹ quá, trong khi với chủ nhà thì VAR cứ “cho qua”.

Tình huống Quế Ngọc Hải hụt bóng và phạm lỗi phải nhận thẻ vàng. Ảnh: AFC

Tình huống Quế Ngọc Hải hụt bóng và phạm lỗi phải nhận thẻ vàng. Ảnh: AFC

Tấn Tài và Duy Mạnh vung tay vào mặt cầu thủ Oman chịu phạt đền là đúng, thậm chí Quế Ngọc Hải còn đánh nguội đối thủ rất vô duyên để dính thẻ không sai. Ai cũng thấy rõ thói quen có động tác thừa của cầu thủ phòng ngự VN hình thành từ cuộc chơi dễ dãi ở V-League - nơi mà trọng tài hoặc bị qua mặt hoặc không dám thổi khiến hình thành thói quen khó sửa cho cầu thủ nhà.

Cũng phải thừa nhận ra sân chơi lớn thì phải chấp nhận sự truy xét của VAR và cả nhiều điều khó chịu từ công nghệ giúp trọng tài nhưng có lúc “hành” cầu thủ và cảm xúc người xem.

Đội tuyển VN sau bốn trận thua liên tiếp ở vòng loại cuối cùng cúp thế giới 2022 như đi một ngày đàng đã học quá nhiều sàng khôn. Từ những sai lầm cá nhân cầu thủ cho đến sự ứng biến của ban huấn luyện có chỗ hay, chỗ dở.

Chắc chắn HLV Park Hang-seo đã nhìn ra rất rõ yếu huyệt của mình lẫn các học trò để giúp cuộc chơi chung ngày càng tốt hơn, trong một bảng đấu lớn mà đội tuyển VN yếu nhất từ bảng xếp hạng lý thuyết của FIFA đến thực tiễn.

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/doi-tuyen-viet-nam-hoc-mot-sang-khon-1021621.html