Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan trận mở màn vòng loại World Cup 2022: Hài lòng nhưng chưa thể vui

Hòa trên đất Thái Lan, không thể mỹ mãn bằng chiến thắng nhưng thầy trò Park Hang Seo có lý do để hài lòng so với sự thất vọng của chủ nhà. Dẫu vậy, sự khởi đầu của đội tuyển Việt Nam vẫn có nhiều thứ để nói, và rõ ràng cần phải được rút ra các bài học khi chúng ta còn 5 trận đấu nữa ở bảng G.

Người Thái chưa thể phục thù

Thái Lan đã làm tất cả để có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam trong cuộc chạm trán ở sân chơi vòng loại World Cup 2022. Suốt 2 năm qua, người Thái đã bị Việt Nam qua mặt ở mọi mặt trận, từ các giải trẻ, U23, ĐTQG và mới đây là cả đội tuyển nữ. Đó cũng là lý do mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã bổ nhiệm HLV người Nhật Bản với mức lương lên tới gần 1 triệu USD/năm, với quyết tâm giành lại vị thế số 1 khu vực.

Nhưng là chủ nhà Thái Lan đã làm được gì ở Thammsat, Họ có chơi tấn công, nhưng vẫn rất thận trọng, vì biết đối thủ của mình là ai, biết ông Park cao tay thế nào.

Chính tâm lý thận trọng đã khiến trận cầu ấy thiếu đi tính hấp dẫn mà người hâm mộ trông đợi vì có quá ít những tình huống hãm thành thực sự nguy hiểm. Chủ nhà Thái Lan có thể tiếc nuối với cơ hội ở những giây cuối bị bỏ qua, nhưng họ cũng suýt mấy lần thủng lưới.

Phải thừa nhận là các tuyển thủ Việt Nam đã chơi rất tốt khi giữ vững được sự điềm tĩnh, không nôn nóng kiếm tìm chiến thắng mà bất chấp hậu quả của việc kiếm tìm ấy. Sự tỉnh táo đó cho thấy lứa cầu thủ này đã trưởng thành thực sự và có thể đủ sức đương đầu nhiều thách thức khó khăn hơn.

Về tổng quan, trận hòa trước Thái Lan ở thời điểm mà đội tuyển Việt Nam không có được đội hình mạnh nhất khi đối mặt với hàng loạt ca chấn thương, phong độ, thể lực... cùng những diễn biến trên sân đủ để HLV Park Hang Seo hài lòng.

Dù sao, đây mới là trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2022. Những điều chưa được sẽ giải quyết xong trước khi lượt trận thứ 2 của tuyển Việt Nam diễn ra vào tháng 10.

Dấu ấn của thầy Park

Cùng nhau chia điểm trận ra quân, Thái Lan thất vọng, nhưng với thầy trò Park Hang Seo thì khác, có thể hài lòng với kết quả cho chuyến làm khách này.

Chiến lược gia người Hàn Quốc rất khôn ngoan, đã dành sự tôn trọng với Thái Lan: “Chúng tôi có trận đấu rất khó khăn vì Thái Lan là kỳ phùng địch thủ ở khu vực, và Việt Nam phải thi đấu trên sân khách. Chúng tôi suýt thua mấy bàn và cũng có cơ hội nhưng bỏ lỡ đáng tiếc. Tôi cảm ơn sự nỗ lực hết mình của các cầu thủ”.

HLV Park Hang Seo dành sự tôn trọng với đối thủ, nhưng chính ông cũng là người đã đặt những dấu ấn đậm nét cho trận hòa với Thái Lan.

Đầu tiên là cái cách thầy Park truyền lửa, giúp học trò vượt qua sức ép. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng sẵn sàng nhận thẻ để phản ứng lại hành động không đẹp của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Và quan trọng nhất, con người và lối chơi của HLV Park Hang Seo vẫn luôn cho thấy sự tự tin, vững vàng và vận hành một cách trơn tru.

HLV Park Hang Seo cho thấy việc ông gọi ai, chọn ai là không sai. Chiến lược gia người Hàn vẫn luôn là người tỉnh táo và thấu các học trò hơn cả. Vậy nên, ngay cả khi đội tuyển Việt Nam không thắng Thái Lan vẫn phải cảm ơn ông, bởi nhờ có ông thì đội bóng áo đỏ ra sân dù gặp bất cứ đối thủ nào thì vẫn cứ tự tin, bình tĩnh chiến đấu. Các đối thủ vốn là mối lo to đùng, sắc đỏ có thầy Park truyền lửa, đều thành không ngán ngại.

Như ông Park tuyên bố trước trận, các chiến binh của ông chơi bóng bằng tinh thần Việt Nam, dù gian nan thì vẫn vững vàng, và duy trì được một kết quả có thể xem là hài lòng.

Chưa thể vui

Hẳn nhiên, đây là trận đấu khiến chúng ta không ít sức lực, vất vả. Thái Lan dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng Akira Nishino rõ ràng khác hẳn, khiến tuyển Việt Nam gặp khó khăn hơn.

Cái cách người Thái bố trí hàng tiền vệ dày đặc hơn về quân số đã khiến đội tuyển Việt Nam rất khó có bóng và triển khai việc tổ chức lối chơi. Sự xông xáo của Hùng Dũng, những nét tinh tế của Tuấn Anh không đủ để chiến thắng được đối thủ ở khu vực rất quan trọng như tuyến giữa.

Và khi không gian thuận lợi đã bị bóp nghẹt, việc Quang Hải không thể tỏa sáng cũng là chuyện bình thường. Sự không tỏa sáng ấy không phải Quang Hải chơi dưới phong độ mà do chính sự hợp lý và chuẩn xác trong chiến thuật của đối thủ.

Thêm nữa, đội tuyển Việt Nam cũng có những vấn đề cần khắc phục. Chi tiết hơn thì tuyển Việt Nam rõ ràng còn nhiều việc cần phải làm nếu như muốn chiến thắng trong các trận đấu tới ở vòng loại World Cup, điển hình như phong độ sút giảm của Duy Mạnh, Quang Hải và đặc biệt là Công Phượng.

Với 2 cầu thủ của CLB Hà Nội, lịch thi đấu dày đặc đã khiến bộ đôi này không đủ thể lực để đảm bảo chuyên môn tốt nhất, chưa kể Mạnh “gắt” là điểm đến của các pha tấn công dồn dập từ Thái Lan, cùng lúc Hải “con” bị theo kèm quá rát.

Trong khi đó, Công Phượng đã khiến nhiều người thực sự lo dù chỉ xuất hiện 45 phút trên sân. Thời gian nghỉ thi đấu quá lâu đã khiến tiền đạo của tuyển Việt Nam mất cảm giác bóng thực sự, với 2 tình huống xảy ra cuối trận khi đỡ hỏng đường chuyền của đồng đội, và dứt điểm hụt ở cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng.

Nhưng đó chỉ là những vấn đề có thể giải quyết được, ngay trong đợt tập trung sắp tới chuẩn bị cho hai trận tiếp theo ở tháng 10, gặp Malaysia và Indonesia.

Nói gì thì nói, việc cầm hòa Thái Lan ở sân Thammasat bằng sự tỉnh táo và điềm tĩnh ở đúng thời điểm Thái Lan tung đội hình mạnh nhất, khát khao phục hận của họ cũng lớn nhất cho thấy tương quan so sánh giữa ta và Thái Lan đã khác hẳn.

Nó chứng minh những chiến thắng vừa rồi không phải là may mắn hay nhất thời, mà là kết quả của một quá trình đi lên. Duy trì sự phát triển ấy cũng là nhiệm vụ và để thực hiện nhiệm vụ ấy, bài học rút ra từ những trận đấu tốt như trận vừa rồi là vô cùng quý giá.

An Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/doi-tuyen-viet-nam-hoa-thai-lan-tran-mo-man-vong-loai-world-cup-2022-hai-long-nhung-chua-the-vui-tintuc446754