Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua nỗi ám ảnh... Mỹ Đình

2 bàn thắng của Quang Hải và Công Phượng đã giúp cho tuyển Việt Nam chẳng những hạ gục Philippines để giành vé vào chung kết AFF Cup 2018, mà còn xóa luôn nỗi ám ảnh về sân Mỹ Đình.

Sân Mỹ Đình tối 6.12, nơi tuyển Việt Nam đã hạ Philippines - Ảnh: Độc Lập

[HIGHLIGHTS]: VIỆT NAM - PHILIPPINES (BÁN KẾT LƯỢT VỀ)

Thống kê cho thấy trước khi tiếp Philippines, trong 5 lần lọt vào bán kết kể từ khi giải đấu thay đổi thể thức (2004), đội tuyển Việt Nam chưa được hưởng hương vị chiến thắng trên sân Mỹ Đình: hòa 3 trận và thua 2 trận.

Đầu tiên là tại AFF Cup 2007. Dưới sự dẫn dắt của HLV Riedl, đội bóng áo đỏ đã thất thủ 0-2 ngay tại Mỹ Đình ở bán kết lượt về (lượt đi hòa 0-0) và bị loại. Một năm sau tại AFF Cup 2008, ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà, tuyển Việt Nam cũng bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Singapore và để đối phương cầm chân với tỷ số 0-0. Rất may là ở trận lượt về, chúng ta đã xuất sắc đánh bại đối thủ 1-0 và giành vé vào chung kết, qua đó thẳng tiến đến chức vô địch đầu tiên và cũng là duy nhất đến thời điểm này.

Tại AFF Cup 2010, tuyển Việt Nam sau khi để thua Malaysia 0-2 trên sân khách, ở trận lượt về tại Mỹ Đình, thầy trò ông Rajagobal chơi tử thủ khiến đội bóng của HLV Calisto bế tắc hoàn toàn và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0.

AFF Cup 2014 là nỗi đau lớn của bóng đá Việt Nam. Năm đó, đoàn quân áo đỏ đã xuất sắc đánh bại tuyển Malaysia ngay tại Shah Alam với tỷ số 2-1 trong trận bán kết lượt đi. Với lợi thế sân nhà ở lượt về cùng phong độ cao, hầu như ai cũng tin thầy trò HLV Miura sẽ nhẹ nhàng giành vé vào chung kết. Thế nhưng hàng loạt sai lầm khó tin khiến đã khiến tuyển Việt Nam đánh mất tất cả khi thua 2-4 và bị loại đáng tiếc.

Câu chuyện tương tự xảy ra ở AFF Cup 2016. Ở trận bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam đã để thua 1-2 trước Indonesia trên sân khách. Đến trận lượt về, đội bóng của HLV Hữu Thắng bị thủng lưới trước vì sai lầm của Đình Đồng. Sau đó, thủ môn Nguyên Mạnh bị đuổi vì hành động đánh nguội không đáng có. Trong thế thiếu người, tuyển Việt Nam bất ngờ ghi liên tiếp 2 bàn ở những phút cuối do Vũ Văn Thanh và Vũ Minh Tuấn ghi để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Nhưng sau đó, thể lực đi xuống cùng bất lợi về quân số khiến tuyển Việt Nam để đối thủ san bằng tỷ số 2-2 và chấp nhận dừng bước.

Chính vì nỗi ám ảnh không thắng trên sân Mỹ Đình nói trên, nên thầy trò Park Hang-seo đã thi đấu hết sức thận trọng trong cuộc tái đấu với tuyển Philippines vào tối nay. Trong suốt hiệp 1 tuyển Việt Nam đã có đến 3-4 tình huống ghi bàn, với những pha bỏ lỡ của Quang Hải, Anh Đức, Phan Văn Đức.

Song, chờ đến những phút cuối, khi mà cầu thủ Philippines đã đuối sức vì chơi pressing suốt trận, cũng là lúc Quang Hải và Công Phượng "nổ súng" để kết liễu đối thủ. Mặc dù James Younghusband đã có bàn rút ngắn để nhen nhóm hy vọng cho người Phi, nhưng với sự tỉnh táo ở hàng thủ cùng với lối chơi đầy sức uy hiếp của Công Phượng, Tiến Linh... chiếc vé chung kết AFF Cup 2018 cuối cùng cũng thuộc về tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ở chung kết AFF Cup năm nay, trận lượt đi tuyển Việt Nam sẽ chơi trên sân khách gặp Malaysia lúc 19 giờ 45 (giờ VN) ngày 11.12 tới trên sân Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur và hứa hẹn sẽ đối mặt với 87.000 khán giả cuồng nhiệt của nước này. Trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình của Việt Nam lúc 19 giờ 30 ngày 15.12. Trước đó ở vòng bảng, tuyển Việt Nam đã thắng Malaysia 2-0 do công Công Phượng và Anh Đức ghi bàn.

Ngày sau khi hạ tuyển Philippines ở bán kết, Vietravel đã mở tour Hành trình sang Malaysia “tiếp lửa” tuyển Việt Nam tại vòng Chung kết AFF Cup 2018.

Tour trên sẽ khởi hành từ TP.HCM từ ngày 11.12 (Giá trọn gói chỉ từ: 10.900.000 VND - 2 ngày).

Lĩnh Nam, Thành Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam-da-vuot-qua-noi-am-anh-my-dinh-96310.html