Đội tuyển quốc gia Việt Nam bất ngờ bị U.22 Việt Nam cầm hòa

4 bàn thắng được ghi, chia đều cho Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam và U.22 Việt Nam, trong trận tái đấu trên Sân vận động Phú Thọ, tối 27-12.

Trong trận tái đấu này, ĐTQG Việt Nam có sự trở lại của nhiều trụ cột trong đội hình chính. Các cầu thủ áo đỏ ra sân với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, với trung phong được chờ đợi là Công Phượng, có sự hỗ trợ của Văn Đức và Quang Hải phía sau. Hàng tiền vệ là sự xuất hiện của Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Hùng Dũng, Văn Thanh và Hồng Duy. Bộ 3 hàng phòng ngự gồm Bùi Tiến Dũng, Thành Chung và Nguyễn Đức Chiến.

 Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng thể hiện kỹ năng đi bóng trước các cầu thủ U.22 Việt Nam.

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng thể hiện kỹ năng đi bóng trước các cầu thủ U.22 Việt Nam.

Văn Quyết không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Quế Ngọc Hải vắng mặt do dính chấn thương. Nhân tố được HLV Park Hang Seo khen ngợi trong trận đấu trước là Cao Văn Triền xuất phát từ ghế dự bị.

Còn U.22 trận này lại có nhiều vị trí thử nghiệm mới và không có mặt Hữu Thắng trong đội hình chính. Đội bóng áo trắng chơi với sơ đồ chiến thuật 3-5-2.

Dù đối diện với một ĐTQG gần như ra sân đội hình mạnh nhất, các cầu thủ U.22 vẫn nhập cuộc một cách tự tin, như cách họ triển khai trận đấu trên sân Cẩm Phả trước đó 4 ngày.

Với đội hình giàu sức tấn công và đã quá hiểu nhau, các cầu thủ ĐTQG dễ dàng thể hiện một lối chơi áp đặt. Thế trận được coi là một chiều và đây là thực sự là bài kiểm tra khó đối với các cầu thủ U.22.

Đội bóng áo đỏ hóa giải những pha lên bóng của các cầu thủ U.22

Thi đấu lép vế từ đầu trận nhưng từ một pha bóng cố định ở phút 29, Bùi Hoàng Việt Anh đã bất ngờ mở tỉ số cho U.22 Việt Nam. Đây là lần thứ ba U.22 vươn lên dẫn trước đàn anh trong hai lần đối mặt. Tuy nhiên, hàng thủ U.22 cho thấy sự thiếu tập trung khi đánh mất lợi thế chỉ trong vòng 1 phút.

Rất nhanh, giống với cách trả lời của ĐTVN trên sân Cẩm Phả, Quang Hải đột phá vào khu vực 16m50 của U.22, khiến “đàn em” lóng ngóng phạm lỗi trong vòng cấm. Sở hữu nhiều cơ hội nhất từ đầu trận đấu, Văn Thanh được trao cơ hội đá quả phạt đền từ chấm 11m và không quá khó để cầu thủ số 17 này đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Đúng 10 phút sau, ở tư thế cực khó, nhận đường chuyền từ Phan Văn Đức, Quang Hải ngả người ghi bàn đẳng cấp, nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐTQG Việt Nam.

Quang Nho trong pha đối mặt với Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Hùng Dũng.

Nếu như trên sân Cẩm Phả, các cầu thủ U.22 thực hiện được đúng đấu pháp, thi đấu uyển chuyển khi đối đầu với đội hình dự bị của ĐTQG, thì trận đấu này họ có phần lúng túng trước đàn anh, nên không có được sự xử lý tốt nhất trước các cơ hội có được.

Bước sang hiệp 2, ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam cùng có nhiều sự thay đổi người. Nhịp độ trận đấu có phần giảm xuống so với hiệp 1. Cơ hội là rất ít cho U.22 Việt Nam và tưởng như trận đấu sẽ khép lại với chiến thắng cho ĐTQG thì các cầu thủ U.22 lại bất ngờ có bàn san bằng tỉ số 2-2, ở phút 84 do công của Hồ Thanh Minh, sau cú đi bóng qua người rất đẹp của đội trưởng Việt Cường.

Trận đấu khép lại với tỉ số 2-2, những điểm yếu của hai đội đã lộ diện, đây sẽ là thời điểm để Ban huấn luyện đưa giải pháp trong thời gian tới khi cả ĐTQG và U.22 đều chuẩn bị bước vào những giải đấu lớn trong năm 2021.

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ - HOÀNG LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-tuyen-quoc-gia-viet-nam-bat-ngo-bi-u-22-viet-nam-cam-hoa-647721