Đội tuyển Nhật Bản được chào đón như người hùng khi trở về quê hương

Tuyển bóng đá Nhật Bản đã trở về nước trong ngày 7/12, với lượng lớn cổ động viên tới sân bay Narita gần thủ đô Tokyo để chào đón các cầu thủ cùng ban huấn luyện.

Hàng ngàn cổ động viên đã ra sân bay chào đón các cầu thủ Nhật Bản (Nguồn: Kyodo)

Hàng ngàn cổ động viên đã ra sân bay chào đón các cầu thủ Nhật Bản (Nguồn: Kyodo)

Tuyển bóng đá Nhật Bản đã trở về nước trong ngày 7/12, với lượng lớn cổ động viên tới sân bay Narita gần thủ đô Tokyo để chào đón các cầu thủ cùng ban huấn luyện.

Với thành tích thắng cả Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng, đội bóng của HLV Hajime Moriyasu đã tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt tại Nhật Bản trong những ngày diễn ra World Cup 2022.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau khi về nước, HLV Hajime Moriyasu bày tỏ niềm tin rằng bóng đá Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển. Ông khẳng định: “Với nỗ lực cá nhân và toàn đội, các cầu thủ của tôi đã cho thấy họ có thể cạnh tranh tốt khi thi đấu quốc tế.”

Ngoài ra, ông Hajime Moriyasu cũng nhắc đến quãng thời gian phát triển của bóng đá Nhật Bản. Từ việc mất vé dự World Cup 1994 đầy tiếc nuối, hay được gọi là “Bi kịch Doha” tới việc vào chơi vòng 1/8 tại Qatar.

Ông nhấn mạnh: “Với sự ủng hộ của cổ động viên, chúng tôi đã thắng những đội từng vô địch World Cup. Bi kịch Doha ngày nào giờ đã trở thành Niềm vui Doha.”

Khi được hỏi khoảnh khắc đáng nhớ nhất nào tại World Cup 2022, HLV Moriyasu cho biết thêm: “Sau trận đấu với Croatia, tôi thấy mặt các cầu thủ thất vọng, có người còn khóc. Tuy nhiên, khoảnh khắc đó làm tôi tin rằng có ngày, Nhật Bản sẽ vượt qua xa hơn vòng 16 đội”./.

Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doi-tuyen-nhat-ban-duoc-chao-don-nhu-nguoi-hung-khi-tro-ve-que-huong/834565.vnp