'Đội tuyển Malaysia tự cắn vào tay khi không thể kết liễu Thái Lan'

Truyền thông Malaysia nhận định đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe tự dồn mình vào thế khó khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội giành chiến thắng trước Thái Lan tại bán kết AFF Cup.

Phần đông khán giả trung lập theo dõi trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa "Harimau Malaya" và Thái Lan sẽ thấy tiếc cho đội chủ nhà khi không thể giành chiến thắng. Dễ hiểu khi báo chí Malaysia bày tỏ nỗi thất vọng trước trận hòa của thầy trò Tan Cheng Hoe.

Trang Harian Metro miêu tả: "Hy vọng quật ngã được nhà đương kim vô địch Thái Lan của đội tuyển Malaysia đã kết thúc bằng một kết quả hòa 0-0 trên sân Bukit Jalil. Đội chủ nhà đáng lẽ ra có thể dẫn trước 2-0 ngay từ hiệp 1 nếu như Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh không dứt điểm hỏng trong hoàn cảnh không ai theo kèm".

Safawi Rasid (số 11) bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn vào lưới đội tuyển Thái Lan.

Tờ Berita Harian cũng không khỏi ngán ngẩm: "Các học trò của HLV Tan chỉ có thể tự đổ lỗi cho bản thân mình khi lựa chọn con đường vô cùng khó khăn đến Bangkok vào ngày 5/12 tới với mong muốn giành vé vào chung kết".

"Ở trận đấu này, ông Tan tiếp tục tin tưởng tung ra đội hình xuất phát giống trận thắng 3-0 Myanmar ở vòng bảng. 45 phút đầu tiên mang đến nỗi thất vọng cho hơn 80.000 khán giả nhà trên khán đài khi không có bàn thắng nào được ghi", tác giả Aziman Rosdi viết.

Trang Sinar Harian lại cho rằng thật khó tin khi hàng loạt cơ hội vàng bị đội chủ nhà bỏ lỡ: "Đội tuyển Malaysia kiểm soát thế trận, có ít nhất 4 cơ hội ngon ăn trong nửa đầu hiệp 1 và 5 tình huống nguy hiểm ở hiệp 2 nhưng đều không ghi nổi một bàn thắng, cho thấy hàng công của đội chủ nhà cùn đến mức nào".

"Safawi Rasid cho thấy tinh thần thi đấu phấn khích với nhiều cơ hội nhưng lại toàn đi bóng vọt xà hoặc bị 'pháo đài' Chatchai Bootprom khắc chế. Cầu thủ nhập tịch Sumareh cũng có nhiều tình huống dứt điểm đáng tiếc, suýt chút nữa có thể đưa bóng vào lưới Thái Lan", người viết không khỏi thất vọng khi các cầu thủ áo vàng phung phí cơ hội.

Trang Utusan cũng chê trách cỗ máy tấn công yếu kém của "Harimau Malaya" khi không có lấy một cầu thủ nào ghi được bàn dù có hàng tá khoảnh khắc kết liễu đối thủ. Thầy trò Tan Cheng Hoe cần sớm tìm ra cách cải thiện hàng công trước khi bước đến sàn diễn Rajamangala của đội tuyển Thái Lan.

Trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala sẽ vô cùng khó khăn với thầy trò Tan Cheng Hoe.

Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn với HLV Tan khi hai cầu thủ Sumareh và Syazwan Andik đều phải rời sân vì chấn thương, chưa rõ khả năng có thể góp mặt ở trận bán kết lượt về hay không.

Nhận xét về đối thủ trong trận đấu này, tờ Berita Harian tỏ ra ngạc nhiên: "Thật hiếm khi thấy đội hình của Malaysia lấn lướt Thái Lan đến vậy. Đội tuyển đã 5 lần vô địch lại chỉ có thể trông chờ vào những tình huống phản công nhanh".

"Tuy nhiên, một kết quả hòa rõ ràng đã làm yên lòng Voi chiến, khi trong quá khứ họ từng thua 2-3 trước đội tuyển Malaysia trên sân Bukit Jalil cách đây 4 năm, dù cuối cùng Thái Lan vẫn lên ngôi vô địch AFF Cup 2014 với chiến thắng chung cuộc 4-3", tác giả kết luận.

Highlights AFF Cup: Malaysia 0-0 Thái Lan Đội tuyển Thái Lan tạm thời có lợi thế sau trận bán kết lượt đi hòa không bàn thắng trên sân của Malaysia.

Bích Hiền
Ảnh: AFF Cup

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-tuyen-malaysia-tu-can-vao-tay-khi-khong-the-ket-lieu-thai-lan-post896942.html