Đội tuyển Đức: Xe tăng thiếu động cơ

Bất ngờ đầu tiên từ khi vòng chung kết World Cup 2018 bắt đầu đã diễn ra tại Moscow khi Đức nhận thất bại 0-1 trước Mexico.

Các nhà đương kim vô địch trong trận ra quân không khác gì một chiếc xe tăng với đầy đủ vũ khí nhưng lại thiếu... động cơ.

Trong quân sự nhắc tới xe tăng mặc định đó là nhắc tới tấn công. Những cỗ xe bọc thép mạnh mẽ băng băng trên chiến trường với hỏa lực hùng hậu chọc thủng phòng tuyến đối phương. Tuy nhiên nếu xe tăng mà không có động cơ thì nó chỉ đơn giản là lô cốt phòng ngự.

Đội tuyển Đức thường được ví với những chiếc xe tăng không chỉ bởi đất nước này nổi danh với nghành công nghiệp chế tạo ra loại khí tài quân sự trên mà cũng bởi Mannschaft có lối chơi hệt như thế.

Trong suốt lịch sử các nhà đương kim vô địch luôn được biết tới lối đá giàu năng lượng với cái biệt danh "đội bóng của phút 89" bởi đại diện châu Âu luôn có thể lật ngược tình thế tại những giây cuối cùng của trận đấu.

Đức là nhà vô địch tiếp theo, sau Pháp năm 2002 và Tây Ban Nha năm 2014, thua ở trận mở màn World Cup. Ảnh: Reuters.

Nhưng hôm nay Đức đã thua. Họ thua ngay trong trận ra quân điều họ chưa gặp phải kể từ năm 1990. Mexico đã làm được điều tương tự như Senegal cách đây 16 năm, khi đó Les Blues ngạo nghễ đến World Cup 2002 với 2 chức vô địch thế giới và châu Âu cũng bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh bằng trận thua cũng với tỷ số 0-1.

Điều trùng hợp kỳ lạ là bàn thắng mở tỷ số và cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu được Diop ghi trong hiệp 1, trong suốt thời gian còn lại sau đó Pháp đã làm mọi cách có thể những vẫn bất lực không thể xuyên thủng mảnh lưới của đại diện châu Phi. Để rồi các chú gà trống sớm phải xách va ly về nước.

Nói thế không có nghĩa là Đức sẽ lập lại tình cảnh như Pháp năm đó nhưng có một điểm chung trong cú ngã sấp mặt của hai nhà đương kim vô địch này. Họ dường như không hiểu lắm về đối thủ của mình trong khi ngược lại đối thủ lại nghiên cứu họ rất kỹ càng.

Cứ nhìn cách Mexico tiếp cận trận đấu hôm nay thì thấy. Đại diện Trung Mỹ liên tục tấn công phủ đầu Đức ngay sau tiếng còi khai cuộc cứ như thể họ mới là đội được đánh giá cao hơn chứ không phải các nhà đương kim vô địch.

Mexico cắm 3 cầu thủ ở phía trên trong suốt cả hiệp một để làm lực lượng chờ sẵn cho các đợt phản công chớp nhoáng từ trung lộ. Bàn thắng của Lozano là thành quả một một đợt tấn công giống tương tự các pha hãm thành từ trước đó.

Bàn thắng duy nhất của Lozano đã kết liễu đội tuyển Đức. Ảnh: Reuters.

Đại diện Tây bán cầu cũng cho thấy họ nghiên cứu kỹ đối thủ thế nào khi tìm ra cách khắc chế lợi thế thể hình của các nhà đương kim vô địch. Sự áp sát và khả năng bọc lót của hàng thủ Mexico cộng với tài năng Ochoa đã khiến rất nhiều cơ hội trôi qua trước mũi giày của người Đức.

Cách tiếp cận trận đấu của Mexico với lối đá phòng ngự phản công là điều thường thấy của một đội bóng nhỏ khi phải trạm chán với các đối thủ mạnh và phương án trên đã hoàn toàn chính xác.

Tất nhiên thất bại của Đức không chỉ bởi chiến thuật hợp lý của Mexico mà còn do chính bản thân đội bóng này. Đội tuyển Đức dường như đã không còn là chính mình của 4 năm về trước nữa và những dấu hiệu trục trặc của cỗ chiến xa không phải bây giờ mới bộc lộ.

Sau chức vô đich Confederations Cup hồi năm 2017, tuyển Đức bước vào chiến dịch World Cup với nhiều trận giao hữu “làm nóng”. Sau khi hòa Anh 0-0 tại Wembley, tại Cologne Đức tiếp tục hòa Pháp 2-2. Trận này, Đức liên tục bị chân sút Lacazette ghi bàn dẫn trước cho Pháp và phải vất vả Werner và Stindl ghi bàn gỡ hòa cho Đức.

Mới đây trong tháng 3, Đức cũng đá 2 trận vào ngày 23-3 hòa Tây Ban Nha 1-1 tại Dusseldorf và cũng bị dẫn trước từ rất sớm, sáu đo Mueller gỡ hòa. Sau đó Đức thua Brazil 0-1 tại Berlin.

Tất cả những trận đấu đó cho thấy đội tuyển Đức thường bắt nhịp chậm hay thua sớm hoặc thua trước rồi mới vùng lên để gỡ hoặc phung phí cơ hội ghi bàn nên không tìm được đường vào khuôn thành đối phương. HLV Joachim Loew cũng nhìn nhận điều này nhưng ông chỉ thừa nhận yếu điểm đó của đội Đức mắc phải khi gặp các đối thủ cùng đẳng cấp.

Nhưng hôm nay chúng ta có thể thấy điều đó trong trận đấu với Mexico một đối thủ chắc chắn phải rất lâu nữa mới cùng đăng cấp với Đức. Đội bóng của "ngài ngoáy mũi" vẫn bắt nhịp chậm chạp với trận đấu, họ chỉ bắt đầu thực sự thi đấu khi Mexico có những pha đánh vỗ mặt ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trận này Đức không phải không sở hữu những cơ hội để xoay chuyển cục diện nhưng các chân sút của họ dường như chịu một áp lực gì đó mà khiến những đôi chân thanh thoát ngày nào giờ nặng như đeo chì. Họ giống như một cỗ xe tăng vẫn đầy đủ pháo và đạn nhưng thiếu đi động cơ, cứ đứng yên một chỗ bắn loạn xạ nhưng không thể ngắm trúng đích

Một cậu học trò giỏi khi đi thi thường chịu nhiều áp lực.Một đôi bóng lớn như Đức lại là đương kim vô địch được đánh giá là ứng viên lớn nhất cho chiếc Cup vàng năm nay thì càng nhiều áp lực hơn. Phải chăng chính những áp lực đó khiến đội tuyển Đức nhận trái đắng này.

Nhưng có lẽ người Đức lên cảm ơn số phận đã cho họ trận thua này trong ngày ra quân chứ không phải trong vòng loại trực tiếp hoặc sâu hơn. Thầy trò Joachim Loew vẫn còn hai trận đấu nữa để làm lại, để cho thế giới thấy sức mạnh thực sự của cỗ chiến xa lừng danh là như thế nào.

Đ.Dự

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/binh-luan-worldcup/doi-tuyen-duc-xe-tang-thieu-dong-co-496002/