Đối tượng sát hại mẹ nuôi rồi ném thi thể xuống giếng bị bắt như thế nào?

Khi đến hiện trường, cơ quan Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) tiến hành xác minh và nhận định, sau khi đập phá tài sản của gia đình, đối tượng Thương (36 tuổi) đã dùng dao chém tử vong mẹ đẻ (68 tuổi) rồi kéo xác ném xuống giếng.

Thông tin với PV Infonet, Thiếu tá Nguyễn Đức Huyên, Trưởng Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết: Công an huyện đã bắt được Nguyễn Chí Thương (36 tuổi, ở xóm Bá Lam 1, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) vào ngày hôm qua (22/10) và đã bàn giao cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kẻ giết mẹ rồi ném xác xuống giếng bị cơ quan công an bắt.

Kẻ giết mẹ rồi ném xác xuống giếng bị cơ quan công an bắt.

Thiếu tá Nguyễn Đức Huyên nói thêm: “Khi cơ quan bắt Thương đưa về trụ sở lấy lời khai thì người này chỉ trừng mắt nhìn điều tra viên và không khai gì. Người đàn ông này có biểu hiện tâm thần. Cơ quan công an đã đưa Thương vào trại tạm giam và không biết hôm nay (23/10) y có khai gì không thì tôi không rõ”.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, vào khoảng 3h ngày 22/10, cơ quan Công an huyện Lương Sơn nhận được tin báo vụ giết người, khống chế con tin xảy ra tại xóm Bá Lam 1. Ngay sau đó, Thiếu tá Huyên và 70 cán bộ chiến sĩ cùng với các phương tiện công cụ hỗ trợ gấp rút đến hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan công an tiến hành xác minh và nhận định, sau khi đập phá tài sản của gia đình, người đàn ông 36 tuổi này đã dùng dao chém tử vong mẹ là Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi) rồi kéo xác ném xuống giếng.

Người thân tiến hành mai táng cho nạn nhân.

Lúc này, vợ Thương là chị Nguyễn Thị Nguyệt (36 tuổi) và con gái lớn Nguyễn Ngọc Khuê (10 tuổi) đã kịp bỏ chạy, thoát ra ngoài. Riêng cháu Nguyễn Anh Khoa (4 tuổi), con trai ruột của Thương đã bị đối tượng đưa lên tầng 3 (tầng tum) của ngôi nhà mới xây để đe dọa giết.

Để kịp thời giải cứu con tin, Thiếu tá Nguyễn Đức Huyên đã báo cáo vụ việc đến Ban giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình. Đại tá Phạm Văn Sử - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng Công an, giải cứu cháu Khoa.

Ngay sau đó, tổ công tác liên tục vận động Thương thả con trai nhưng anh ta vẫn gan lì, có biểu hiện ngày càng manh động hơn. Công an tỉnh Hòa Bình phải yêu cầu người dân ra khỏi khu vực hiện trường, đồng thời rút một số tổ công tác để tránh làm Thương thấy đông người càng hung hãn. Đồng thời, nhanh chóng sau đó, một người bạn thân của đối tượng được đưa đến, đứng phía dưới gọi... nhằm đánh lạc hướng, giảm bớt sự chú ý của Thương. Lúc này, 1 tổ công tác gồm 5 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Lương Sơn mặc áo giáp tiếp cận tầng 3.

Vì ngôi nhà chưa có cửa nên việc áp sát khá dễ dàng, không gây tiếng động. Do đó, khi phát hiện đối tượng quay đầu về phía có tiếng gọi, tổ công tác lập tức lao vào khống chế, bắt giữ Thương. Vào thời điểm này, Thương không mặc áo, còn cháu Khoa bị cởi hết quần áo, trong tình trạng hoảng loạn.

Sau đó, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình và các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức hút nước dưới giếng đưa thi thể bà Nguyễn Thị Hồng lên.

Được biết, Thương là con nuôi được vợ chồng bà Hồng đón về nuôi từ nhỏ. Cách đây khoảng 3 năm, chồng bà Hồng đã mất nên bà ở chung với gia đình Thương.

Năm 2017, Thương đã đi chữa bệnh về tâm thần tại Hà Nội. Sau khi điều trị tại đây một thời gian, Thương trở về nhà và sinh sống bình thường. Tuy nhiên, đêm 21/10, Thương bỗng có nhiều biểu hiện lạ và gây ra vụ việc đau lòng này.

Hải Ngọc

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/doi-tuong-sat-hai-me-nuoi-roi-nem-thi-the-xuong-gieng-bi-bat-nhu-the-nao-post279618.info