Đời tư nữ nghệ sĩ từng điên dại khi có con bị bắt cóc

Con bị bắt cóc trong gần 1 tháng khiến NSND Kim Cương từng lo lắng điên dại. Không ít khán giả tò mò đời tư của nữ nghệ sĩ này.

Theo dõi vụ bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị bắt cóc, NSND Kim Cương đồng cảm với bố mẹ của cháu bé vì bà từng điên dại khi con trai 5 tuổi bị bắt cóc gần 1 tháng. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Theo dõi vụ bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh bị bắt cóc, NSND Kim Cương đồng cảm với bố mẹ của cháu bé vì bà từng điên dại khi con trai 5 tuổi bị bắt cóc gần 1 tháng. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Con trai từng bị bắt cóc của nghệ sĩ Kim Cương tên Gia Vinh. Anh không hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Nghệ sĩ Kim Cương và cha của con trai kết hôn năm bà 35 tuổi. Tuy nhiên, sau 15 năm chung sống, cả hai ly hôn dù chưa một lần cãi vã. Ảnh: Đời sống pháp luật

Trước khi đến với người đàn ông này, nữ nghệ sĩ vốn có đường tình duyên lận đận. Ảnh: Đời sống pháp luật

Bà từng được cha mẹ hứa gả cho con trai của một Đốc Phủ Sứ ở Mỹ Tho làm trong ngành tư pháp. Hai người vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình. Ảnh: Người đưa tin

Tuy nhiên, nghệ sĩ Kim Cương và người yêu làm chánh án hủy hôn ước vì bà yêu nghệ thuật nhưng không nhận được sự cảm thông từ nửa kia. Ảnh: Công an TP HCM

Nghệ sĩ Kim Cương từng yêu nhà báo nhưng bị mẹ cấm cảm. Khi người yêu rủ đi trốn, vì đạo hiếu và sân khấu, bà đành chia tay. 1 tháng sau, tình cũ của bà lấy vợ. Ảnh: Người đưa tin

Nữ nghệ sĩ từng hẹn hò một nhạc sĩ, sĩ quan đẹp trai. Thế nhưng, cuộc tình này cũng tan vỡ khi bà sảy thai và phát hiện người yêu ngoại tình với một ca sĩ. Ảnh: Công an TP HCM

Sau khi ly hôn, nghệ sĩ Kim Cương có tình mới. Thế nhưng, khi thấy người yêu có sự thay đổi, bà chọn cách buông tay. Đây là cuộc tình cuối của bà. Ảnh: Vietnamnet

Nữ nghệ sĩ hiện tại chọn cuộc sống bình yên bên con cháu. Ảnh: Vietnamnet

Xem video "NSND Kim Cương tham gia Ký ức vui vẻ". Nguồn Đông Tây Promotion

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/doi-tu-nu-nghe-si-tung-dien-dai-khi-co-con-bi-bat-coc-1426577.html