Đội TP.HCM: 'Vua' sân khách

Bù lại cho 5 điểm liên tiếp đã mất trên sân nhà trước SHB.ĐN và B.Bình Dương, TP.HCM sớm bung lên trong chuyến hành quân đến đất mỏ và bàn thắng đã đến rất sớm.

Công Phượng trực tiếp ghi bàn cùng một pha kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng đậm đà 3-0 của CLB TP.HCM ngay trên sân Cẩm Phả. Ảnh: SN

Công Phượng trực tiếp ghi bàn cùng một pha kiến tạo, góp công lớn vào chiến thắng đậm đà 3-0 của CLB TP.HCM ngay trên sân Cẩm Phả. Ảnh: SN

Công Phượng lại tỏa sáng với bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 từ pha dứt điểm nối sau cú sút trượt của đồng đội cùng pha kiến tạo từ quả phạt góc có quỹ đạo rất khó. Đây là bàn thắng thứ 4 và pha kiến tạo thứ 3 của tiền đạo HAGL cho TP.HCM ở V.League. Tuy vậy, HLV Chung Hae-seong cho rằng Phượng vẫn chưa đạt 100% phong độ, sẽ còn hay hơn. Phi Sơn cũng có sự trở lại khá ấn tượng với quả phạt góc cho Balde đánh đầu nhân đôi cách biệt. Ngoài ra, thủ môn Bùi Tiến Dũng trong trận đầu tiên bắt chính ở V.League (nhờ Thanh Thắng chấn thương) tuy có đôi chút tâm lý ở đầu trận nhưng đã bảo toàn được mành lưới dù đội chủ nhà có rất nhiều cơ hội. Đánh bại Than QN 3-0, TP.HCM là đội chơi sân khách tốt nhất từ đầu mùa với 3 trận thắng, 1 hòa, giành 10/12 điểm tối đa (trong khi 4 trận sân nhà chỉ có 7 điểm) và chỉ cần một chiến thắng nữa là chắc suất trong tốp 8.

Cũng có phong độ rất tệ trên sân nhà nhưng ở vòng 9 Viettel đã tìm được trận thắng đầu tiên tại Hàng Đẫy. Không có trung vệ đội trưởng “chém đinh chặt sắt” Phạm Mạnh Hùng, Hải Phòng lẽ ra có thể còn thua đậm hơn tỷ số 0-4. Với chiến thắng tưng bừng nhất từ đầu giải, Viettel chiếm vị trí hạng 3 của B.Bình Dương (hơn hiệu số) nhờ đội bóng đất Thủ bị HAGL cầm hòa 1-1 trong trận đấu rất đáng khen về cả chất lượng chuyên môn lẫn phong cách của đôi bên.

Đ.K

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202007/doi-tphcm-vua-san-khach-3012358/