Đối thoại với thiên nhiên trên đồi Lính

Tà Năng - Phan Dũng được xem là một trong những cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam. Một cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp đa dạng của đất trời, núi rừng, và những khoảnh khắc thiên nhiên thú vị thay đổi trên cung đường khoảng 30-40km xuyên qua các rừng cây và đồi cỏ nằm trải dài trên ba tỉnh giáp ranh Nam Trung bộ.

Từ Sài Gòn lên Đà Lạt (Lâm Đồng) rồi lại từ Đà Lạt xuống Phan Thiết (Bình Thuận) chơi mấy ngày cuối tuần là hoạt động không có gì xa lạ với mọi người. Nhưng nếu có cơ hội đi bộ, băng rừng lội suối từ Lâm Đồng xuống Bình Thuận, thời gian hai hoặc ba ngày, bao nhiêu người muốn thử? Rất nhiều người đã trải nghiệm cung đường đó khi chọn hoạt động dã ngoại (trekking) cung Tà Năng - Phan Dũng.

Có nhiều đường mòn ngang dọc ở Tà Năng và Phan Dũng đưa bất cứ dân phượt nào muốn mạo hiểm thực hiện chuyến đi liên tỉnh này. Nhưng để trải nghiệm một cách an toàn và vừa sức, một số công ty đang cung cấp các tour trekking chính thức khai thác 2 tuyến, đi 2 ngày hoặc 3 ngày thường xuyên vào cuối tuần.

Chúng tôi chọn tuyến Đồi Lính, với cung đường đi bộ hơn 30km. Đây là cung ưa thích và hợp lý nhất đối với giới trẻ. Xuất phát tối thứ Sáu hàng tuần từ Sài Gòn và trở về vào tối Chủ nhật, cung này ngắn và vừa sức với dân văn phòng và những người trekking lần đầu.

Đường mòn đi qua các ngọn đồi cỏ cháy, một điểm chụp hình ưa thích.

Đường mòn đi qua các ngọn đồi cỏ cháy, một điểm chụp hình ưa thích.

Anh hướng dẫn viên hơn chục năm dẫn tour dã ngoại nói rằng cả năm 2020 bệnh dịch gây ảnh hưởng cho tour tuyến du lịch, nhưng các tour trekking hầu như không bị ngưng, kể cả tháng giãn cách xã hội. Các tour chỉ bị giới hạn số người từng đoàn, từ trên dưới 100 người xuống còn 20. “Càng hạn chế giao tiếp, gặp gỡ, người ta càng dễ trầm cảm và muốn tìm các chuyến đi hòa mình vào thiên nhiên”, anh hướng dẫn viên cười và giải thích thêm: khách đi cung này hơn 80% là nữ, phần lớn là nhân viên văn phòng.

Đoàn chúng tôi đi tuần đầu tiên của tháng 1 năm nay với hơn 60 người, hầu hết người trẻ, nhiều người đi lần đầu, có cả các em nhỏ đi cùng bố mẹ. Khi trời mới tờ mờ, cả đoàn được hướng dẫn khởi động cơ thể, chuẩn bị chuyến trekking hai ngày một đêm.

Xe máy cày là phương tiện đầu tiên chúng tôi được trải nghiệm, di chuyển vài cây số từ xã Tà Năng (Lâm Đồng), khu vực có những con đường bê tông vào khu vực gần chân đồi. Mỗi xe máy cày chở hơn chục người, chầm chậm băng qua những con đường đất nham nhở, đầy khe rãnh, gồ ghề. Nhà dân lác đác hai bên đường với những luống rau, cà chua, đậu, và những đồng lúa xen kẽ bao quanh. Đến chân đồi, đoàn len lỏi qua một vài đồi cà phê của gia đình đồng bào K’Ho, di chuyển lên rừng thông, bắt đầu chinh phục vài chục con dốc thuộc địa phận Tà Năng, lên độ cao hơn 1.000m nơi giáp ranh ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Một đoạn đường trong khu bảo tồn Kalon – Sông Mao, nơi đường đi bằng phẳng, nhiều tán cây che.

Những ngọn đồi cỏ vàng, nhiều lúc là đồi trọc, xen lẫn những đồi thông lần lượt xuất hiện. Đây là thời điểm giữa mùa khô, còn gọi là mùa cỏ vàng - hay cỏ cháy bởi cỏ ở các ngọn đồi cứ héo dần và cháy vàng vì thiếu nước, vì bị nắng nóng thiêu đốt. Mùa này bắt đầu từ cuối tháng 11 năm trước đến tháng 2 năm sau. Nhưng điều thú vị là những cơn gió mát thổi không ngừng nghỉ khiến nắng nóng trở nên dễ chịu hơn, mau chóng làm khô những giọt mồ hôi và xua tan mệt mỏi mỗi khi du khách chinh phục được một con dốc.

Những tia nắng xuyên qua các tán cây hay hắt xuống mặt hồ ở thung lũng xa xa là những nét đẹp thiên nhiên xa xỉ đối với những người quanh năm suốt tháng bận rộn với công việc nơi thành phố. “Mùa này an toàn hơn mùa mưa hay còn gọi là mùa cỏ xanh”, anh hướng dẫn viên nói. Đó là thời điểm từ tháng 5 đến tháng 10, khá nguy hiểm vì đường đi trơn trượt, hay có vắt trong cỏ cây, và những cơn mưa rừng. Nhưng theo anh hướng dẫn, cảnh đẹp độc đáo của mùa mưa ngoài màu xanh mướt của cây cối, đồi cỏ là những làn hơi sương tinh khiết mát lành, và cơ hội ngắm những biển mây bồng bềnh bên các sườn đồi vào mỗi sáng.

Đoàn chúng tôi nghỉ đêm ở điểm cao nhất, đẹp nhất trên ngọn đồi có tên là Đồi Lính. Gọi là đẹp nhất vì không gian thoáng đãng, có các điểm ngắm bình minh và hoàng hôn cũng như sao đêm lý tưởng mà các vị trí khác không có được. Khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên này cũng chính là đặc sản của tour trekking mùa khô. Du khách sẽ được ngắm những tảng mây hồng, vàng cuối chân trời, có thể đếm sao mê mệt. Nếu đi vào đêm trăng sáng, trải nghiệm còn hấp dẫn hơn.

Khu cắm trại tại Đồi Lính.

Ngày thứ hai đoàn bắt đầu hành trình hạ độ cao thuộc địa phận Phan Dũng để xuống phía đồng bằng ven biển. Bỏ lại các ngọn đồi cỏ cháy sau lưng, đoàn di chuyển vào khu vực rừng khộp. Nhiều con suối đã cạn nhưng một số vẫn còn nước chậm chạp chảy quanh chân đồi như cố gắng tiếp chút nước cho cây cối mùa khô. Rừng khộp là lớp rừng thưa lá rộng, nhiều cây họ dầu và rụng theo mùa, thường nằm trong vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng ven biển với rừng núi, đặc biệt như Nam Trung bộ và Tây Nguyên, với độ cao tăng đột ngột từ 20m đến hơn 1.000m.

Không chính thức thuộc về Khu Bảo tồn thiên nhiên Kalon - Sông Mao, nhưng cung đường Tà Năng - Phan Dũng nằm ngay rìa bắc khu bảo tồn rộng 20.000ha, thành lập từ năm 1986. Khu bảo tồn này trước những năm 70 của thế kỷ trước, người đi rừng còn bắt gặp những loại cây gỗ quý như sao, gõ đỏ, trắc, giáng hương, vên vên... Nhưng một người phục vụ tour (thường được gọi là “porter”) nói rằng hiện nay kể cả vùng lõi cũng không còn vì đã bị khai thác ồ ạt khoảng 20 năm trước. Dù không được gặp các loại cây gỗ quý đặc trưng tự nhiên của vùng, nhưng trên đường đi thì các loại cây thuộc tầng rừng thứ sinh vẫn còn, như trúc, tre nứa, cỏ, cây bụi và cây bụi xen lẫn cây gỗ thưa thớt. Cây nắp ấm là loại thường gặp nhất trên đường đi. Họ nhà lan rừng cũng lác đác bám trên nhiều cây lớn.

Một trong những ngọn đồi dốc và tốn sức nhất trong cung đường.

Trong tài liệu khảo sát của các nhóm bảo vệ thiên nhiên, khu vực này trước năm 1986 có các loài thú lớn như voi hay bò tót nhưng vài năm sau đó thì hoàn toàn không còn dấu vết. Người ta giải thích do rừng bị phá, môi trường sống bị thay đổi và con người đã săn bắn hết. Người ta đổ lỗi việc rừng bị tổn hại do bà con trong vùng phát rừng làm nương rẫy và cháy rừng. Nhưng thực tế rất nhiều người đi trên cung đường này đã hút thuốc lá rồi vô tư vứt tàn xuống vệ đường, trong đó có cả những người trong nhóm quản lý rừng!

Suốt cung đường có hàng trăm điểm dừng dành cho các tín đồ mạng xã hội check-in, sống ảo. Chỉ cần trang bị điện thoại thông minh và pin dự phòng đủ cho hai ngày. Dù suốt cung đường không kết nối internet, nhưng những khoảnh khắc thú vị sẽ được lưu lại, thêm động lực cho những chuyến dã ngoại tiếp theo khi lúc nào đó chợt mong muốn tận hưởng những đãi ngộ tuyệt vời của tự nhiên.

Trong suốt cung trekking, nếu tâm hồn đủ tĩnh để đối thoại với thiên nhiên, bạn có thể vẫn nghe tiếng chim hót, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng suối róc rách, tiếng cỏ rì rào và cả tiếng bản thân đang tìm kiếm những câu trả lời mà không gian bận rộn của đô thị luôn làm ta xao nhãng.

Bài và ảnh: Ninh Hạ

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/doi-thoai-voi-thien-nhien-tren-doi-linh-27780.html