Đổi thay ở vùng đất khó

Những năm qua nhờ sự 'ba bám, bốn cùng' của cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Đàm Thủy mà các xã vùng biên đã và đang thay da đổi thịt từng ngày.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy giúp dân thu hoạch lúa.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy giúp dân thu hoạch lúa.

Nếu ai có dịp đến với xã vùng biên Đàm Thủy của huyện biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cỡ hơn 10 năm trước thì không thể nhận ra diện mạo mới của Đàm Thủy ngày hôm nay.

Thời điểm đó, Đàm Thủy là xã biên giới, kinh tế kém phát triển, nhiều bản làng nơi đây còn đói ăn mùa giáp hạt. Nổi cộm nhất là tình hình an ninh trật tự thôn, bản tại vùng đất này khá phức tạp, nhất là xóm Lũng Phiắc. Khi ấy, trong xóm nổi lên tình trạng đào quặng mangan trái phép bán sang Trung Quốc. Dân bản bỏ hoang ruộng nương đi đào quặng, khiến cho môi trường ô nhiễm.

Phải làm gì đó cho bà con, Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy Mê Văn Đạt là cán bộ của Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã được tăng cường về xã sống cùng với nhân dân Đàm Thủy. Thượng tá Mê Văn Đạt nhớ lại: “Tôi là con nhà nông dân nhưng nhìn cảnh tượng ruộng đồng còn thấy xót xa. Ruộng bỏ hoang, nhà dột nát, trẻ em bỏ học, người nghiện quanh xóm… môi trường ô nhiễm khủng khiếp, cả xóm trông tan hoang như một bãi đào vàng. Tôi quyết tâm phải dừng ngay việc tàn phá này lại”.

Thế là, sau một thời gian ngắn tập trung bám địa bàn, nghiên cứu, tìm hiểu, Mê Văn Đạt đã họp với Đảng ủy xã, đề ra những biện pháp khắc phục, giao người đảm trách từng lĩnh vực cụ thể. Anh cũng tìm đến Lũng Phiắc để vận động nhân dân. Lúc đầu, anh chỉ nhận được sự thờ ơ, thái độ khó chịu, thậm chí dọa dẫm của người dân trong xóm. Tuy nhiên, với bản lĩnh chính trị của người cán bộ biên phòng từng làm công tác dân vận, anh kiên trì tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ việc khai thác quặng tự phát bằng việc sẽ tìm cách hướng cho bà cho khôi phục sản xuất bằng việc tìm con giống, cây trồng phát cho bà con. Trong vòng hai năm xóm Lũng Phiắc đã có đủ điện đường, trường, trạm, cây con giống mới, được hưởng nhiều ưu đãi trong xóa đói giảm nghèo. Anh được dân tin từ đấy.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiệm vụ lo an sinh cho người dân cũng được cán bộ, chiến sĩ của Đồn đặc biệt quan tâm. Ngày 29/11 vừa qua, Tỉnh đoàn Cao Bằng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cao Bằng lần thứ 9 (2019-2020) tại Nhà Thiếu nhi Kim Đồng.

Điều đặc biệt tại cuộc thi này, em Nông Văn Huynh, học sinh lớp 8, Trường THCS Đàm Thủy - Là con nuôi của Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã giành được giải Ba cuộc thi với Đề tài “Hệ thống tưới nước ruộng bằng năng lượng mặt trời”. Em Huynh là 1 trong số những người con được các “ông bố” ở đồn Đàm Thủy chăm sóc thời gian qua.

Thực hiện chương trình “Nâng bước các em tới trường”, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã phối hợp với chính quyền địa phương, Ban giám hiệu các trường trên địa bàn rà soát từng trường hợp các cháu học sinh thật sự có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập để hỗ trợ. Nguồn quỹ để hỗ trợ các em được xây dựng từ việc tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ của Đồn.

Lục Bình

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/doi-thay-o-vung-dat-kho-546733.html